Cái chết của phượt thủ cảnh tỉnh những phút trekking ngẫu hứng

Thế Lâm |

Cái chết của chàng trai trẻ Thi An Kiện (sống tại TP.HCM) trên cung đường trekking Tà Năng - Phan Dũng (từ xã Tà Năng, huyện Đức Trọng của Lâm Đồng đến xã Phan Dũng của huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) phải mất đến 9 ngày mới tìm thấy thi thể - thêm một sự cảnh tỉnh đối với các phượt thủ.

Trên đường từ đỉnh xuống đi về phía xã Phan Dũng, Thi An Kiện đã lạc nhóm tại một ngã ba vào ngày 12.5. Chín ngày sau, lực lượng tìm kiếm tìm thấy thi thể của Kiện ở tầng 4 thác Lao Phào.

Cần biết rằng, cách đây khoảng 8 tháng, vào tháng 10.2017, cũng ở một nhánh rẽ xuất phát từ ngã ba trên, phượt thủ trẻ Nguyễn Thị Quỳnh bị nước lũ dâng bất ngờ cuốn trôi khi vượt qua con suối chỉ rộng chừng chục mét. Sau đó, những người có kinh nghiệm mới cảnh báo rằng, những con sông, suối và thác ở khu vực Tà Năng – Phan Dũng rất nguy hiểm, trông chúng đang hiền hòa, êm dịu là thế nhưng có thể chỉ trong vài giây nước lũ cuộn dâng ào ạt cuốn phăng tất cả. Nguyễn Thị Quỳnh tử vong chính trong tình huống như vậy.

Thi An Kiện bị lạc ở ngã rừng Phan Dũng với rất nhiều đường mòn khó nhận biết và rất dễ đưa người lạc đi càng ngày càng xa. Đây không phải trường hợp đầu tiên lạc trên cung đường trekking được cho rằng “đẹp nhất Việt Nam” hiện nay. Trong vài năm trở lại đây, nhiều trường hợp lạc cá nhân cũng có mà tập thể cũng có, và hầu hết ở chiều xuống núi. Nhiều phượt thủ có kinh nghiệm cũng không dám trekking một mình hoặc đặt niềm tin vào người dẫn đường ít kinh nghiệm, không quá thông thuộc địa bàn và thiếu kĩ năng sinh tồn đối với cung Tà Năng – Phan Dũng.

Cho đến nay, Tà Năng – Phan Dũng là cung trekking xảy ra nhiều vụ lạc đường nhất, và hai cái chết thương tâm đã xảy ra.

Trên cung đường càng đẹp lại càng… nguy hiểm. Bởi chỉ cần vài phút say sưa ngẫu hứng dừng lại hoặc rẽ lối nhánh theo đường mòn để chụp ảnh phong cảnh hoặc selfie là cũng có thể bị lạc, rồi hoảng sợ, hoảng loạn càng đi càng tách xa tập thể…

Sở thích, niềm đam mê trekking chinh phục các đỉnh cao hay cảnh đẹp đất nước của giới trẻ là sinh hoạt khám phá lành mạnh. Tuy nhiên, trong những chuyến đi vào nơi hoang dã, nếu càng ngẫu hứng thì càng dễ gặp những phát sinh rắc rối, thậm chí là tai nạn. Kỉ luật đội hình và tinh thần tập thể trong quá trình di chuyển phải được tuân thủ nghiêm; cùng với các bước chuẩn bị chu đáo, kĩ càng về sức khỏe, vật dụng, thực phẩm, thiết bị định vị, kĩ năng sinh tồn… để có một chuyến đi an toàn và thành công.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Đánh cược tính mạng, bạn trẻ trải bạt nằm ngủ ngay ven đường

Bích Hà |

Hình ảnh nhóm bạn trẻ ngang nhiên trải bạt, đắp chăn ngủ ven đường, ở ngay cạnh khúc cua trên đèo Tà Pao (Quảng Bình) đang được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội, kèm theo đó là lời chỉ trích.

Một phượt thủ tử vong tại Bình Thuận

Phan Thành |

Cơ quan công an tỉnh Bình Thuận đang tiến hành truy tìm chiếc ôtô gây tai nạn khiến một phượt thủ trên đường từ TPHCM ra Huế thiệt mạng.

Rơi xuống vực sâu, một phượt thủ nước ngoài tử vong ở Hà Giang

PV |

Ngay sau khi du khách nước ngoài này bị rơi xuống vực sâu hơn 70m ở đèo Mã Pí Lèng, lực lượng chức năng huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) đã nhanh chóng tiếp cận và đưa thi thể nạn nhân về trung tâm y tế.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đánh cược tính mạng, bạn trẻ trải bạt nằm ngủ ngay ven đường

Bích Hà |

Hình ảnh nhóm bạn trẻ ngang nhiên trải bạt, đắp chăn ngủ ven đường, ở ngay cạnh khúc cua trên đèo Tà Pao (Quảng Bình) đang được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội, kèm theo đó là lời chỉ trích.

Một phượt thủ tử vong tại Bình Thuận

Phan Thành |

Cơ quan công an tỉnh Bình Thuận đang tiến hành truy tìm chiếc ôtô gây tai nạn khiến một phượt thủ trên đường từ TPHCM ra Huế thiệt mạng.

Rơi xuống vực sâu, một phượt thủ nước ngoài tử vong ở Hà Giang

PV |

Ngay sau khi du khách nước ngoài này bị rơi xuống vực sâu hơn 70m ở đèo Mã Pí Lèng, lực lượng chức năng huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) đã nhanh chóng tiếp cận và đưa thi thể nạn nhân về trung tâm y tế.