“Cá thần” lờ đờ và “kẻ bắt cóc” no đòn vì tin đồn tai hại

Thế Lâm |

Đó là chuyện thật 100% xảy ra mấy ngày Tết vừa qua. Tin đồn về con “cá thần” nổi lên lại lặn xuống không ai bắt được đầy kì bí ở xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đã thu hút hàng trăm người dân tò mò kéo đến xem.

Nhưng đến trưa ngày 21.2, ông Nguyễn Bá Dược, một người dân tại địa phương đã quăng lưới bắt được con cá trên, nặng đến 3,2kg. Ông Dược cho biết đó là cá chép, có dấu hiệu bị dính kích điện cho nên cá lờ đờ lúc nổi lúc chìm, chứ không phải “cá thần” gì cả.

Thế mà, cũng do tin đồn, một số người đã phải mang cả nhang đèn, lễ vật ra cúng bái.

Trong xã hội cũng như trên mạng xã hội từng lan truyền nhiều tin đồn bị xuyên tạc sai lệch, bị méo mó, khiến cho nhiều người bất an, và thậm chí có không ít người trở thành nạn nhân, trong đó có những trường hợp mê tín, có trường hợp liên quan đến trật tự xã hội, như cho là có người bắt cóc trẻ em trong làng, xóm…

Và lần này, nạn nhân chính là anh Nguyễn Văn Tuấn (sinh 1974, ở thôn Chuôn, xã Châu Giang, huyện Duy Tiên, Hà Nam). Anh Tuấn đến chỗ cháu T.T.M (sinh 2004, ở Xóm 13, Hợp Lý, Lý Nhân) hỏi mua một quả bóng bay hình con chó có tai nhưng cháu T.T.M không có, mới dẫn anh Tuấn đi nơi khác mua. Thế là anh Tuấn nhờ cháu T.T.M đưa đi, và bị nghi là bắt cóc…

Những tin đồn hay thông tin thất thiệt, bị xuyên tạc méo mó, lệch lạc lan truyền trong các ngày lễ Tết luôn gây chú ý của nhiều người vì đó cũng là dịp vui chơi ít bận bịu, và càng qua miệng nhiều người thì sự lan truyền càng tam sao thất bản xa dần sự thật.

Sự thật anh Tuấn không phải là kẻ bắt cóc chỉ được làm rõ sau khi đã bị đánh no đòn với gương mặt be bét máu nằm dài dưới sân sau đó phải đưa đi cấp cứu. Trong đa phần các tin đồn, điều người ta quan tâm dường như không phải là sự thật đến đâu và cần phải tìm hiểu theo hướng nào, mà chính là sự thêu dệt, sự “góp công” của không ít người làm cho câu chuyện thêm kì bí, rùng rợn, nơm nớp, hoang mang… Chính vì vậy, những tin đồn như thế bao giờ cũng gây bất an nhiều hơn cho cộng đồng.

Từ con “cá thần” cho đến “kẻ bắt cóc” là những thông tin đồn, thất thiệt trong dịp Tết vừa qua, cũng đã gây ra hệ lụy và hậu quả. Dù rằng những hậu quả đó chưa có người chết, nhưng nếu bị kẻ xấu lợi dụng, có thể khiến cho xã hội, cộng đồng lo lắng, bất an; người dân thay vì sống trong không khí Tết vui tươi và đầm ấm lại sinh ra nghi kị.

Dù những người đánh anh Tuấn đầy mặt máu là do tin đồn thất thiệt nhưng cũng cần phải nghiêm trị và buộc bồi thường các thiệt hại về vật chất và tinh thần, chứ không thể chấp nhận chỉ những lời xin lỗi do hiểu lầm.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Đem “cá thần” om dưa: Chấm dứt sự mê muội

HẢI ĐĂNG |

Chỉ một con cá chép bị chích điện nên nổi lên chìm xuống, mà hàng trăm người dân tụ tập rồng rắn đến xem, có người còn bày hương hoa xì xụp khấn vái. Phải đến khi một người dân ra tay chăng lưới bắt cá, đem về om dưa thì mới dẹp yên.

Sự thật về con "cá thần" ở Nghệ An sau khi được bắt lên bờ

HỒNG QUÂN |

Nhiều người đồn thổi là cá thần, tuy nhiên một người dân đã dùng lưới vây bắt con cá lên bờ và sự thật nó chỉ là một con cá bình thường.

“Cá thần” xuất hiện, hàng trăm người dân cầu may tại bờ kênh

HỒNG QUÂN |

Dùng kích điện nhưng cá không chết, cá không bơi đi nơi khác mà vẫn lúc nổi lúc chìm tại một vị trí khiến người dân cho rằng đó là “cá thần”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đem “cá thần” om dưa: Chấm dứt sự mê muội

HẢI ĐĂNG |

Chỉ một con cá chép bị chích điện nên nổi lên chìm xuống, mà hàng trăm người dân tụ tập rồng rắn đến xem, có người còn bày hương hoa xì xụp khấn vái. Phải đến khi một người dân ra tay chăng lưới bắt cá, đem về om dưa thì mới dẹp yên.

Sự thật về con "cá thần" ở Nghệ An sau khi được bắt lên bờ

HỒNG QUÂN |

Nhiều người đồn thổi là cá thần, tuy nhiên một người dân đã dùng lưới vây bắt con cá lên bờ và sự thật nó chỉ là một con cá bình thường.

“Cá thần” xuất hiện, hàng trăm người dân cầu may tại bờ kênh

HỒNG QUÂN |

Dùng kích điện nhưng cá không chết, cá không bơi đi nơi khác mà vẫn lúc nổi lúc chìm tại một vị trí khiến người dân cho rằng đó là “cá thần”.