Theo Newsweek, các nhà sinh vật học tại Phòng thí nghiệm sinh thái ven biển của Đại học Georgia, Mỹ, đã phát hiện ra xác chết trôi nổi của một con hải ly tại Công viên Đầm lầy Okefenokee. Họ quyết định đặt một chiếc camera theo dõi bên cạnh để quan sát xem loài động vật nào sẽ tìm đến.
Kết quả, các nhà khoa học bắt gặp hình ảnh một con cá sấu đực trưởng thành có kích thước lớn xuất hiện và ăn xác con hải ly.

Trước đó, vào tháng 8.2020, Phòng thí nghiệm đã hợp tác với Công viên Đầm lầy Okefenokee để cung cấp thông tin bảo tồn và quản lý đầm lầy cũng như theo dõi quần thể cá sấu địa phương.
"Cá sấu Mỹ vẫn là mối quan tâm bảo tồn vì một số lý do, trong đó có tác động của con người và việc mất môi trường sống bản địa. Điều quan trọng là chúng ta phải hiểu cách loài bò sát này thích nghi để tồn tại trong môi trường do con người thống trị" - nhà sinh thái học Kimberly Andrews cho biết.

Trong những bức ảnh do phòng thí nghiệm đăng lên Facebook, con cá sấu thò đầu lên khỏi mặt nước và cố gắng gặm xác hải ly trong miệng. Con vật sau đó bỏ đi, để lại cái xác nhưng hai ngày sau nó tiếp tục quay lại.

Mặc dù chưa xác nhận được con hải ly chết như thế nào nhưng phòng thí nghiệm nói rằng, rất có thể con cá sấu đã giết chết con hải ly.
Các nhà khoa học cho biết, thông thường, cá sấu sẽ săn mồi những con vật sống nhưng chúng có thể ăn dần thành nhiều bữa. Chúng sẽ giấu cái xác và ăn thịt ở trạng thái phân hủy cho dễ tiêu. Ngoài ra, vốn là loài ăn tạp, cá sấu cũng là những kẻ săn mồi dọn xác của động vật đã chết.