Có phải Tết ngày càng “nhạt” vì smartphone, facebook?

HẢI ĐĂNG |

Đã có nhiều ý kiến than phiền về việc Tết ngày càng “nhạt”, và một trong những nguyên nhân là smartphone, facebook, mạng xã hội.

Cùng với việc than tết “nhạt”, nhiều người bày tỏ hoài niệm về tết “xưa” đầm ấm, sum vầy, nhiều “trải nghiệm” hơn như đụng lợn, gói, nấu bánh chưng, sắm sanh quần áo mới… Nhiều ý kiến cho rằng Tết nay “nhạt” hơn vì tất cả đã có dịch vụ, chỉ cần “alo” là có “từ A đến Z”, làm mất đi không khí rộn ràng chuẩn bị đón xuân.

Rồi sự nở rộ của smartphone, facebook, mạng xã hội làm con người cắm đầu vào đấy, ít giao lưu, quây quần, hỏi han nhau…

Tuy nhiên, tết “xưa” chỉ được mô tả rất mờ nhạt, chỉ qua vài nét chấm phá chung chung. Thực ra, nhìn tổng thể, tết nay rộn ràng, vui hơn tết xưa. Những cái tết xưa có, nay vẫn còn hiện hữu; tết nay có rất nhiều cái mà tết xưa không có.

Giao thông đi lại thuận tiện, phương tiện giao thông ngày càng hiện đại, những người con xa xứ có điều kiện vui vầy, tụ họp gia đình. Hương vị tết, nhìn vào mâm cỗ ngày xuân, đã quá phong phú, sung túc so với trước.

Các phương tiện giải trí cực kỳ phong phú. Đường phố, không gian công cộng được trang trí đẹp đẽ, độc đáo. Lễ hội, bên cạnh những nét cổ truyền, đã có nhiều sinh hoạt văn hóa mới, du nhập từ nước ngoài.

Các phương tiện thông tin đại chúng kết nối toàn cầu, chia sẻ những khoảnh khắc, cảm xúc đầu xuân.

Các phương tiện thông tin liên lạc, mạng xã hội mở rộng không gian giao kết giữa con người với nhau, là kênh thông tin khổng lồ, phương tiện để chia sẻ tình cảm, ý tưởng… Nó chỉ làm cho tết vui hơn, chứ không làm cho tết nhạt đi.

Nếu nói “nhạt” thì đương nhiên tết xưa phải nhạt hơn tết nay. Tết xưa, quanh đi quẩn lại chỉ là “Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ; Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh”, chủ yếu con người chung vui, chia sẻ với nhau trong một không gian nhỏ hẹp, các phương tiện giao lưu, giải trí nghèo nàn, đơn điệu. Nếu có “cỗ máy thời gian” để con người hiện đại trải nghiệm tết xưa, sẽ rất buồn chán.

Hủ tục dịp Tết xưa như khao vọng, cờ bạc, rượu chè, xôi thịt, mê tín dị đoan… rất phổ biến, như bóng đen bao trùm lên khắp nơi, làm cho cuộc sống người dân đã khổ càng thêm khó.

Nhưng tại sao người ta vẫn than tết nay “nhạt” và hoài niệm về tết xưa? Bởi vì, xưa nghèo đói, thiếu thốn, vất vả quanh năm, tết là dịp mọi người được ăn ngon, mặc đẹp, nghỉ ngơi, vui chơi… Vì vậy, ai ai cũng háo hức, rộn ràng chờ đợi tết.

Còn nay, cuộc sống sung túc quanh năm, nhiều người không còn cảm giác háo hức mỗi dịp xuân về, do đã “bão hòa” trong cảm xúc, hưởng thụ.

Nhưng còn đó những giá trị, vẻ đẹp trường tồn của tết cổ truyền là khơi dậy tình cảm uống nước nhớ nguồn, tri ân tiên tổ, tiền nhân, tình nhân ái, đoàn kết, san sẻ yêu thương, niềm tin, hy vọng về những điều tốt đẹp hơn trong năm mới.

HẢI ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Tết ngày càng nhạt vì người dân ăn “tết dịch vụ”, “tết di động"

Đặng Chung |

Đối với người dân đất Việt, Tết không chỉ là dịp để quây quần sum họp bên gia đình, mà còn chứa đựng trong đó bản sắc dân tộc. Tuy nhiên, với sự phát triển của xã hội hiện nay, Tết đang dần nhạt đi trong suy nghĩ của mỗi người.

Nhập viện cấp cứu vì pháo, rượu: Chúng ta là “nạn nhân” của Tết?

QUANG ĐẠI |

Những “tin tức nổi bật” của dịp Tết, là tình cảnh tắc đường, “tắc” ATM, đặc biệt là tình trạng người dân nhập viện vì tai nạn do rượu bia, pháo nổ.

PGS Bùi Hiền bất ngờ chuyển câu đối Tết bằng chữ “tiếw Việt”

Bích Hà |

Theo PGS –TS Bùi Hiền (nguyên Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội), những ngày gần đây có một người phụ nữ đã đến nhà và nhờ ông viết tặng đôi câu đối để về treo vào dịp Tết. Đặc biệt, người này một mực muốn ông viết bằng chữ cải tiến “tiếw Việt”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tết ngày càng nhạt vì người dân ăn “tết dịch vụ”, “tết di động"

Đặng Chung |

Đối với người dân đất Việt, Tết không chỉ là dịp để quây quần sum họp bên gia đình, mà còn chứa đựng trong đó bản sắc dân tộc. Tuy nhiên, với sự phát triển của xã hội hiện nay, Tết đang dần nhạt đi trong suy nghĩ của mỗi người.

Nhập viện cấp cứu vì pháo, rượu: Chúng ta là “nạn nhân” của Tết?

QUANG ĐẠI |

Những “tin tức nổi bật” của dịp Tết, là tình cảnh tắc đường, “tắc” ATM, đặc biệt là tình trạng người dân nhập viện vì tai nạn do rượu bia, pháo nổ.

PGS Bùi Hiền bất ngờ chuyển câu đối Tết bằng chữ “tiếw Việt”

Bích Hà |

Theo PGS –TS Bùi Hiền (nguyên Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội), những ngày gần đây có một người phụ nữ đã đến nhà và nhờ ông viết tặng đôi câu đối để về treo vào dịp Tết. Đặc biệt, người này một mực muốn ông viết bằng chữ cải tiến “tiếw Việt”.