Hãy nói với các sinh viên khó khăn rằng “Chính phủ có cho vay tiền đi học”

LÊ TUYẾT |

Cư dân mạng đang “rần rần” về một lời chia sẻ “Không có tiền, chắc em phải nghỉ học”, theo đó, hai anh em sinh đôi đỗ đại học có nguy cơ bỏ học vì nhà quá nghèo. Bên cạnh nhiều ý kiến cảm thương, mong muốn giúp đỡ, chia sẻ, cũng có nhiều ý kiến chê trách, không đồng tình.

Tôi muốn nói với các em rằng, đừng lo lắng khi mình đỗ đại học khi nhà quá nghèo, gia cảnh khó khăn vì các em được Chính phủ cho vay tiền đi học. Cụ thể là Ngân hàng Chính sách xã hội tại địa phương sẽ cho các bạn sinh viên vay tiền để đi học đại học, với lãi suất, theo cá nhân tôi, gần như là cho không. Không tin, các bạn cứ đi ra UBND xã, phường, sẽ có người cầm tay chỉ cho cách làm thủ tục.

Tôi cũng từng vay tiền của Ngân hàng Chính sách xã hội để đi học, chúng tôi là lứa sinh viên đầu tiên được vay. Thú thật, nếu không có khoản vay đó, có lẽ việc ba má nuôi cùng lúc ba chị em tôi đi học là một thử thách lớn. Trước đó, nhiều gia đình ở nông thôn nuôi được một đứa con đi học đại học quả là một kỳ tích. Có người bán trâu, bán bò, bán cả ruộng vườn mới có thể nuôi được một đứa con đi học ở những thành phố lớn.

Với khoản vay đó, bố mẹ sẽ không lo về khoản tiền ăn hàng tháng phải gửi cho các con, vì số tiền vay đủ trang trải chi phí sinh hoạt cơ bản. Ngoài ra, nếu bạn học giỏi, bạn hoàn toàn “săn” được học bổng. Các chương trình tặng học bổng khuyến học dành cho học sinh khó khăn, vượt khó học giỏi bây giờ rất nhiều, các tờ báo lớn, các quỹ xã hội, các hội đồng hương… đều có.

Chúng ta có thể đi làm thêm. Các bạn học sinh ở nông thôn có thể chưa hình dung việc đi làm thêm ở thành phố như thế nào. Thực ra, nó đơn giản lắm các bạn à. Ở quê, trong khi các bạn phụ ba mẹ việc đồng án mỗi ngày nhưng vẫn học giỏi thì vào thành phố, mỗi ngày đi làm thêm một vài tiếng sẽ không phải là vấn đề gì quá lớn. Khi chúng ta khó khăn, chúng ta phải cố gắng nhiều hơn những người khác nhưng thành quả mà chúng ta đạt được sẽ càng trân quý.

Sau khi ra trường, khoản tiền vay để đi học đó, chúng ta không phải trả ngay. Chúng ta có một khoảng thời gian dài để tìm việc, tích lũy và trong khoảng thời gian đó, lãi suất cũng không hề tăng cao. Hơn nữa, khoản vay đó cũng chính là động lực để chúng ta tìm việc, đi làm và tích lũy.

Theo quan điểm của tôi, giờ đây nói chuyện “có nguy cơ bỏ học vì nhà quá nghèo” không hoàn toàn đúng nữa. Chúng ta chỉ bỏ học khi tự chính bản thân ta muốn từ bỏ.

LÊ TUYẾT
TIN LIÊN QUAN

100 suất học bổng cho sinh viên nghèo hiếu học

PV |

Học bổng "Thắp sáng niềm tin" sẽ được hỗ trợ các em trong suốt thời gian học đại học.

80 tân sinh viên nghèo được tiếp sức tới trường

V.T |

Sau thời gian triển khai chương trình cấp học bổng hỗ trợ tân sinh viên nghèo hiếu học trên cả nước, Quỹ học bổng Thắp sáng niềm tin đã trao tặng 80 suất học bổng tiếp sức cho những học trò từ mọi vùng quê có điều kiện được tới trường.

LDS15056: Ước mơ nhỏ nhoi của cô tân sinh viên nghèo

Bảo Duy (tlvlaodong@gmail.com) |

Sinh ra trong gia đình có bố bị tâm thần bẩm sinh, không có khả năng lao động; mẹ bị sứt môi, hở hàm ếch và 5 năm trở lại đây mẹ mắc thêm chứng bệnh xơ gan cổ chướng…cũng không thể lao động. Lớn lên trong gia cảnh khốn khó và u ám đó, nhưng chưa bao giờ Lê Thị Phượng lơ là việc học hành. Và thật cảm phục, mới đây Phượng đã thi đỗ điểm cao vào Khoa Kế toán - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Mừng lắm, nhưng cũng lo bội phần khi không biết rồi đây Phượng có đủ kinh tế để theo học 4 năm ở chốn Hà thành?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

100 suất học bổng cho sinh viên nghèo hiếu học

PV |

Học bổng "Thắp sáng niềm tin" sẽ được hỗ trợ các em trong suốt thời gian học đại học.

80 tân sinh viên nghèo được tiếp sức tới trường

V.T |

Sau thời gian triển khai chương trình cấp học bổng hỗ trợ tân sinh viên nghèo hiếu học trên cả nước, Quỹ học bổng Thắp sáng niềm tin đã trao tặng 80 suất học bổng tiếp sức cho những học trò từ mọi vùng quê có điều kiện được tới trường.

LDS15056: Ước mơ nhỏ nhoi của cô tân sinh viên nghèo

Bảo Duy (tlvlaodong@gmail.com) |

Sinh ra trong gia đình có bố bị tâm thần bẩm sinh, không có khả năng lao động; mẹ bị sứt môi, hở hàm ếch và 5 năm trở lại đây mẹ mắc thêm chứng bệnh xơ gan cổ chướng…cũng không thể lao động. Lớn lên trong gia cảnh khốn khó và u ám đó, nhưng chưa bao giờ Lê Thị Phượng lơ là việc học hành. Và thật cảm phục, mới đây Phượng đã thi đỗ điểm cao vào Khoa Kế toán - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Mừng lắm, nhưng cũng lo bội phần khi không biết rồi đây Phượng có đủ kinh tế để theo học 4 năm ở chốn Hà thành?