Đến Bộ trưởng cũng thảng thốt với lương hưu giáo viên

QUANG ĐẠI |

“Các thầy, cô hy sinh cả đời, bây giờ về hưu được 1,3 triệu đồng thì sống sao!”, là phát ngôn thảng thốt của Đại biểu Quốc hội Phùng Xuân Nhạ, người đứng đầu ngành giáo dục. Ngay cả Bộ trưởng cũng không giải quyết được vấn đề thu nhập của nhà giáo, thì cần xem lại cơ chế, luật.

Hoàn cảnh cô Trương Thị Lan, giáo viên mầm non Cẩm Duệ, nay là Trường mầm non Lê Duẩn, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, sau gần 40 năm cống hiến cho ngành giáo dục, nay "chết lặng" khi nhận quyết định nghỉ hưu với mức lương 1,3 triệu đồng/tháng, đã làm lay động tâm can chúng ta.

Giáo viên mầm non, vốn chịu quá nhiều thiệt thòi, vất vả. Công việc áp lực, tất bật từ sáng đến tối, lo từng miếng ăn, giấc ngủ, vệ sinh cá nhân, giáo dục trí tuệ, kỹ năng cho hàng chục học sinh, nhưng đồng lương không đủ sống.

Một thời gian dài, GV mầm non không có lương, không có biên chế, thu nhập chỉ là một ít lúa của hợp tác xã hoặc người dân trả cho, co kéo lắm mới đủ sống qua ngày. Khi có chế độ thì tuổi hưu sầm sập đến, sức khỏe suy giảm, bệnh tật nhiều, vốn liếng tích lũy không có, mà đồng lương, may lắm chỉ đủ ăn trầu, uống nước.

Hoàn cảnh cô Lan không phải là cá biệt. Gần đây, Báo Lao Động phản ánh trường hợp cô Hoàng Thị Huệ, Trường Mầm non Trung Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh), đi dạy 35 năm, nghỉ hưu nhận lương 1,3 triệu đồng, ngay cả căn nhà yên ấm cũng không có, người đầy bệnh tật, lại còn phải nuôi con gái học THPT.

Cô Nguyễn Thị Vỹ (ở xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn, Nghệ An), cũng ngã quỵ khi nhận quyết định nghỉ hưu với mức lương 1.356.000 đồng/tháng, sau 35 năm cống hiến.

Để nhà giáo héo hắt, xót xa khi cầm sổ hưu là chúng ta có lỗi, chưa làm tròn trách nhiệm đối với nhà giáo, chưa có chế độ đãi ngộ xứng đáng với những người đã cống hiến sức trẻ, tuổi xuân vì sự nghiệp trồng người.

Cần thiết, một sự xem xét, rà soát tổng thể chính sách đãi ngộ đối với nhà giáo nói chung, nhà giáo mầm non nói riêng. Cần xây dựng cơ chế, sửa luật theo hướng lương hưu tối thiểu bằng mức lương tối thiểu chung, được điều chỉnh hàng năm, để bảo đảm mức sống tối thiểu.

Còn để giáo viên về hưu sống khổ với mức lương 1,3 triệu đồng/tháng, không chỉ bất nhẫn với các nhà giáo, mà chúng ta đang làm suy giảm niềm tin xã hội với nghề giáo.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.