TÁC PHẨM DỰ CUỘC THI VIẾT: “VIỆT NAM - VẺ ĐẸP BẤT TẬN”:

Về miền di sản cố đô

Lê Thị Thu Thanh |

“Ai ra xứ Huế thì ra, ai về là về Núi Ngự, ai về là về Sông Hương”, xin mượn lời bài hát nổi tiếng trên để nói về xứ Huế thơ mộng.

Kỳ 1: Vẻ đẹp của thành quách cũ, đền đài xưa

Mưa của thi ca, hội họa

Huế được mọi người biết đến với Sông Hương, núi Ngự, cầu Tràng Tiền, lăng tẩm đền đài và những nét đẹp thiên nhiên quyến rũ. Với tôi, Huế mang nhiều vẻ đẹp mà chẳng nơi nào có được. Đặc biệt, Huế còn có một nét đặc sắc riêng khác nữa đó là những cơn mưa. Những cơn mưa ào ạt, triền miên như trút hết nước của đất trời vào lòng của Huế.

 
 Mưa Huế. Ảnh: webdulichhue.

Mưa xối xả mang gió và cả rét đến thổi bay những nỗi buồn, mưa mang đến cái lạnh se se và dịu mát tâm hồn. Bởi vẻ đẹp của nó nên mưa Huế đã đi vào thơ ca, nhạc họa và trở thành một dấu ấn thời tiết riêng của xứ sở nơi đây. Huế có những cơn mưa dài, chợt tạnh, chợt mưa như tâm tình hay hờn dỗi của người con gái Huế. 

Đến Huế là chúng ta đến với mảnh đất của di sản văn hóa thế giới. Nghiêng mình bên dòng sông Hương thơ mộng, từ năm 1558 đến năm 1945, Huế từng là thủ phủ của 9 đời chúa Nguyễn ở Đàng Trong, là kinh đô của triều đại Tây Sơn và là kinh đô dưới 13 triều vua Nguyễn. Trải qua 4 thế kỷ, qua bao thăng trầm của lịch sử, Kinh đô Huế xưa kia nay đã trở thành di sản văn hóa, một quần thể di tích kiến trúc và thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam.

Với vẻ đẹp riêng có, năm 1993, quần thể di tích cố đô Huế được Tổ chức Giáo dục - Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Cho đến hôm nay, Huế đã, đang và sẽ mãi mãi được giữ gìn, bảo tồn và phát triển, sánh vai với các kì quan hàng ngàn năm của nhân loại trong danh mục Di sản Văn hóa Thế giới của UNESCO, trở thành di sản văn hóa vật thể và tinh thần mang ý nghĩa quốc hồn quốc túy độc đáo của Việt Nam.

Đêm đại nội

Quần thể di tích Cố đô Huế gồm: Các di tích trong Kinh thành Huế gồm có Kinh thành, Hoàng thành, Tử cấm thành. Các di tích bên ngoài Kinh thành Huế gồm các lăng tẩm, chùa chiền, cung điện...

Nằm giữa lòng Huế bên bờ Bắc của con sông Hương dùng dằng chảy xuyên qua từ Tây sang Đông, hệ thống kiến trúc biểu thị cho quyền uy của chế độ trung ương tập quyền nhà Nguyễn vẫn đang sừng sững trước bao biến động của thời gian. Đó là Kinh thành Huế, Hoàng thành Huế, Tử cấm thành Huế, ba tòa thành lồng vào nhau được bố trí đăng đối trên một trục dọc xuyên suốt từ mặt Nam ra mặt Bắc.

 
 Đêm đại nội. Ảnh: NDT.

Hệ thống thành quách ở đây là một mẫu mực cùng sự kết hợp hài hòa nhuần nhuyễn giữa tinh hoa kiến trúc Đông và Tây. Kinh thành Huế được vua Gia Long tiến hành khảo sát từ năm 1803, khởi công xây dựng từ 1805 và hoàn chỉnh vào năm 1832 dưới triều vua Minh Mạng.

Hoàng Thành nằm bên trong Kinh Thành, có chức năng bảo vệ các cung điện quan trọng nhất của triều đình, các miếu thờ tổ tiên nhà Nguyễn và bảo vệ Tử Cấm Thành - nơi dành riêng cho vua và hoàng gia. Hoàng Thành và Tử Cấm Thành thường được gọi chung là Đại Nội.

Dạo bộ quanh Đại Nội, tôi có thể hiểu sơ qua về cuộc sống Hoàng gia, những kiến trúc nguy nga tráng lệ, những bức điêu khắc cổ kính đã phần nào tô đậm thêm vẻ trang nghiêm và đầy trang trọng ở Hoàng Thành. Trải qua bao biến động của lịch sử và thời gian với hàng trăm công trình kiến trúc ở Đại Nội chỉ còn lại ít ỏi chiếm không đầy một nửa con số ban đầu. Song, đây là một công trình minh chứng cho sự tồn tại của triều đại phong kiến cuối cùng ở Việt Nam.

Không chỉ là một kinh thành uy nghi, tráng lệ, cổ kính, Kinh thành Huế khiến cho người ta cảm nhận được một không khí tôn nghiêm với cảm giác thư thái, êm đềm của thiên nhiên gần gũi pha chút trầm tư trước những thành quách đền đài xưa.

Vào mỗi dịp Festival Huế, thành cũ, mái đình rêu phong cổ kính của Đại Nội về đêm được thắp lên ánh sáng lung linh huyền ảo. Từ cửa Ngọ Môn, cổng chính của khu vực Đại Nội (Hoàng thành Huế), chúng ta sẽ thấy cờ xí được bày trí, đèn lọng uy nghiêm, hàng lính cấm vệ trong sắc phục truyền thống… Đó là sự tái hiện cuộc sống phồn hoa của chốn hoàng cung khi màn đêm buông xuống.

Chúng ta sẽ được thả hồn mình vào một không gian huyền ảo khói sương với mùi trầm hương nghi ngút, như được sống trong không gian hoàng cung đầy huyền hoặc. Nét trầm mặc cổ kính, đêm Hoàng Cung huyền diệu tái hiện lịch sử của chốn lầu son hay những lời ca ngọt ngào trên sông Hương đã tạo nên một Huế mộng mơ hấp dẫn du khách.

Nằm trong Đại Nội, Bảo tàng cổ vật cung đình Huế được thành lập vào năm 1923, với tên đầu tiên là Musee’ Khải Định. Sau đó, nó đã năm lần được thay đổi tên và đến năm 1993, được đổi tên thành Bảo tàng cổ vật cung đình Huế. Tại bảo tàng này, bạn sẽ được chiêm ngưỡng và tìm hiểu về hàng nghìn hiện vật gồm đồ gốm sứ, gỗ, đồng, pháp lam, đá, xương, ngà, sừng, điêu khắc trên đá… được trưng bày tại đây.

Tham quan Bảo tàng giúp chúng ta hiểu được phần nào về một triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam có nhiều biến cố và thăng trầm trong lịch sử với 143 năm tồn tại (1802 – 1945), và hiểu biết hơn về lịch sử dân tộc mình, qua đó thêm yêu và tự hào mình là người Việt Nam.

Cuộc thi viết “Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận”

Cuộc thi viết “Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận” do Tổng cục Du lịch phối hợp với Báo Lao Động tổ chức, từ ngày 13.10.2017 - 31.5.2018.

Giải thưởng: 2 giải nhất: 20 triệu đồng/giải + chuyến du lịch 4-5 sao trong nước cho 2 người; 2 giải nhì: 15 triệu đồng/giải; 3 giải ba: 10 triệu đồng/giải; 5 giải khuyến khích: 5 triệu đồng/giải; 2 giải cán bộ, nhân viên ngành du lịch viết: 15 triệu đồng/giải và 1 giải bài thi được nhiều người đọc nhất: 10 triệu đồng; 1 giải bài thi được nhiều lượt like/share nhất: 10 triệu đồng.

Thể lệ chi tiết xem trên website laodong.vn.

Bài dự thi xin gửi về:

BTC cuộc thi viết “Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận” Báo Lao Động - số 6 Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: (024) 35330305. Email: dulich@laodong.com.vn.

Lê Thị Thu Thanh
TIN LIÊN QUAN

Thượng nguồn sông Hương - nơi yên nghỉ của Hoàng gia triều Nguyễn

Nguyễn Đắc Thành |

Lăng tẩm hoàng gia triều Nguyễn là một hệ thống công trình kiến trúc đặc biệt nằm trong quần thể di tích cố đô Huế - di sản Thế giới đã được UNESCO công nhận từ năm 1993. Theo đánh giá của giới nghiên cứu, hệ thống lăng tẩm hoàng gia thời Nguyễn là bước phát triển vượt bậc trong lịch sử kiến trúc lăng mộ Việt Nam, đạt được những thành tựu rất lớn và hiếm có cả về quy hoạch, tổ chức không gian và nghệ thuật kiến trúc cảnh vật hóa.

“Văn hiến kinh kỳ”- Tôn vinh 5 di sản UNESCO tại Huế

NGUYỄN ĐẮC THÀNH |

Một chương trình văn hóa nghệ thuật đang được Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế đưa vào phục vụ du khách với những hứa hẹn hấp dẫn, khi 5 di sản của Huế được UNESCO công nhận là những điểm nhấn, của chương trình nghệ thuật là điểm nhấn của Festival Huế 2018 và Đại nội Huế về đêm.

Kỳ đài Huế lung linh về đêm

Nguyễn Đắc Thành |

Tối 12.2, Trung tâm bảo tồn Di tích cố đô Huế chính thức khánh thành công trình chiếu sáng mỹ thuật Kỳ Đài, đây là điểm nhấn hấp dẫn về đêm cho du lịch cố đô.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thượng nguồn sông Hương - nơi yên nghỉ của Hoàng gia triều Nguyễn

Nguyễn Đắc Thành |

Lăng tẩm hoàng gia triều Nguyễn là một hệ thống công trình kiến trúc đặc biệt nằm trong quần thể di tích cố đô Huế - di sản Thế giới đã được UNESCO công nhận từ năm 1993. Theo đánh giá của giới nghiên cứu, hệ thống lăng tẩm hoàng gia thời Nguyễn là bước phát triển vượt bậc trong lịch sử kiến trúc lăng mộ Việt Nam, đạt được những thành tựu rất lớn và hiếm có cả về quy hoạch, tổ chức không gian và nghệ thuật kiến trúc cảnh vật hóa.

“Văn hiến kinh kỳ”- Tôn vinh 5 di sản UNESCO tại Huế

NGUYỄN ĐẮC THÀNH |

Một chương trình văn hóa nghệ thuật đang được Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế đưa vào phục vụ du khách với những hứa hẹn hấp dẫn, khi 5 di sản của Huế được UNESCO công nhận là những điểm nhấn, của chương trình nghệ thuật là điểm nhấn của Festival Huế 2018 và Đại nội Huế về đêm.

Kỳ đài Huế lung linh về đêm

Nguyễn Đắc Thành |

Tối 12.2, Trung tâm bảo tồn Di tích cố đô Huế chính thức khánh thành công trình chiếu sáng mỹ thuật Kỳ Đài, đây là điểm nhấn hấp dẫn về đêm cho du lịch cố đô.