Một con voi ở miền đông Ấn Độ đã giết một cụ bà 70 tuổi rồi quay lại đám tang để giẫm lên thi thể cụ bà. Vụ việc xảy ra ở bang Odisha ngày 9.6.
Cụ bà Maya Murmu đang lấy nước ở giếng của làng Raipal, quận Mayurbhanj thì một con voi hoang dã bất thình lình xuất hiện và giẫm đạp.
Giới chức cho hay, con voi đi lạc khỏi khu bảo tồn động vật hoang dã Dalma, cách Mayurbhanj gần 200km.
Bà Murmu được đưa đến bệnh viện nhưng đã chết vì vết thương quá nặng - cảnh sát Lopamudra Nayak chia sẻ với hãng tin Press Trust of India.
Các bản tin cho biết, khi gia đình tổ chức tang lễ cho bà Murmu và đang thực hiện những nghi thức cuối cùng, con voi đã giết chết cụ bà Murmu lại xuất hiện, nâng thi thể bà khỏi giàn hỏa táng và giẫm đạp một lần nữa. Những người dự tang lễ đã bị sốc khi chứng kiến khung cảnh này.
Gia đình cụ bà chỉ có thể tiếp tục tang lễ sau khi con voi tự rời đi.
Những vụ chạm trán giữa voi và con người thường xảy ra ở Odisha. Hoạt động công nghiệp ở bang giàu khoáng sản này khiến con người tăng xâm phạm môi trường sống của động vật.
Một xu hướng đáng lo ngại khác ở bang là số lượng voi chết bất thường. Hãng tin IANS cho biết, ít nhất 1.356 con voi đã chết ở Odisha kể từ năm 2000-2001. Ít nhất 42 con voi chết đã được ghi nhận tại bang này chỉ trong vòng 7 tháng từ tháng 4 đến tháng 10 năm ngoái.
Tháng 3 năm nay, một người phụ nữ đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của một con voi hoang dã tại khu rừng ở quận Bilaspur của bang Chhattisgarh, Ấn Độ. Cháu trai 8 tuổi của người phụ nữ này cũng bị thương khi bỏ chạy.
Vào tháng 5, một phụ nữ 40 tuổi bị voi giẫm chết bên ngoài ngôi nhà gần Gudalur, ở quận Nilgiris, bang Tamil Nadu.