Giáo viên quyền lực lên lớp không giảng bài: Lúng túng trong xử lý giáo viên “cá biệt”

QUANG ĐẠI |

Sự việc “cô giáo quyền lực” ở TPHCM không giảng bài trong suốt nhiều tháng liền đã được Ban giám hiệu Trường THPT Long Thới (Nhà Bè) xác nhận. Lại thêm một “kỷ lục” quá buồn cho ngành giáo dục.

Ngày 28.3, ông Bùi Minh Bình, Hiệu trưởng Trường THPT Long Thới xác nhận với báo chí: Phản ánh của em Phạm Song Toàn là chính xác, tình trạng cô C. lên lớp 11A1 không trò chuyện với học sinh, chỉ ghi bài giảng lên bảng diễn ra từ cuối tháng 11.2017 đến nay.

Ông Hiệu trưởng cho biết, sẽ họp để kỷ luật cô C - giáo viên "quyền lực" không giảng bài trong nhiều tháng nói trên. Tuy nhiên, việc kỷ luật đã quá muộn màng, và có thể chính hiệu trưởng cũng phải nhận án kỷ luật vì đã buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm, để xảy ra vụ việc quá nghiêm trọng.

Hành động của cô C là lạm quyền, coi thường học sinh, bất chấp nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp. Với thời gian “im lặng” kỷ lục (gần một học kỳ) như trên, thiết nghĩ cần phải kỷ luật cô C bằng hình thức chấm dứt hợp đồng, buộc thôi việc. Để những người như cô C trong ngành, không ai khác, các thế hệ học sinh sẽ trở thành “nạn nhân” của người có tính khí bất thường và thất thường.

Từ vụ việc cô C, ngành giáo dục cần rà soát, có giải pháp xử lý đối với những GV “cá biệt”.

Bên cạnh những nhà giáo giỏi giang, tâm huyết, trong ngành giáo dục vẫn tồn tại không ít những GV “cá biệt”.

Đó là những người quá yếu kém về chuyên môn, như dạy Toán mà không giải được các bài tập thông thường, dạy Văn mà không viết nổi một cái đơn, dạy tiếng Anh nhưng không nghe được người nước ngoài nói chuyện, không có phương pháp sư phạm, kiến thức lạc hậu…

Bên cạnh đó là những GV “có vấn đề” về đạo đức nghề nghiệp như thường xuyên chửi bới, xúc phạm, đánh đập học sinh, rượu chè bê tha, tham gia các hoạt động phạm pháp, nghiện hút…

Vì sao những GV như trên vẫn tồn tại? Do tâm lý nể nang, ngại đụng chạm của đồng nghiệp, ban giám hiệu, nghĩ đuổi việc thì thương tình…. Tuy nhiên, chủ yếu vẫn là quan niệm “cha chung không ai khóc”, GV kém thì học sinh chịu, chứ bản thân và nhà trường không mất gì.

Một số GV dựa vào quan hệ có người che chắn, hoặc dùng tiền bạc để lo lót… nên ung dung tồn tại, góp phần “phá” giáo dục và gây tổn hại cho học sinh.

Để đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, không thể để những GV “cá biệt” đứng trên bục giảng. Tuy nhiên, vì vướng những quan hệ chồng chéo, chủ nghĩa duy tình… nên việc xử lý khó khăn, lúng túng.

Cứ để "êm êm" như vậy thì thỉnh thoảng lại sẽ “bùng” ra một vụ như có GV kỳ cục đến mức gần suốt một học kỳ, vẫn cắp cặp lên lớp nhưng không mở miệng, không giao tiếp với học sinh.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Cô giáo “quyền lực” không giảng bài: Cần loại những giáo viên “cá biệt” khỏi ngành

HẢI ĐĂNG |

Chuyện một học sinh khóc khi gặp lãnh đạo ngành giáo dục TPHCM, phản ánh về việc cô giáo dạy Toán THPT suốt một học kỳ không giảng bài, không giao tiếp với học sinh có lẽ là chuyện kỳ lạ và gây sốc nhất từ trước đến nay.

Cô giáo “quyền lực” không giảng bài khi lên lớp từng bị phản ánh xúc phạm nặng nề học sinh

Bích Hà |

Liên quan đến phản ánh của học sinh Phạm Song Toàn (THPT Long Thới, Nhà Bè, TPHCM) về việc cô giáo dạy Toán của em khi lên lớp không giảng bài, không nói chuyện với học sinh, chiều 27.3, đại diện Sở GDĐT TPHCM đã xuống trường xác minh sự việc.

Xác minh vụ “cô giáo quyền lực” im lặng khi lên lớp khiến học sinh Sài Gòn bật khóc

Bích Hà |

Theo thầy Bùi Minh Bình - Hiệu trưởng Trường THPT Long Thới (TPHCM), sau khi tiếp nhận thông tin từ báo chí về việc học sinh Trường THPT Long Thới khóc khi nói về việc cô giáo dạy Toán lên lớp chỉ giao bài tập cho học sinh làm, không nói gì với học sinh, nhà trường đã tiến hành xác minh về sự việc này.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cô giáo “quyền lực” không giảng bài: Cần loại những giáo viên “cá biệt” khỏi ngành

HẢI ĐĂNG |

Chuyện một học sinh khóc khi gặp lãnh đạo ngành giáo dục TPHCM, phản ánh về việc cô giáo dạy Toán THPT suốt một học kỳ không giảng bài, không giao tiếp với học sinh có lẽ là chuyện kỳ lạ và gây sốc nhất từ trước đến nay.

Cô giáo “quyền lực” không giảng bài khi lên lớp từng bị phản ánh xúc phạm nặng nề học sinh

Bích Hà |

Liên quan đến phản ánh của học sinh Phạm Song Toàn (THPT Long Thới, Nhà Bè, TPHCM) về việc cô giáo dạy Toán của em khi lên lớp không giảng bài, không nói chuyện với học sinh, chiều 27.3, đại diện Sở GDĐT TPHCM đã xuống trường xác minh sự việc.

Xác minh vụ “cô giáo quyền lực” im lặng khi lên lớp khiến học sinh Sài Gòn bật khóc

Bích Hà |

Theo thầy Bùi Minh Bình - Hiệu trưởng Trường THPT Long Thới (TPHCM), sau khi tiếp nhận thông tin từ báo chí về việc học sinh Trường THPT Long Thới khóc khi nói về việc cô giáo dạy Toán lên lớp chỉ giao bài tập cho học sinh làm, không nói gì với học sinh, nhà trường đã tiến hành xác minh về sự việc này.