Hậu 8.3: Chừng mực thôi chúc mừng và lễ hội

LÊ PHI LONG |

Từ sáng sớm ngày 8.3, loa của tổ dân phố đã inh ỏi thông báo, các cơ quan, đơn vị đã rộn ràng với các chương trình vui chơi, ăn nhậu, chúc mừng. Những chiếc xe biển xanh ung dung chở lãnh đạo đi chiêu đãi “ngày phụ nữ” cả trong và ngoài giờ làm việc.

Ai cũng vui vẻ, cười tươi như những bó hoa trên tay.

Không biết sau ngày 8.3, có lãnh đạo nào bị phê bình, kỷ luật vì sử dụng xe công vụ trái quy định hay không; có cán bộ, công chức nào bị xử lý vì bỏ giờ làm việc hay không?

Trên các mạng xã hội, ngập tràn những hình ảnh, clip ăn nhậu, chúc mừng, vui chơi, tặng quà… Nhìn vào đó, không ai không nghĩ điều kiện đời sống và điều kiện kinh tế đã có những bước tiến rất đáng kể.

Chỉ sau Tết có vài ngày, bạn đọc không bất ngờ khi đọc thông tin do đi lễ chùa trong giờ hành chính mà nhiều cán bộ, công chức ở Nam Định, Hà Nam bị mất chức, tạm đình chỉ công tác. Rồi đến hiệu trưởng, hiệu phó, giáo viên một trường học ở Hà Nội bị xem xét kỷ luật cũng vì lý do tương tự.

Cứ như “đến hẹn lại lên”, ra Tết Nguyên đán là bạn đọc lại đón nhận những tin không vui như vậy. Mặc dù vào đúng ngày làm việc đầu năm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có công điện yêu cầu thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động.

Vì sao?

Không ai là không biết câu ca dao “tháng Giêng là tháng ăn chơi, tháng hai cờ bạc, tháng ba hội hè”. Qua đó mới thấy, tâm lý nghỉ ngơi, ăn chơi, hội hè sau Tết đã ăn sâu vào tâm lý của đại đa số người Việt.

Theo thống kê, số lượng lễ hội ở Việt Nam đã vượt quá con số 8.000; nhiều nhất là lễ hội dân gian , lịch sử...

“Phú quý sinh lễ nghĩa” – đây có lẽ là câu nói hàm ý nhất để nói về thực tế hiện nay của đại đa số người dân có điều kiện hoặc cán bộ công chức vào những dịp đặc biệt, ví dụ như việc đi lễ chùa đầu năm và dịp 8.3.

Đây là dấu hiệu đáng mừng vì đời sống người dân được nâng cao, tuy nhiên đôi khi nó lại nảy sinh những hệ lụy. Những quan chức, công chức bỏ giờ làm việc để đến chùa xì xụp khấn vái nhờ cậy thánh thần. Các công sở, cơ quan bớt giờ làm việc rộn ràng kỷ niệm, tổ chức trò chơi, văn nghệ, liên hoan nhân ngày 8.3. Những việc như vậy ai là người chịu ảnh hưởng đầu tiên? Đó là người dân vì công việc bị trì trệ, giao dịch của cơ quan công quyền bị ảnh hưởng.

Tất nhiên đời sống tinh thần là rất quan trọng, nhưng phải nên ở một chừng mực nhất định. Bên cạnh việc gây lãng phí lớn thì lễ hội, vui chơi thái quá sẽ là một lực cản lớn cho phát triển kinh tế, là thứ ghìm chân, khiến tác phong làm việc không thể chuyên nghiệp. Trong khi thế giới đang cạnh tranh rất mạnh mẽ mà chúng ta cứ mãi bám theo hội hè, cúng bái, vui chơi thì chắc chắn sẽ bị tụt xa về phía sau.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Lời gan ruột từ nữ toán học đầu tiên của Việt Nam ngày 8.3

Dung Hà |

Là nữ giới nhưng đam mê với khoa học, với bộ môn Toán học, GS.TS, Nhà giáo Nhân dân Hoàng Xuân Sính đã vượt qua không ít khó khăn, trở thành nhà nữ Toán học đầu tiên của Việt Nam.

Ngày 8 tháng 3 của những người “đi nuôi giấc mơ”

Văn Định |

Nếu như ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 là ngày để tôn vinh “một nửa thế giới” thì đâu đó vẫn còn nhiều người phụ nữ từ nông thôn lân la về thành phố để kiếm sống. Gánh nặng cơm áo gạo tiền biến họ trở thành trụ cột của gia đình. Họ ngơ ngác hỏi: “Ngày 8 tháng 3 là ngày gì?".

Phụ nữ làm khoa học: Nốt lặng sau những vinh quang

Đặng Chung (ghi) |

“Tôi không thể nào làm khác được, khi 5h30 sáng đã rời khỏi nhà  và trở về khi đồng hồ điểm 11h đêm. Chăm sóc con ư, cái đó tôi chịu rồi. Cả cuộc đời tôi vẫn ân hận vì điều đó. May con tôi không hư.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lời gan ruột từ nữ toán học đầu tiên của Việt Nam ngày 8.3

Dung Hà |

Là nữ giới nhưng đam mê với khoa học, với bộ môn Toán học, GS.TS, Nhà giáo Nhân dân Hoàng Xuân Sính đã vượt qua không ít khó khăn, trở thành nhà nữ Toán học đầu tiên của Việt Nam.

Ngày 8 tháng 3 của những người “đi nuôi giấc mơ”

Văn Định |

Nếu như ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 là ngày để tôn vinh “một nửa thế giới” thì đâu đó vẫn còn nhiều người phụ nữ từ nông thôn lân la về thành phố để kiếm sống. Gánh nặng cơm áo gạo tiền biến họ trở thành trụ cột của gia đình. Họ ngơ ngác hỏi: “Ngày 8 tháng 3 là ngày gì?".

Phụ nữ làm khoa học: Nốt lặng sau những vinh quang

Đặng Chung (ghi) |

“Tôi không thể nào làm khác được, khi 5h30 sáng đã rời khỏi nhà  và trở về khi đồng hồ điểm 11h đêm. Chăm sóc con ư, cái đó tôi chịu rồi. Cả cuộc đời tôi vẫn ân hận vì điều đó. May con tôi không hư.