Chuyện “đồng tiền không cánh mà bay”… là có thật?

Thế Lâm |

Không hề nói quá. Minh chứng là trong phiên tòa xét xử vụ án OceanBank, các lời khai từ phía những bị cáo vốn có trọng trách cao tại ngân hàng này cho biết, có khoảng 400 tổ chức, doanh nghiệp nhà nước và hơn 50.000 cá nhân đã được “chăm sóc” hay chi lãi ngoài…

Và hậu quả của chính sách “chăm sóc” quá tận tình và chi lãi ngoài quá tay ấy, đã móc ruột của ngân hàng này đến hơn 1.500 tỉ đồng.

Những lời khai về chủ trương, chính sách “chăm sóc” và chi lãi ngoài, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp lớn của nhà nước, không phải từ một bị cáo mà từ nhiều bị cáo đã khai nhận. Những số tiền lớn, gồm tiền Việt, tiền USD, và thậm chí dưới hình thức quà chỉ là một chai rượu nhưng trị giá của túi quà thì hàng tỉ đồng…

Số tiền bị thất thoát, bị rút ruột là có thật, rất thật!

Thế nhưng sau hơn 10 ngày xét xử, với nhiều cuộc đối chất, mới chỉ có 1 trường hợp là bị can Ninh Văn Quỳnh - nguyên Phó Tổng Giám đốc PVN - khai rằng có nhận khoảng 20 tỉ đồng tiền “chăm sóc” từ Nguyễn Xuân Sơn.

Hàng trăm trường hợp còn lại, dù về danh nghĩa là tổ chức, doanh nghiệp nhà nước nhưng đối tượng trực tiếp nhận tiền được các bị cáo khai rằng đưa cho cá nhân, thì đều có cùng “mẫu số chung” của lời khai khi đối chất là: Không biết, không nhận, bịa đặt…

Dân gian ta có câu “đồng tiền không cánh mà bay” thường để ám chỉ các vụ việc đầy nghi vấn về ăn cắp, lấy trộm tiền. Và với vụ án này, con số tổng chi cho khoảng 400 tổ chức, doanh nghiệp nhà nước và hơn 50.000 cá nhân với tổng số tiền hơn 1.500 tỉ đồng, nhưng chỉ có 1 trường hợp thừa nhận với số tiền khoảng 20 tỉ đồng, các đối tượng còn lại với số tiền còn lại đã… vỗ cánh bay đi.

Nhưng lạ là, tiền túi của chính các bị cáo vốn là chức sắc ngân hàng OceanBank thì không có cánh bay đi, chỉ có tiền của dân gửi vào, tiền của nhà nước góp cổ phần… mới có cánh bay đi mà thôi. Mà bay đi đâu, cứ đọc danh sách khai nhận của bị cáo Nguyễn Xuân Sơn – nguyên Tổng Giám đốc OceanBank – thì quá rõ, tất nhiên là không bay vào ngân sách nhà nước vì… có “remote điều khiển” đích đến rồi.

Chi tiền đi rất dễ, nhận tiền cũng dễ và tiêu tiền cũng rất dễ dàng, đó là những gì chúng ta thấy từ vụ án OceanBank tới thời điểm này. Vâng, đồng tiền của người gửi không cánh mà bay đi đầy chua xót.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.