Chua xót thay, cán bộ đã bị kỷ luật, nhưng… rừng vẫn cứ mất

Văn Định |

Mới đây Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã gửi tâm thư đến lực lượng kiểm lâm và các ban quản lý rừng của tỉnh với mong muốn “hãy vì lương tâm và lòng tự trọng cao nhất của một người lãnh đạo” mà sẵn sàng đối mặt với lâm tặc, “đối mặt với chính mình”.

Trong thư, ông Thanh viết: “Được phân công theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực này, gần 3 năm qua, tôi đã có nhiều dịp cùng các đồng chí vượt dốc, băng rừng, lội suối để kiểm tra rừng, hạnh phúc với những cánh rừng già nguyên sinh còn xanh thẫm của Trường Sơn; trăn trở với những cây rừng mới trồng bị nắng chói, mưa dầm, dây leo, khó bề sinh trưởng; đau xót với những thân cây bị lâm tặc chặt gãy, nhựa còn ứa ra như rỉ máu. Thế nhưng, lâm tặc tung hoành trong thời gian dài, cả cánh rừng bị phá nham nhở, hàng chục gốc cây cổ thụ quý hiếm gục ngã…, người dân địa phương đều biết mà các đồng chí lại không biết...”.

Thực trạng trên không chỉ riêng tại tỉnh Quảng Nam mà nó còn là một vấn nạn lớn đang tồn tại trên nhiều tỉnh thành miền Trung thời gian gần đây.

Chua xót thay, cán bộ đã bị kỷ luật, nhưng… rừng vẫn cứ mất.

Mới đây, ông Nguyễn Nhĩ, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, kiêm Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh Gia Lai đã ký báo cáo trình UBND tỉnh này việc mất 240ha rừng trồng tại Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Grai.

Theo hồ sơ, Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Grai đã trồng cả trăm hecta rừng phòng hộ trong các năm 2002, 2003, 2004 và 2005… Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, rừng trồng trong những năm này, diện tích ngày càng bị thu hẹp và mất sạch.

Tại Khánh Hòa, một nhóm “người lạ” đua nhau “cạo” núi rừng chiếm đất. Tình trạng chặt phá cây cối ở các khu vực Hòn Trì, Hòn Ngang, Hòn Mới, Hòn Đỏ… (vịnh Vân Phong) diễn ra trong một thời gian dài mà những chỉ thị của UBND tỉnh Khánh Hòa trước đó về tăng cường quản lý đất đai ở huyện Vạn Ninh (đặc biệt là tại các khu vực dự kiến hình thành Đặc khu Kinh tế - hành chính Bắc Vân Phong) vẫn chưa đủ sức răn đe, núi non ở xã Vạn Thạnh (huyện Vạn Ninh) vẫn đang bị “bức tử” với tầm mức chưa từng có từ trước tới nay.

Tại Quảng Nam, sau một thời gian xác lập chuyên án, ngày 15.3, Công an huyện Nam Giang bắt quả tang nhiều đối tượng trong vụ phá rừng lim trăm tuổi xảy ra  tại địa bàn.

Phải mất bao nhiêu năm để có một cánh rừng với những gốc cây to đến 2, 3 người ôm. 5 năm, 10 năm... hay thậm chí còn lâu hơn thế? Hỡi những người trực tiếp gắn bó với núi rừng, hãy lắng nghe "tiếng khóc thở than" của mẹ thiên nhiên mà sống có trách nhiệm hơn!

Văn Định
TIN LIÊN QUAN

Vụ “không tìm được thủ phạm, khởi tố kiểm lâm viên” ở Nghệ An: Nhiều uẩn khúc cần làm rõ

TRẦN LƯU - QUANG ĐẠI |

Liên quan đến vụ “Không tìm được thủ phạm, khởi tố kiểm lâm viên” xảy ra ở Nghệ An (Báo Lao Động đã phản ánh), các luật sư cho rằng: Cơ quan điều tra cần thận trọng xem xét đánh giá, thu thập toàn diện chứng cứ, tránh trường hợp oan sai; đặc biệt, cần làm rõ “thời gian chặt phá rừng diễn ra khi nào?

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam viết tâm thư cho kiểm lâm: Bất lực với nạn phá rừng?

Tường Minh |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Lê Trí Thanh, người nổi tiếng với câu nói “cứ mỗi lần nhìn thấy cây rừng ngã xuống thế này, tôi có cảm giác như máu mình đổ xuống” trong một lần thị sát phá rừng. Mới đây, ông lại khiến dư luận xôn xao khi viết một bức tâm thư gửi cho lực lượng kiểm lâm tỉnh nhà lúc 0h… 

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Lê Trí Thanh, người nổi tiếng với câu nói “cứ mỗi lần nhìn thấy cây rừng ngã xuống thế này, tôi có cảm giác như máu mình đổ xuống” trong một lần thị sát phá rừng hồi cuối tháng 3.2018. Mới đây, ông lại khiến dư luận xôn xao khi viết một bức tâm thư gởi cho lực lượng kiểm lâm tỉnh nhà lúc 0h…

Lãnh đạo Quảng Nam viết tâm thư cho lực lượng kiểm lâm, xót xa khi rừng bị phá

L.P |

Trước tình trạng phá rừng tràn lan như hiện nay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã gửi tâm thư đến lực lượng Kiểm lâm và các Ban quản lý rừng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vụ “không tìm được thủ phạm, khởi tố kiểm lâm viên” ở Nghệ An: Nhiều uẩn khúc cần làm rõ

TRẦN LƯU - QUANG ĐẠI |

Liên quan đến vụ “Không tìm được thủ phạm, khởi tố kiểm lâm viên” xảy ra ở Nghệ An (Báo Lao Động đã phản ánh), các luật sư cho rằng: Cơ quan điều tra cần thận trọng xem xét đánh giá, thu thập toàn diện chứng cứ, tránh trường hợp oan sai; đặc biệt, cần làm rõ “thời gian chặt phá rừng diễn ra khi nào?

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam viết tâm thư cho kiểm lâm: Bất lực với nạn phá rừng?

Tường Minh |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Lê Trí Thanh, người nổi tiếng với câu nói “cứ mỗi lần nhìn thấy cây rừng ngã xuống thế này, tôi có cảm giác như máu mình đổ xuống” trong một lần thị sát phá rừng. Mới đây, ông lại khiến dư luận xôn xao khi viết một bức tâm thư gửi cho lực lượng kiểm lâm tỉnh nhà lúc 0h… 

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Lê Trí Thanh, người nổi tiếng với câu nói “cứ mỗi lần nhìn thấy cây rừng ngã xuống thế này, tôi có cảm giác như máu mình đổ xuống” trong một lần thị sát phá rừng hồi cuối tháng 3.2018. Mới đây, ông lại khiến dư luận xôn xao khi viết một bức tâm thư gởi cho lực lượng kiểm lâm tỉnh nhà lúc 0h…

Lãnh đạo Quảng Nam viết tâm thư cho lực lượng kiểm lâm, xót xa khi rừng bị phá

L.P |

Trước tình trạng phá rừng tràn lan như hiện nay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã gửi tâm thư đến lực lượng Kiểm lâm và các Ban quản lý rừng.