Tỉ phú Nhật Bản Yusaku Maezawa cho biết hôm 7.1 rằng, chuyến đi vào vũ trụ đã mang lại cho ông một góc nhìn mới về Trái đất và giờ đây ông hy vọng có thể đi thăm thú rãnh Mariana, vực sâu nhất trong lòng đại dương.
Tỉ phú Maezawa và trợ lý Yozo Hirano đã dành 12 ngày trên Trạm vũ trụ quốc tế ISS vào tháng trước, nơi họ được thăm quan và đồng thời ghi hình lại cuộc sống trong không gian cho hàng triệu người theo dõi qua YouTube.
Phát biểu vào ngày 7.1, lần đầu tiên kể từ khi trở lại Nhật Bản, ông Maezawa cho hay, chuyến đi vào vũ trụ đã khiến ông cảm thấy trân trọng quê hương hơn.
"Đi vào vũ trụ khiến bạn càng yêu quý Trái đất hơn. Bạn sẽ học được cách trận trọng mọi thứ, từ cách bạn cảm nhận gió, ngửi mọi thứ và trải nghiệm các mùa" - ông nói trong một cuộc họp báo ở Tokyo.
Trong thời gian du lịch không gian, vị tỉ phú đã sản xuất một chuỗi video bao gồm các hướng dẫn về cách đi tiểu, gội đầu và đánh răng trong không gian.
Trong phát biểu ngày 7.1 của mình, ông cũng đã giải thích một số khó khăn khi sống trong môi trường không trọng lực, bao gồm cả việc ăn và ngủ.
"Thật không dễ dàng để đi vào giấc ngủ, bởi vì bạn liên tục lơ lửng và không có gì để neo cơ thể của bạn lại” - vị tỉ phú chia sẻ.
Nhà sưu tập nghệ thuật nổi tiếng này cũng tiết lộ, ông đã mang một tác phẩm nhỏ của một nghệ sĩ Nhật Bản lên ISS và đã để nó lại cho những người khác thưởng thức.
Chuyến du lịch tới ISS chỉ là chuyến đi đầu tiên trong số những chuyến đi vào không gian đã được lên kế hoạch của người đàn ông 46 tuổi này. Trong đó, có kế hoạch đưa tám người bay quanh mặt trăng trong một sứ mệnh vào năm 2023 do SpaceX của Elon Musk điều hành.
Tuy vậy, vị tỉ phú nói rằng, ông cũng đang lên kế hoạch cho một cuộc khám phá khác trong tâm trí.
“Không chỉ đi lên Mặt trăng, không chỉ du hành lên trên mà còn đi xuống là một giấc mơ khác của tôi. Tôi đang nghĩ đến việc đi xuống rãnh Mariana, nơi sâu nhất ở dưới lòng đại dương” - ông nói.
Rãnh Mariana, còn gọi là vực Mariana hay vũng Mariana, là rãnh đại dương sâu nhất trên Trái đất, và điểm sâu nhất của nó là nơi sâu nhất trong lớp vỏ hành tinh của chúng ta.
“Tôi muốn tiếp tục thử thách” - ông Maezawa nói thêm.
Ông cho biết, một số yếu tố của chuyến đi dự kiến bao gồm cả tàu ngầm mà ông sẽ sử dụng và chuyến thám hiểm sẽ kéo dài bao lâu, đã được quyết định, nhưng từ chối tiết lộ chi tiết.
Chuyến phiêu lưu trong không gian của Maezawa, được cho là có giá khoảng 10 tỉ yên (86 triệu USD), đã thu hút một số tranh cãi, với những người gièm pha gọi đó là "sở thích khoái lạc" của người sáng lập trung tâm thời trang trực tuyến lớn nhất Nhật Bản, nhưng tỉ phú Maezawa đã gạt những lời chỉ trích sang một bên.
"Khi bạn chấp nhận thử thách, tất nhiên bạn sẽ có lúc bị chỉ trích và đôi khi thất bại. Có thể có một số người sợ hãi và bỏ cuộc. Về phần tôi, không phải lúc nào tôi cũng thành công. Tôi không biến mọi ước mơ của mình thành hiện thực. Nhưng tôi vẫn tin rằng thật vui khi được thử thách" - vị tỉ phú chia sẻ về những cuộc hành trình của mình.