Chùa Nôm đẹp cổ xưa, bình yên

Bích Ngọc |

Chùa Nôm (xã Đại Đồng - Văn Lâm – Hưng Yên) nằm trong một quần thể di tích lịch sử gắn liền với quá trình thành lập làng Nôm – ngôi làng có tiếng của phố Hiến còn lưu giữ lại nhiều nét cổ kính.

Người dân làng Nôm cho biết, chùa Nôm có tên tự là “Linh thông cổ tự”. Bởi, theo truyền thuyết, chùa Nôm được xây dựng ngay giữa rừng thông cổ thụ, trên có một cái am nhỏ.

Không một ai có thể nhớ chính xác thời điểm ngôi chùa cổ kính này được xây dựng nên, chỉ biết rằng theo hai tấm bia lớn còn lưu lại tại đây, chùa đã được xây dựng lại vào năm 1680 và được trùng tu nhiều lần sau đó. Tuy đã trải qua nhiều lần trùng tu nhưng ngôi chùa vẫn giữ được nét kiến trúc cổ kính.

Chùa Nôm với vẻ đẹp cổ kính. Ảnh: Bích Ngọc.

Chùa Nôm nằm trong một quần thể di tích lịch sử gắn liền với quá trình thành lập làng Nôm. Đó chính là đình Tam Giang thờ vị tướng thời Hai Bà Trưng. Để tới được đình Tam Giang, du khách phải đi qua cây cầu đá trắng gồm 9 nhịp đầu rồng. Cây cầu đá đã mấy trăm năm soi bóng xuống dòng sông Nguyệt Đức.

Ngay khi vừa bước chân vào cổng làng Nôm, du khách sẽ hồi tưởng lại những nếp nhà xưa cũ, mái đình rêu phong, giếng nước, cây đa... Tất cả tạo nên không gian yên bình. Qua cổng Tam quan là lầu chuông và lầu trống nằm đối xứng hai bên. Bên cạnh là một hồ nước trong xanh, soi bóng lầu chuông, lầu trống giữa không gian tĩnh mịch. Ngày ngày tiếng chuông chùa ngân nga, điểm xuyết giữa không gian yên tĩnh của ngôi chùa.

Chùa Nôm yên bình. Ảnh: Bích Ngọc.
Trên những mái nhà rêu cổ kính. Ảnhn: Bích Ngọc.

Đến với chùa Nôm, sẽ thật thiếu sót nếu không tới tham quan những pho tượng Phật bằng đất. Ngôi chùa có 122 pho tượng Phật lớn nhỏ được làm bằng đất nằm rải rác trong chùa. 122 pho tượng này mô tả lại con đường trưởng thành của đức Phật.

Các pho tượng được khắc họa với những cử chỉ, biểu cảm vô cùng sinh động. Trải qua các trận lụt lịch sử, nhiều nơi trong vùng không ít lần bị nhấn chìm. Thế nhưng, khi nước rút, các pho tượng Phật được làm bằng đất này đã bị ngâm nước lâu ngày vẫn sừng sững như thách thức sự hà khắc của thiên nhiên.

Lý giải về việc những pho tượng Phật này bị ngâm trong nước lũ lâu ngày mà vẫn không hề có dấu hiệu bị mục rã, nhiều người cho rằng đó là nhờ vào sự điêu luyện và tỉ mỉ của các nghệ nhân thời xưa qua từng công đoạn, từ khâu dựng cốt, đắp đất cho đến phủ sơn.

Pho tượng Phật bằng đất tại chùa Nôm. Ảnh: Bích Ngọc.

Không chỉ có vẻ đẹp thiên nhiên hài hòa mà còn có cả độ sâu về tâm linh cùng bề dày văn hóa, chùa Nôm là địa điểm dành cho những du khách yêu thích sự yên bình và vẻ đẹp cổ xưa.

 

Bích Ngọc
TIN LIÊN QUAN

Ngậy bùi thơm ngon bánh khúc Hưng Yên

Hoàng Huế |

Bánh khúc đặc sản của Hưng Yên với rau khúc, gạo nếp, đỗ xanh và thịt lợn giản dị, chân chất hồn quê, đẩy đưa ngậy bùi trong mỗi miếng bánh, khiến cho bao người nhớ mãi không quên.

Nhãn Hưng Yên - mùa ngọt ven sông

Đỗ Thảo |

Nhãn Hưng Yên, một chút dư âm sâu lắng của mảnh đất yên bình ven sông, làm dịu đi cái nắng oi ả, hòa vào từng nụ cười “lấp lánh” trong những vườn nhãn trĩu cành, níu lòng du khách bởi những ngọt ngào và nồng ấm mà mảnh đất và con người vùng ven sông mẹ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ngậy bùi thơm ngon bánh khúc Hưng Yên

Hoàng Huế |

Bánh khúc đặc sản của Hưng Yên với rau khúc, gạo nếp, đỗ xanh và thịt lợn giản dị, chân chất hồn quê, đẩy đưa ngậy bùi trong mỗi miếng bánh, khiến cho bao người nhớ mãi không quên.

Nhãn Hưng Yên - mùa ngọt ven sông

Đỗ Thảo |

Nhãn Hưng Yên, một chút dư âm sâu lắng của mảnh đất yên bình ven sông, làm dịu đi cái nắng oi ả, hòa vào từng nụ cười “lấp lánh” trong những vườn nhãn trĩu cành, níu lòng du khách bởi những ngọt ngào và nồng ấm mà mảnh đất và con người vùng ven sông mẹ.