Có lố không khi lôi người đẹp vào kí tặng “sách quí” của tác giả khác?

Thế Lâm |

Những người đẹp này gồm các hoa hậu, á hậu, hoa khôi… tham gia vào sự kiện “Ngày hội hành trình từ trái tim” do Trung Nguyên Legend tổ chức tại Nhà văn hóa Thanh Niên (TPHCM), trong đó có phần tặng sách cho giới trẻ đến tham dự. Và kí tặng “sách quí” (cách gọi của Trung Nguyên Legend), là các người đẹp…

Những người đẹp kí tặng sách, được biết đến với những danh vị hay danh hiệu, là nhờ sắc đẹp vượt trội. Chứ còn so với số đông thanh niên tham dự sự kiện được tặng sách, không hẳn đã hơn được gì về mặt trí tuệ, nghị lực hay ý chí.

Và những đầu sách được các người đẹp kí tặng (“Quốc gia khởi nghiệp” của tác giả Saul Singer và Dan Senor; “Đắc nhân tâm” của Dale Carnegie; “Nghĩ giàu, làm giàu” của Napoleon Hill; “Không bao giờ là thất bại, Tất cả là thử thách” của  Chung Ju Yung; “Khuyến học” của Fukuzawa Yukichi), tất nhiên là không phải do họ viết ra. Họ không phải là tác giả, việc kí tặng liệu có ý nghĩa gì?

Thông lệ xưa nay, các tác giả thường kí tặng lên những quyển sách của mình khi được độc giả đề nghị; hoặc bạn bè tặng nhau những quyển sách vào các dịp hay vì những lí do nhất định về mối quan hệ, tình cảm. Những tình huống kí tặng đó, là để kỉ niệm, chứ không nhằm làm màu hay PR gì cả, mà ngược lại còn mang tính riêng tư và đáng nhớ.  

Nhưng việc Trung Nguyên Legend lôi cả dàn hoa hậu, á hậu, người đẹp vào kí tặng sách của tác giả khác, xem ra như cố tạo sự màu mè. Người ta có thể cảm nhận rằng Cty này đang muốn tặng những cuốn sách về tri thức bằng một cách hình thức nhất có thể nhằm PR cho chương trình, sự kiện của mình.

Cần nhớ rằng các giá trị về tri thức chẳng bao giờ phải phụ thuộc vào sắc đẹp hay nhan sắc. Khi đã muốn trao tặng những giá trị về kiến thức, tri thức, chữ kí của những người đẹp cũng chẳng gia tăng gì được về tri thức.

Thậm chí, những người có tri thức cao “biết người biết ta”, chẳng bao giờ dám lạm kí vào sách của tác giả khác để tặng hàng loạt ra công chúng. Bởi đó chính là một cách kí tặng sách thiếu tri thức.

Trên thực tế, lâu nay, Trung Nguyên có một cách tặng sách rất hay: Đặt những đầu sách đó trong chuỗi quán càphê của mình, khách đến có thể xem, thấy hay và thích hoàn toàn được cầm mang về. Chẳng cần phải kí tặng gì, nhưng người nhận cũng đủ thấy quyển sách có những thông tin cần thiết, bổ ích với họ và họ sẽ trân trọng nó. Và chính người viết bài này cũng đã từng mang về vài quyển sách từ quán càphê của Trung Nguyên theo cách như vậy.

Gọi là trao tặng tri thức, sao lại cứ phải màu mè cho lố để làm gì?

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Tranh chấp Trung Nguyên: Đi ngược lại giá trị cốt lõi mà doanh nghiệp xây dựng

Phạm Dung |

“Chúng ta là người ngoài cuộc nên không thể biết ai đúng ai sai trong câu chuyện tranh chấp này nhưng sự tranh chấp này đã đi ngược lại với giá trị “hạnh phúc” mà Trung Nguyên xây dựng bấy lâu", chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long nói.

CEO của Atadi: Bà Lê Hoàng Diệp Thảo nên tỉnh táo "buông bỏ" Trung Nguyên

Phạm Dung |

CEO của Atadi nhận định, Trung Nguyên sẽ đi xuống trở thành "cái xác không hồn" chính vì thế, bà Lê Hoàng Diệp Thảo nên "buông bỏ" Trung Nguyên để gây dựng thương hiệu mới. 

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo lên tiếng việc ông Lữ Ngọc Cư phủ nhận chức vụ ở Trung Nguyên

Phạm Dung |

Trong một chia sẻ mới nhất sáng 9.8 trên trang facebook cá nhân, bà Lê Hoàng Diệp Thảo cho rằng, ông Lữ Ngọc Cư thường xuyên gắn bó với nhóm quản lý Tập đoàn Trung Nguyên nhưng do lo ngại dư luận nên đã phủ nhận chức vụ tại tập đoàn này (?).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tranh chấp Trung Nguyên: Đi ngược lại giá trị cốt lõi mà doanh nghiệp xây dựng

Phạm Dung |

“Chúng ta là người ngoài cuộc nên không thể biết ai đúng ai sai trong câu chuyện tranh chấp này nhưng sự tranh chấp này đã đi ngược lại với giá trị “hạnh phúc” mà Trung Nguyên xây dựng bấy lâu", chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long nói.

CEO của Atadi: Bà Lê Hoàng Diệp Thảo nên tỉnh táo "buông bỏ" Trung Nguyên

Phạm Dung |

CEO của Atadi nhận định, Trung Nguyên sẽ đi xuống trở thành "cái xác không hồn" chính vì thế, bà Lê Hoàng Diệp Thảo nên "buông bỏ" Trung Nguyên để gây dựng thương hiệu mới. 

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo lên tiếng việc ông Lữ Ngọc Cư phủ nhận chức vụ ở Trung Nguyên

Phạm Dung |

Trong một chia sẻ mới nhất sáng 9.8 trên trang facebook cá nhân, bà Lê Hoàng Diệp Thảo cho rằng, ông Lữ Ngọc Cư thường xuyên gắn bó với nhóm quản lý Tập đoàn Trung Nguyên nhưng do lo ngại dư luận nên đã phủ nhận chức vụ tại tập đoàn này (?).