36 phố phường – nét đẹp riêng có của Hà Nội
Nằm tọa lạc trên địa bàn của quận Hoàn Kiếm với tổng diện tích khoảng 100ha bao gồm không chỉ 36 tuyến phố, khu vực phố cổ nằm ở vị trí đắc đạo trung tâm kinh doanh buôn bán sầm uất bậc nhất của thủ đô. Đến nay, khu phố cổ vẫn giữ được những nét đẹp mang đậm bản sắc truyền thống văn hóa dân tộc.
Bên cạnh đó, không thể không kể đến ẩm thực phố cổ với phong phú các loại hình ăn uống. Nơi đây chứa đựng những tinh hoa ẩm thực Việt từ các món ăn truyền thống như phở, bún đến các món ăn bán rong như bánh rán, trứng vịt lộn…
Cùng với đó là vô vàn các hoạt động sau khi phố đã lên đèn. Nhất là từ khi phố đi bộ đi vào hoạt động thì tất cả những nét độc đáo trên đã hòa quyện vào nhau tạo nên vẻ đẹp riêng có của Hà Nội.
“Mê cung” giữa lòng thủ đô
Với 76 tuyến phố với những dãy phố với những cái tên na ná nhau việc nhớ tên đã khó thì lạc đường là điều khó tránh khỏi. Đối với những người lần đầu đặt chân đến đây, nếu không có người hướng dẫn thì hành trình khám phá “36 phố phường” trở nên rất khó khăn, ngay cả khi có Google map trong tay.
Đối với những người dân Hà Thành thì “mê cung” này tuy không làm họ gặp nhiều khó khăn, nhưng để thông thuộc phố xá nơi đây thì cũng không hề dễ dàng. Bạn Đào Nguyên Phương (sinh viên năm nhất Học Viện Ngoại Thương) cho biết: “Bản thân mình sống ở Hà Nội từ nhỏ nhưng mỗi khi đi vào phố cổ gần như mình bị mất phương hướng, sau này lớn lên và cũng đi nhiều nên mình dần nhớ được hết nhưng cũng chỉ tương đối thôi”.
Giải mã mê cung
Đường đi trong khu phố cổ vẫn là thách thức đối với nhiều người và nó luôn thu hút những ai thích khám phá. Càng đi càng rối, càng rối lại càng muốn khám phá chính điều đó đã làm nên sức hấp dẫn của từng cung đường. Nói về mật mã để giải phá “mê cung” này, cô Phan Thu Hà (55 tuổi ở hàng Đào) cho biết: “Thực ra không có mật mã gì đâu, cô sống ở đây cũng mấy chục năm rồi, mình đi nhiều mình nhớ nó ăn sâu vào đầu, đi mãi rồi quen thôi”.
Chẳng vậy mà “phố cổ” luôn là điểm đến thu hút du khách khi họ đặt chân đến Hà Nội, chính vẻ đẹp giản dị mà tinh tế của nó đã làm nên một Hà Nội khó quên. Ai đó đặt chân đến phố cổ, khám phá nét đẹp của “36 phố phường” mà lạc vào “mê cung” nơi phố cổ thì đó mới chính là trải nghiệm thú vị nhất.