Đài KOB của NBC đưa tin ngày 6.3, ông Donnell Hunter, một cư dân thành phố Roswell, bang New Mexico, tây nam Mỹ, cuối cùng đã rời Bệnh viện Kindred Albuquerque vào tuần trước. Ông thậm chí được cảnh sát hộ tống về nhà sau 550 ngày nằm viện điều trị COVID-19, trong đó phần lớn thời gian phải thở máy.
"Tôi thậm chí không thể diễn tả thành lời" - ông Hunter nói về việc có thể trở về nhà với gia đình sau hơn 18 tháng.
Ông cho biết đã phải học lại các chức năng cơ bản do hậu quả của bệnh nặng. "Tôi không còn sử dụng được bàn tay và cánh tay của mình, của tất cả mọi thứ... vì vậy tôi phải thực hiện rất nhiều bài tập phục hồi chức năng, trị liệu ngôn ngữ, học cách ăn, học cách nuốt - tôi phải tìm hiểu lại tất cả mọi thứ" - ông Hunter cho hay.
Bà Ashley Hunter, vợ ông, mô tả việc chăm sóc ông tương tự như chăm sóc một đứa trẻ sơ sinh lần đầu tiên học cách làm mọi điều. Tuy nhiên, bà nói chồng bà đã vượt qua một chặng đường dài. “Tôi muốn anh ấy trở về nhà và cảm thấy như đang ở nhà" - bà nói.
Ông Hunter kể lại, trong thời gian nằm viện, ông thường xuyên mơ thấy mình ở nhà và lúc tỉnh dậy mới nhận ra mình vẫn đang trong bệnh viện.
Kể từ khi trở về nhà, ông Hunter bắt đầu bù lại khoảng thời gian đã mất, bao gồm cả việc lần đầu gặp đứa cháu trai mới.
“Thằng bé đã được một tuổi rồi, và nó hành động như thể đã biết tôi cả đời, vì vậy ngay khi tôi thức dậy vào sáng nay, thằng bé là điều đầu tiên trong tâm trí tôi” - ông Hunter nói về cháu ngoại.
Tính đến tháng 3, bang New Mexico xác nhận 472.426 ca COVID-19 đã hồi phục.