Dâng sao giải hạn: “Chạy chọt” để thay đổi số mệnh?

QUANG ĐẠI |

Cuộc sống ai cũng muốn gặp may mắn, hanh thông, nhưng tụ tập, chen lấn, sì sụp khấn vái rồi bỏ ra hàng trăm triệu thuê thầy cúng dâng sao giải hạn thì quả thật nhiều người Việt chúng ta rất… hài hước.

Bởi vì, không có bất cứ kết quả nghiên cứu khoa học nào chứng minh được mối liên hệ giữa các vì sao xa tít tắp ở trên thiên hà, đến mức ánh sáng chạy ba ngày chưa tới, và số phận, may rủi của hàng tỷ con người trên trái đất.

Cũng không có tài liệu, sách vở, thực tế nào cho thấy, “cơ chế” để “giải hạn”, nghĩa là hóa giải những rủi ro, hoạn nạn trong tương lai, bằng cách dâng lễ vật, cầu cúng, xin xỏ.

Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã lên tiếng khẳng định giáo lý nhà Phật không có nội dung dâng sao giải hạn.

Các nhà nghiên cứu văn hóa cũng đã lên tiếng bác bỏ “vai trò, tác dụng” của việc dâng sao giải hạn.

Thế nhưng, hàng nghìn, hàng vạn người vẫn chăm chỉ hành lễ, mua sắm lễ vật, mời thầy cúng bái nhằm “trừ tà, giải hạn, cầu an”.

Nếu mà “giải” được “hạn” thì đã không có hàng nghìn vụ tai nạn giao thông, làm chết hàng chục nghìn người mỗi năm. Chưa kể tai nạn lao động, tai biến y khoa, thiên tai, dịch bệnh… và các rủi ro khác.

Nếu mà “cầu” được “an” thì cần gì phải lao động, phấn đấu, sáng tạo, hay chống khủng bố?

Tư duy của nhiều người là một khối mâu thuẫn. Dẫu đã biết “thiên cơ bất khả lộ” (ý trời không thể tiết lộ) và “định mệnh đã an bài” (số phận đã sắp đặt, không thể thay đổi), nhưng con người vẫn muốn biết trước số phận và tìm cách “hóa giải” hoạn nạn, rủi ro.

Có cầu tất có cung. Vì vậy, mới có hàng nghìn, hàng vạn “thầy bói”, cũng như vô số phương cách để dự đoán tiền vận, hậu vận cát hung (quá khứ, tương lai may rủi), và cũng có một giải pháp hết sức độc đáo, là “giải hạn”, “cầu an”.

Các “chuyên gia” giải hạn cũng rất tâm lý và thấu hiểu cuộc sống xã hội, nên đã chuẩn bị sẵn các “gói giải hạn” khác nhau, tùy theo điều kiện hoàn cảnh và mức độ chịu chơi của “khổ chủ”.

Thực ra trong “cuộc chơi” này, kết quả là “win-win” (cả hai cùng thắng): “Khổ chủ” được yên tâm, hi vọng, và thầy cúng được… tiền. Chỉ có thánh thần là người “chịu trận”, vì phải liên tục nghiên cứu điều chỉnh cái gọi là số mệnh, vận hạn của hàng vạn người, vì dù sao cũng đã… trót nhận lễ vật của họ.

Nhiều người thường nhận xét về thầy bói là “cái gì cũng biết, chỉ có không biết số đề về mấy” và “cái gì cũng đoán được, trừ kết quả Vietlott”.

Vì vậy, nhìn những mâm đồ lễ nghi ngút, những đám đông chen chúc, chắp tay thành kính ở tư thế quỳ, nét mặt nghiêm trang trong lễ “giải hạn” ở chùa Phúc Khánh (Hà Nội), chỉ có thể lý giải rằng: Chúng ta có rất nhiều người hài hước.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Vì sao ngày càng có nhiều người mê tín?

HẢI ĐĂNG |

Mỗi dịp Tết, tệ nạn mê tín dị đoan lại bùng phát dữ dội, và có chiều hướng ngày càng tăng. Những chuyện bi hài như cúng vái con cá, cục đá, rắn nước, hàng nghìn người chen chân lễ bái tại các đình chùa… cho thấy tâm lý mê muội, cuồng tín trong một bộ phận người dân còn rất nặng nề.

Nghìn người chen chân vái vọng, dâng sao giải hạn tại chùa Phúc Khánh

Bích Hà |

Tối 23.2 (tức mùng 8 tháng Giêng Âm lịch),  hàng nghìn người đã đổ về Tổ đình Phúc Khánh (hay còn gọi là chùa Phúc Khánh) trên đường Tây Sơn (quận Đống Đa, Hà Nội) dự lễ dâng sao giải hạn đầu năm.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị bỏ tục đốt vàng mã, mê tín dị đoan

Bích Hà |

Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa có công văn đề nghị các Phật tử loại bỏ tục đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự Phật giáo.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vì sao ngày càng có nhiều người mê tín?

HẢI ĐĂNG |

Mỗi dịp Tết, tệ nạn mê tín dị đoan lại bùng phát dữ dội, và có chiều hướng ngày càng tăng. Những chuyện bi hài như cúng vái con cá, cục đá, rắn nước, hàng nghìn người chen chân lễ bái tại các đình chùa… cho thấy tâm lý mê muội, cuồng tín trong một bộ phận người dân còn rất nặng nề.

Nghìn người chen chân vái vọng, dâng sao giải hạn tại chùa Phúc Khánh

Bích Hà |

Tối 23.2 (tức mùng 8 tháng Giêng Âm lịch),  hàng nghìn người đã đổ về Tổ đình Phúc Khánh (hay còn gọi là chùa Phúc Khánh) trên đường Tây Sơn (quận Đống Đa, Hà Nội) dự lễ dâng sao giải hạn đầu năm.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị bỏ tục đốt vàng mã, mê tín dị đoan

Bích Hà |

Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa có công văn đề nghị các Phật tử loại bỏ tục đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự Phật giáo.