Gần 70 cái chết và "cuộc chiến" từ mỗi con người

Thế Lâm |

Theo những bản tin thống kê tai nạn giao thông (TNGT) tại Việt Nam, các dịp lễ, tết đã trở thành “nỗi đau thường ngày” khi số người chết cứ ở mức vài chục. Ba ngày lễ vừa qua cũng thế, gần 70 người chết, và 74 người bị thương…

Tôi nhớ có lần trao đổi với một chuyên gia nước ngoài, ông nói về TNGT tại Việt Nam: “Đó là một cuộc chiến”.

Nếu tính về số người chết, có lúc hơn 10.000 người mỗi năm (những năm gần đây giảm khá nhiều), thì còn hơn cả một cuộc chiến trong thời đương đại.

“Cuộc chiến” ấy không phải đến từ bên ngoài, mà đến từ ý thức của mỗi người tham gia giao thông trong dịp lễ, tết. Những người này có thể là nạn nhân của những người khác vì sự kém về nhận thức và ý thức giao thông, nhưng cũng có thể là nạn nhân của chính mình - cứ lễ, tết đến là rượu bia, nhậu nhẹt be bét thiếu kiểm soát nhưng sau đó còn cầm lái xe máy, ôtô hoặc các phương tiện chạy bạt mạng rồi gây ra tai nạn cho những người khác và chính mình.

“Cuộc chiến” ấy ai cũng thấy, nhưng lại dễ bàng quan, dễ dãi, bất chấp. Luật ư? Phạt ư? Cũng chẳng thể ngăn được hết khi mỗi con người không tự ý thức được rằng uống rượu bia là nên tránh cầm lái phương tiện, cầm lái phương tiện thì phải tuân thủ luật lệ giao thông.

Trên thực tế những con số đau lòng về số vụ TNGT, số người chết, số người bị thương. chưa bao giờ dừng lại, nghĩa là “cuộc chiến” với ý thức tham gia giao thông của mỗi con người vẫn đang âm ỉ mỗi ngày chưa thể hứa hẹn điểm dừng. Mỗi năm, chúng ta có nhiều đợt/dịp nghỉ lễ, tết và cứ xong là những con số chết chóc lại được thông báo. Những đợt nghỉ lễ càng dài, những con số chết chóc kia càng lớn, nỗi đau càng đầy.   

Nếu chúng ta cứ nghĩ ai đó, hoặc là chính quyền, mới phải là nơi gánh trách nhiệm làm giảm TNGT thì đã quá lệch lạc. Không ai khác mà chính mỗi con người chúng ta mới có thể khiến “cuộc chiến” đó giảm đi, chậm lại và dừng hẳn được.

Tôi và nhóm của mình vừa có một chuyến đi caravan ở Mỹ và câu dặn lòng trên suốt hơn 3.000km luôn thường trực là: Tuyệt đối không bia rượu khi lái xe. Bởi nếu bị phát hiện - dù chưa tới mức say xỉn - cũng sẽ bị phạt rất nặng, thậm chí bị còng tay ngay lập tức đưa về bót cảnh sát.

Chúng ta có đo nồng độ cồn, nhưng việc phạt còn lẻ tẻ, chưa đủ răn đe đối với những người bia rượu say xỉn còn lái xe. Cho nên phía trước, là cái Tết Âm lịch, là những dịp lễ năm 2018, sẽ tiếp tục còn đó nỗi ám ảnh TNGT.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chưa hoàn hồn sau va chạm, đôi nam nữ bị một taxi đâm tử vong

C.N |

Sau khi va chạm với một phương tiện, đôi nam nữ ngồi ra lề đường để tránh gây cản trở cho các phương tiện tham gia giao thông, tuy nhiên, họ bất ngờ bị chiếc taxi đâm phải.

Xe bồn cuốn hai người đi xe máy vào gầm thương vong

Cường Ngô |

Chiếc xe bồn lưu thông trên quốc lộ 1A, va chạm với xe máy do người đàn ông điều khiển chở theo một phụ nữ ngồi phía sau. Tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ, một người được đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

3 ngày Tết dương lịch, gần 70 người tử nạn trên đường

KH |

Theo thống kê sơ bộ của lực lượng chức năng, chỉ trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch (30.12.2017 – 01.01.2018), toàn quốc xảy ra 124 vụ tai nạn giao thông làm chết 67 người, bị thương 74 người.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chưa hoàn hồn sau va chạm, đôi nam nữ bị một taxi đâm tử vong

C.N |

Sau khi va chạm với một phương tiện, đôi nam nữ ngồi ra lề đường để tránh gây cản trở cho các phương tiện tham gia giao thông, tuy nhiên, họ bất ngờ bị chiếc taxi đâm phải.

Xe bồn cuốn hai người đi xe máy vào gầm thương vong

Cường Ngô |

Chiếc xe bồn lưu thông trên quốc lộ 1A, va chạm với xe máy do người đàn ông điều khiển chở theo một phụ nữ ngồi phía sau. Tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ, một người được đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

3 ngày Tết dương lịch, gần 70 người tử nạn trên đường

KH |

Theo thống kê sơ bộ của lực lượng chức năng, chỉ trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch (30.12.2017 – 01.01.2018), toàn quốc xảy ra 124 vụ tai nạn giao thông làm chết 67 người, bị thương 74 người.