Ngắm “Nữ hoàng của những loài hoa” ở Châu Âu

M.T/Theo National Geographic |

Trải dài khoảng 140km giữa dãy núi Balkan, thung lũng hoa hồng (Rose Valley) của Bulgaria nở rộ mỗi tháng 5 và tháng 6.

Thung lũng hoa hồng nổi tiếng là một trong những nguồn “vàng lỏng” lớn nhất thế giới. Dầu hoa hồng có biệt danh này vì hơn 1.442 kg hoa mới tạo ra 450g dầu, có giá 3.468-6.000 USD. Hoa hồng được coi là niềm tự hào của quốc gia này.

Thung lũng Hoa hồng đầy sắc màu ở Bulgaria. Ảnh: Istockphoto
Thung lũng Hoa hồng đầy sắc màu ở Bulgaria. Ảnh: Istockphoto

Thị trấn Kazanlak - trung tâm của thung lũng - tổ chức một lễ hội hoa hồng vào cuối tuần đầu tiên trong tháng 6. Du khách đến đây sẽ được chứng kiến người dân thu hoạch hoa hồng, quy trình chưng cất, múa dân gian.

Thung lũng Hoa hồng nằm giữa dãy núi Balkan và những giỏ hoa đầy ắp sau khi thu hoạch. Ảnh: Istockphoto
Thung lũng Hoa hồng nằm giữa dãy núi Balkan và những giỏ hoa đầy ắp sau khi thu hoạch. Ảnh: Istockphoto

Hoa được dùng làm bánh ngọt, xà phòng, đồ trang sức, rượu vang và rakia (một loại rượu mạnh trong vùng). Thậm chí, người dân còn tổ chức diễu hành để tôn vinh Nữ hoàng Hoa hồng, được chọn từ những nữ sinh trung học ưu tú.

Silvia Yonkova hái hoa trong vườn nhà ở Osetenovo, Bulgaria. Ảnh: National Geographic
Silvia Yonkova hái hoa trong vườn nhà ở Osetenovo, Bulgaria. Ảnh: National Geographic
Phụ nữ trong trang phục truyền thống Bulgaria hái hoa trên những cánh đồng gần Buzovgrad trong lễ hội hàng năm. Ảnh: National Geographic
Phụ nữ trong trang phục truyền thống Bulgaria hái hoa trên những cánh đồng gần Buzovgrad trong lễ hội hàng năm. Ảnh: National Geographic
Nữ hoàng Hoa hồng Mihaela Hadzhieva vẫy chào từ sân khấu trong suốt cuộc diễu hành. Ảnh: National Geographic
Nữ hoàng Hoa hồng Mihaela Hadzhieva vẫy chào từ sân khấu trong suốt cuộc diễu hành. Ảnh: National Geographic

Trồng hoa là cả một quá trình gian khổ. Giai đoạn giâm cành bắt đầu vào mùa thu. Trong suốt khoảng thời gian sau đó, người dân phải bón phân liên tục, loại bỏ cành khô và diệt côn trùng và cỏ dại. Cuối cùng, mùa hái hoa đến vào tháng 5 và tháng 6.

M.T/Theo National Geographic
TIN LIÊN QUAN

Tôi đã ăn cả cánh đồng hoa

di li |

Đi hết đất nước, nếu hỏi nơi nào thấy thú nhất thì tôi ưa về miền Tây Nam Bộ. Vùng đất phương Nam kỳ thú về cảnh quan, văn hóa đã đành, món ăn cũng lạ nốt. Ẩm thực miền Tây dường như rất thăng hoa với nguồn nguyên liệu “hoang dã” giống như không phải... đồ ăn.

Sơn Trà mơ màng mùa hoa tím

THUỲ TRANG |

Mỗi độ tháng 5, Sơn Trà lại khoe sắc tím ở những mảng rừng phía bắc bán đảo. Những gia đình voọc chuyền cành, ngồi vắt vẻo giữa khung trời xanh tím là hình ảnh khiến bao nhiếp ảnh gia, du khách, đến người dân bản địa cũng phải ngỡ ngàng khi ngắm nhìn.

Đà Lạt buồn mơ màng mùa hoa phượng tím

Tường Anh |

Những ngày tháng 3 và tháng 4, thành phố Đà Lạt vốn đã mơ mộng lại càng thêm quyến rũ, nhuốm chút mơ màng buồn bởi màu tím của hoa phượng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tôi đã ăn cả cánh đồng hoa

di li |

Đi hết đất nước, nếu hỏi nơi nào thấy thú nhất thì tôi ưa về miền Tây Nam Bộ. Vùng đất phương Nam kỳ thú về cảnh quan, văn hóa đã đành, món ăn cũng lạ nốt. Ẩm thực miền Tây dường như rất thăng hoa với nguồn nguyên liệu “hoang dã” giống như không phải... đồ ăn.

Sơn Trà mơ màng mùa hoa tím

THUỲ TRANG |

Mỗi độ tháng 5, Sơn Trà lại khoe sắc tím ở những mảng rừng phía bắc bán đảo. Những gia đình voọc chuyền cành, ngồi vắt vẻo giữa khung trời xanh tím là hình ảnh khiến bao nhiếp ảnh gia, du khách, đến người dân bản địa cũng phải ngỡ ngàng khi ngắm nhìn.

Đà Lạt buồn mơ màng mùa hoa phượng tím

Tường Anh |

Những ngày tháng 3 và tháng 4, thành phố Đà Lạt vốn đã mơ mộng lại càng thêm quyến rũ, nhuốm chút mơ màng buồn bởi màu tím của hoa phượng.