Đừng để kỳ tích của U23 Việt Nam chỉ là “bất ngờ lịch sử”

LÊ PHI LONG |

Đêm qua (27.1) – đêm mà U23 Việt Nam không chiến thắng trong trận chung kết, ở mọi nơi trên đất Việt đều chung một niềm vui. Mọi người ra đường để thể hiện sự hân hoan không phân biệt giàu nghèo, địa vị - đó là tình đoàn kết.

Lịch sử đã cho thấy, bất kỳ đất nước nào, quốc gia nào, dân tộc nào cũng phải cần có nguồn cảm hứng để khơi dậy sức mạnh, tình đoàn kết trong mỗi người dân.

Đêm qua, những tuyến đường trên khắp dải đất Việt Nam như những dòng sông đỏ rực màu cờ; trên các mạng xã hội là rộn ràng không khí chiến thắng với những status, bình luận thể hiện lòng tự hào dân tộc cao cả.

Còn nhớ, nhà văn Nelson Rodrigues người Brazil đã từng viết cuốn sách nổi tiếng “Tổ quốc dưới đinh giày – Biên niên sử mới của bóng đá”. Những câu từ trong cuốn sách đã khẳng định được một điều rõ ràng rằng, tầm vóc của trái bóng có đủ sức mạnh để tạo nên một chất keo gắn kết quốc gia, trong đó tinh thần đồng đội và sự hy sinh là động lực để mỗi người phấn đấu. Khi một đội bóng đại diện cho một quốc gia, là đại diện cho một giá trị chung, một Tổ quốc – và U23 Việt Nam đã làm được điều đó, lòng tự hào dân tộc cũng được khơi nguồn từ đây.

Hãy làm một phép so sánh nhỏ để cho thấy rằng, chúng ta bước vào VCK U23 Châu Á với một vị thế “nghèo” về thành tích và “nghèo” về kinh tế đến mức nào. Hiện chúng ta thu nhập bình quân đầu người khoảng 2.500 USD/năm, thua mức thu nhập bình quân của Qatar 24 lần; thua Hàn Quốc 6,5 lần; hay đơn giản là Uzbekistan – đội đối đầu với ta trong trận chung kết ta cũng thua họ về mức thu nhập bình quân đầu người hơn 3 lần.

Đó là về kinh tế, còn về bóng đá thì ta càng thua xa khi kể từ ngày hội nhập lại bóng đá khu vực vào năm 1991 đến nay, thành tích cao nhất của ta chỉ mới có duy nhất một AFF Cup vào năm 2008, còn lại thì toàn là “giấc mơ dang dở”, “thi đấu để học tập kinh nghiệm”… Nói như vậy để thấy được rằng, những gì các chàng trai U23 Việt Nam làm được tại VCK U23 Châu Á năm nay thật sự là một kết quả trong mơ.

Giải đấu đã kết thúc, dư âm của nó chắc chắn là bài học đắt giá cho những nhà quản lý bóng đá Việt Nam, cần có sự mổ xẻ sâu sắc để nhìn nhận và hoạch định để tương lai Việt Nam trở thành một nền bóng đá phát triển chứ không chỉ thể hiện qua một giải đấu rồi vụt tắt.

Trong 17 năm giải VĐQG mang tên chuyên nghiệp, năm nào cũng ngập chìm trong bê bối. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trong cuộc hội thảo về bóng đá gần đây cũng đã chỉ rõ hàng loạt bất cập, yếu kém của VFF, trong đó rõ ràng nhất là nhân sự và trình độ tổ chức. Đừng để kỳ tích của U23 Việt Nam chỉ là “bất ngờ lịch sử”(?!).

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.