Chiến sĩ PCCC nói dối để cứu người, nữ thực tập sinh nói dối để cứu mình

Thẩm Hồng Thụy |

Chiến sĩ PCCC đã phải nói dối để trấn an người dân và cứu người trong vụ cháy chung cư Carina Plaza tại TP.HCM khiến 14 người chết và hơn 50 người bị thương xảy ra vào rạng sáng 23.3.

Trong khi đó, thực tập sinh Phan Thị Hiên (21 tuổi, sinh viên Cao đẳng Sư phạm Nghệ An) đã buộc phải nói dối để dừng trận đòn tàn ác ập lên đầu cô trong vụ việc bị phụ huynh học sinh ép quỳ xin lỗi vào sáng 22.3.

Dư luận thấu hiểu câu chuyện của cô Hiên: Cô không đánh học sinh. Nhưng lời nói thật của Hiên khiến cô bị vị phụ huynh hành hung, nào là túm tóc kéo người, đấm vào mặt, đạp vào lưng vào bụng dù cô kêu lên là mình đang mang bầu.

Lời nói thật của cô không được vị phụ huynh kia chấp nhận. Cô càng nói thật thì càng dễ bị hành hung tiếp. Tình thế buộc cô Hiên phải nói dối, để dừng trận đòn tàn ác kia.

Dư luận thấu hiểu, một người học sư phạm như cô Hiên, ra trường sẽ làm nghề giáo dạy dỗ học trò. Trong bao điều dạy trò chắc chắn cô phải luôn căn dặn “các em không bao giờ được nói dối”. Thế nhưng, cô đã phải nói dối, nói dối trong đau đớn.

Cô phải nói dối, vì không muốn hứng thêm trận đòn hung ác, để bảo vệ đứa con trong bụng mình… Bởi nếu cô không chịu nói dối, nhận bừa là cô có đánh học sinh, thì chưa biết trận đòn đối với cô còn dẫn đến hậu quả thế nào nữa.

Lời nói dối chẳng đặng đừng kia đã làm cho vị phụ huynh hả dạ, quay sang bắt cô Hiên, "nếu quỳ xin lỗi thì tha, nếu không đập cho chết...”. Cô Hiên đã chấp nhận nói dối để tránh bị đánh, giờ phải chấp nhận cả việc quỳ xin lỗi vì “tôi không còn lựa chọn nào khác…”.

Cô giáo tương lai Phan Thị Hiên không muốn quỳ nhưng sự tàn ác kia đã buộc cô phải quỳ. Một sự đau đớn không chỉ về thể xác, mà còn đau đớn về tinh thần, xấu hổ, ê chề vì bị ép quỳ xin lỗi trước mặt nhiều người dù cô không có lỗi gì.

Một người học nghề dạy chưa chính thức làm nhà giáo nhưng đã bị ép làm những điều mà nghề này tối kị: Nói dối, quỳ gối…

Một phụ huynh với nhân cách tàn ác như vậy, thì chính là “gieo gió” cho con em mình chứ còn gì!

Nếu không xử nghiêm những người phụ huynh như vậy để răn đe thì sẽ còn bao nhiêu cô giáo và cô giáo tương lai còn bị đánh đập, quỳ gối? Còn bao nhiêu cô giáo sẽ còn lâu mới hết cảm thấy xấu hổ dám ngước mặt lên dạy học trò về nhân cách, lòng tự trọng, danh dự…

Cô giáo tương lai bị ép quỳ gối xin lỗi ở Nghệ An tiếp nối vụ “cô giáo quỳ gối” ở Long An. Hãy xử thật nghiêm những kẻ hành hung, làm nhục kia, để các cô giáo không phải quỳ gối, mà luôn có thể ngước mặt một cách quang minh chính đại hành nghề.

Thẩm Hồng Thụy
TIN LIÊN QUAN

Vụ bắt giáo viên có bầu quỳ xin lỗi: Vị phụ huynh hành hung và bắt cô giáo quỳ là người thế nào?

QUANG ĐẠI |

Theo thông tin từ cán bộ tổ dân phố 3, phường Trung Đô (TP Vinh, Nghệ An), bà Nghĩa (phụ huynh đánh giáo viên mầm non dọa sảy thai, buộc quỳ gối), là lao động tự do, từ trước đến nay không có vi phạm gì.

Vụ bắt giáo viên có bầu quỳ xin lỗi: “Bầu thì bầu, tao đập cho chết luôn”

HUYÊN NGUYỄN |

Qua kiểm tra của bác sĩ, sau khi bị phụ huynh đánh, bắt quỳ xin lỗi, cô giáo H đang mang thai tuần thứ 13 và bánh rau có dấu hiệu bóc tách, đe dọa sảy thai. Tuy nhiên, Bộ GDĐT cho biết, thông tin vụ việc này không có trong báo cáo của nhà trường.

Vụ phụ huynh hành hung, ép cô giáo phải quỳ gối: “Phiên bản lỗi” của ông Võ Hòa Thuận

QUANG ĐẠI |

Sau vụ ông Võ Hòa Thuận (Long An) buộc cô giáo phải quỳ gối, tại Nghệ An lại xảy ra vụ một nữ phụ huynh xông vào trường, đánh đập và buộc cô giáo phải quỳ gối xin lỗi học sinh mới buông tha.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Vụ bắt giáo viên có bầu quỳ xin lỗi: Vị phụ huynh hành hung và bắt cô giáo quỳ là người thế nào?

QUANG ĐẠI |

Theo thông tin từ cán bộ tổ dân phố 3, phường Trung Đô (TP Vinh, Nghệ An), bà Nghĩa (phụ huynh đánh giáo viên mầm non dọa sảy thai, buộc quỳ gối), là lao động tự do, từ trước đến nay không có vi phạm gì.

Vụ bắt giáo viên có bầu quỳ xin lỗi: “Bầu thì bầu, tao đập cho chết luôn”

HUYÊN NGUYỄN |

Qua kiểm tra của bác sĩ, sau khi bị phụ huynh đánh, bắt quỳ xin lỗi, cô giáo H đang mang thai tuần thứ 13 và bánh rau có dấu hiệu bóc tách, đe dọa sảy thai. Tuy nhiên, Bộ GDĐT cho biết, thông tin vụ việc này không có trong báo cáo của nhà trường.

Vụ phụ huynh hành hung, ép cô giáo phải quỳ gối: “Phiên bản lỗi” của ông Võ Hòa Thuận

QUANG ĐẠI |

Sau vụ ông Võ Hòa Thuận (Long An) buộc cô giáo phải quỳ gối, tại Nghệ An lại xảy ra vụ một nữ phụ huynh xông vào trường, đánh đập và buộc cô giáo phải quỳ gối xin lỗi học sinh mới buông tha.