Một sự thật mà đã mất nhiều ngày trước đó, Hùng lòng vòng không chịu thừa nhận. Nhưng sự thừa nhận của Hùng cũng mới chỉ mang đến một phần của sự thật mà thôi.
“Một nửa chiếc bánh mì là bánh mì, nhưng một nửa sự thật chưa phải là sự thật”!
Chính vì thế, điều tiếp theo cần làm rõ chính là những phần sự thật còn lại. Từ số tiền chi ra, chi cho những trình dược viên nào, từ những trình dược viên đó “rải hoa hồng” cho những bác sĩ nào để đưa thuốc ung thư kém chất lượng vào các bệnh viện, đơn thuốc bán cho bệnh nhân…
Một số tiền lớn vậy, làm gì không có lưu sổ sách, làm sao lại không để lại vết và cũng là cách VN Pharma có thể dùng “làm bằng chứng” về mối quan hệ khắng khít với những bác sĩ đã nhận hoa hồng.
Một cánh cửa, một đường dẫn đã được mở, Nguyễn Minh Hùng đã bị bắt giam để thuận tiện cho việc điều tra, xét hỏi. Những việc đến đã đến, những việc cần làm thì cũng đã thực thi một phần. Những sự thật Hùng vừa thừa nhận chiều 23.10 không làm cho dư luận bất ngờ hay ngỡ ngàng bởi việc “rải hoa hồng” cho bác sĩ đã trở thành “chuyện thường ngày ở huyện” thời nay rồi.
Nhưng với khoản chi 7,5 tỉ đồng thì dính tới án, dính tới loại thuốc chữa ung thư được cho là giả, kém chất lượng song vẫn dùng để moi tiền bệnh nhân. Vì thế, công đoạn tiếp theo là lôi những tảng băng chìm kia ra ánh sáng mới thực sự nhức nhối, bởi từng cái tên bác sĩ gắn với từng toa thuốc đơn thuốc có loại thuốc ung thư giả/kém chất lượng kia, để từ đó mới có thể bỏ túi những khoản hoa hồng.
Đó là những đồng tiền ác nghiệt vì nhúng chàm. Nhưng những đồng tiền đó để kết thúc được quá trình của nó trong túi những bác sĩ thì đã được dẫn dắt bởi các trình dược viên.