"Đánh ghen" dã man ở Thanh Hoá: Ác tâm và vô tâm đến đau lòng!

Trần Lâm |

Tối 12.6, một cô gái trẻ bị đánh ghen dã man ở Thanh Hóa. Không chỉ bị chửi rủa, nhục mạ, túm tóc, tát mà cô còn bị nhóm người này vật xuống, lột đồ ngay giữa phố. 

Chưa dừng ở đó, một người phụ nữ còn thản nhiên cầm chai nước mắm lớn dội lên người cô gái trong tư thế bị lột trần truồng, sau đó xát ớt bột lên người…

Sự việc trên chẳng khác nào hình phạt dã man thời trung cổ. 

Có thông tin cho rằng cô gái trẻ bị đánh ghen vì cặp bồ với chồng người phụ nữ khác. Chị em người phụ nữ này đã tổ chức đón đường “dạy cho cô gái trẻ bài học”. Thông tin khác thì cho hay, cô gái là chủ một tiệm spa, bị hành hung, làm nhục giữa phố do cạnh tranh làm ăn…

Dù bất kỳ lý do nào, cũng không thể chấp nhận được cách hành xử côn đồ, coi thường pháp luật, mất nhân tính, phản nhân văn như vậy. 

Hành động của nhóm người này có thể nói đã được chuẩn bị khá kỹ với toan tính ác tâm chứ không phải nóng giận bột phát nhằm thỏa mãn sự căm thù cá nhân.

Sự việc ngang nhiên trên xảy ra giữa phố đông người, trong khoảng thời gian gần 10 phút, gây náo loạn trên đường, vậy mà không có bất kỳ hành động ngăn cản nào. Nhiều người thản nhiên đi qua hoặc dừng lại xem vì hiếu kỳ. Phải đến lúc các đối tượng hành hung bỏ đi, cô gái trẻ mới được đưa tới bệnh viện.

Sự việc để lại nhiều bức xúc, phẫn nộ. Nhiều câu hỏi được đặt ra nhức nhối: Từ bao giờ con người ta ngang nhiên nhục mạ dã man người khác giữa chốn công cộng? Sao sự vô cảm trước nỗi đau của đồng loại lại tự nhiên như thế? Phải chăng chúng ta run sợ trước côn đồ đến mức thế?

Nhiều người chứng kiến sự việc hoặc xem trên các phương tiện thông tin đại chúng tỏ bất bình và không khỏi cảm thấy bất an, băn khoăn khi không thấy sự xuất hiện kịp thời của cơ quan chức năng.

Ngay sau sự việc, Công an TP. Thanh Hoá đã vào cuộc. Dư luận trông chờ kết quả điều tra của cơ quan công an. Những kẻ thô bạo, coi thường pháp luật và phẩm giá con người sẽ phải bị trừng phạt thích đáng theo pháp luật. Sẽ là rất thất vọng, đau đớn cho cô gái và cho xã hội nếu sự việc trên bị chìm xuồng, nhóm người nói trên không phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật.

Trần Lâm
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hóa điều tra thông tin cô gái trẻ bị lột đồ, xát muối ớt, đổ nước mắm lên người

Trần Lâm |

Sáng 13.6, ông Nguyễn Chí Phương - Trưởng Công an thành phố Thanh Hóa xác nhận, đang tiếp cận với các đối tượng liên quan để điều tra, làm rõ thông tin cô gái trẻ bị hành hung rồi bị xát muối ớt, đổ nước mắm lên cơ thể được cư dân mạng truyền tải vừa qua.

Vợ đánh ghen lột đồ, trộn nước mắm và bột ớt xát người bồ nhí ngay giữa đường

P.V (T/h) |

Tối 12.6, cộng đồng mạng bàn tán xôn xao trước vụ đánh ghen dã man ở Thanh Hóa - người vợ lột đồ, đổ nước mắm và bột ớt lên người tình nhân của chồng ngay giữa đường.

Vợ bị "bồ" chồng và chồng đánh trọng thương

Tiến Nguyễn |

Ngày 4.6, trao đổi với báo chí, Công an huyện An Lão (Hải Phòng) cho biết: Đơn vị đang điều tra về việc bà Đào Thị Phường (ở xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng), phản ánh về việc bà bị ông Vinh (chồng), cùng bà Lê Thị Thơ (ở xã An Thọ, huyện An Lão, Hải Phòng), đánh gây thương tích.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thanh Hóa điều tra thông tin cô gái trẻ bị lột đồ, xát muối ớt, đổ nước mắm lên người

Trần Lâm |

Sáng 13.6, ông Nguyễn Chí Phương - Trưởng Công an thành phố Thanh Hóa xác nhận, đang tiếp cận với các đối tượng liên quan để điều tra, làm rõ thông tin cô gái trẻ bị hành hung rồi bị xát muối ớt, đổ nước mắm lên cơ thể được cư dân mạng truyền tải vừa qua.

Vợ đánh ghen lột đồ, trộn nước mắm và bột ớt xát người bồ nhí ngay giữa đường

P.V (T/h) |

Tối 12.6, cộng đồng mạng bàn tán xôn xao trước vụ đánh ghen dã man ở Thanh Hóa - người vợ lột đồ, đổ nước mắm và bột ớt lên người tình nhân của chồng ngay giữa đường.

Vợ bị "bồ" chồng và chồng đánh trọng thương

Tiến Nguyễn |

Ngày 4.6, trao đổi với báo chí, Công an huyện An Lão (Hải Phòng) cho biết: Đơn vị đang điều tra về việc bà Đào Thị Phường (ở xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng), phản ánh về việc bà bị ông Vinh (chồng), cùng bà Lê Thị Thơ (ở xã An Thọ, huyện An Lão, Hải Phòng), đánh gây thương tích.