Kết thúc trận bán kết giải U23 châu Á, hàng triệu trái tim người hâm mộ bóng đá Việt Nam cùng rạo rực, hòa vang trong dàn đồng ca mang tên “Chiến thắng”.
“Quá tuyệt vời”, “Không thể tin nổi”, “Tự hào quá Việt Nam ơi!”, “Cảm ơn những người hùng U23 Việt Nam”, “Chúng ta đã làm được”…là những dòng trạng thái tràn ngập trên các trang mạng xã hội. Những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi trên những gương mặt tràn đầy niềm vui sướng.
Sau chiến thắng trước đối thủ rất mạnh là Iraq, chúng ta vào trận bán kết với một khí thế tưng bừng, với khát vọng đưa cúp vô địch về Tổ quốc. Nhưng đối thủ của chúng ta là một đội tuyển quá mạnh, cả về thể lực, kỹ thuật, đẳng cấp.
Đội tuyển U23 Qatar, hầu hết là các thành viên của đội U19 vô địch châu Á năm 2014, và rất nhiều thành viên hiện đang chơi bóng ở châu Âu, HLV của họ từng đảm trách đội tuyển trẻ Barcelona, với lối chơi hiện đại, đa dạng, có tiền đạo ngôi sao. Những thông tin ấy cho thấy, sức mạnh và đẳng cấp của họ có khoảng cách rất xa chúng ta.
Các chàng trai U23 Việt Nam đã vào trận hăng hái, đá hết mình, với tất cả sự nỗ lực vì vinh quang của đội tuyển, của đất nước.
Chúng ta đã có một chiến thắng không thể ngọt ngào hơn. Sau nhiều lần rượt đuổi tỷ số, tưởng chừng có lúc chúng ta rơi vào tuyệt vọng.
Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực phi thường, bằng tình đồng đội, bằng kỹ thuật điêu luyện, chiến thuật hợp lý, đội tuyển U23 chúng ta đã giành chiến thắng.
Lúc này, chúng ta đang có giấc mơ vô địch, đem chiếc cúp vô địch châu lục danh giá về cho Tổ quốc. Chiến thắng này mang thông điệp về sức mạnh, ý chí, điều kỳ diệu mang tên Việt Nam.
Một lần nữa, xin cảm ơn các bạn U23 Việt Nam, cảm ơn HLV Park Hang Seo, thuyền trưởng vĩ đại của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam.