Bão to lộ người đẹp vô cảm, lũ ngớt lòi mặt đường thi công gian dối

Tường Minh |

Chỉ sau một trận lũ, công trình Đập Đá của TP. Huế mới đưa vào sử dụng đã lởm chởm ổ voi, lộ rõ sự gian dối của những người thi công.

Khi nước sông Hương đã rút khỏi Đập Đá, người dân thành phố Huế ngỡ ngàng khi con đập mới chiều hôm qua còn láng o, đẹp đẽ, bỗng dưng hôm nay toàn ổ voi, xuất hiện.

Mặt đường hầu như bị bong tróc, đoạn sâu lên đến 20-30cm, rộng cả mét, giao thông đi lại khó khăn, ôtô bị cấm qua lại.

Đây là công trình thủy lợi cấp III, nhóm C, kết hợp giữa giao thông và thủy lợi có vốn đầu tư trên 19 tỉ đồng, hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2016.

Công trình được xây dựng mới cống ngầm bằng bêtông cốt thép gồm 5 khoang để lưu thông nước giữa sông Hương với sông Như Ý; cải tạo sửa chữa, mở rộng mặt đập về phía hạ lưu với mặt cắt hoàn thiện mặt đường là 10,5m… 

Lũ rút lòi ra mặt đường. Huế nhiều năm rồi không có lũ. Và năm nay, "nhờ có lũ lớn" mà nhân dân mới được thấy kiểu thi công gian dối.

Trước đó, nếu không có cơn bão với sức tàn phá khủng khiếp mang tên “Con voi” đổ bộ vào Khánh Hòa, chúng ta còn lâu mới biết được đằng sau nhan sắc của Á hậu Vũ Hoàng My là một trái tim lạnh lùng vô cảm đến ngỡ ngàng khi đăng tải dòng trạng thái:

"Nhìn các em mà chị quên mất rằng chính các em cũng là những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi bão Damrey. Số tiền bán vé Bán kết đã được BTC dành để cứu trợ và còn huy động thêm, tổng 1 tỷ đồng". 

"Bão Damrey đến rồi đi trong đêm, không nhằm gì so với thiệt hại của những cơn bão không hồi kết cho đương kim hoa hậu đâu em ạ… Những bàn tay nõn nà của tôi, đừng bị trầy xước gì nhé".

Thật ra thì chuyện của Á hậu hay mặt đường Đập Đá không phải là điều gì mới mẻ.

Những trái tim người trẻ vô cảm với nỗi đau của đồng loại, hay cọc tre thay cho cốt thép ở những phần công trình dưới lòng đất không ai thấy là chuyện không hiếm đã được chỉ ra rất nhiều trong thời gian qua.

Chỉ là không may hôm ấy lại bão to và lũ lớn nên chúng ta mới đau đớn được thấy thêm lần nữa…

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.