Năm 1938, Methuselah được vận chuyển từ Australia đến Học viện Khoa học California ở San Francisco, Mỹ. Tại đây, con cá phổi Australia đã sống 84 năm cuộc đời, được xoa bụng và ăn quả sung tươi và quả mâm xôi đen hữu cơ.
Con cá này được đặt theo tên ông nội của Noah trong Kinh thánh, người được cho là đã 969 tuổi.
Methuselah là loài cá phổi Australia, loài có cả phổi và mang. Cá phổi Australia được cho là liên kết tiến hóa giữa động vật lưỡng cư và cá, theo AP. Cá phổi trung bình có thể dài tới gần 1,5m và nặng tới 40kg.
Người phát ngôn của Học viện Khoa học California cho hay, Methuselah sẽ sớm là một phần của dự án nghiên cứu đang được một nhóm nhà khoa học ở Tây Australia thử nghiệm.
"Dùng một mẫu ADN nhỏ, họ sẽ có thể xác định được tuổi của nó. Mẫu ADN cũng cho phép họ xác định nó đến từ quần thể nào và hệ thống sông nào" - người phát ngôn của trung tâm nói.
Theo Allan Jan, người trông coi Methuselah và là nhà sinh vật học cấp cao tại Học viện Khoa học California, Methuselah có tính cách hiền lành và khá được các nhà sinh vật học chiều chuộng, thường xuyên xoa bụng và xoa lưng.
Methuselah cũng được cho ăn chế độ ăn giàu dinh dưỡng gồm luân phiên các loại cá và thường có quả mâm xôi đen, xà lách và nho - tất cả đều hữu cơ. Con cá này cũng thích ăn quả sung nhưng sẽ chỉ ăn vào mùa thu khi quả còn tươi chứ không bao giờ ăn quả đông lạnh.
"Nó rất kén chọn. Và khi đã già như vậy, tôi chấp nhận sự kén chọn đó" - Allan Jan nói.
Người phát ngôn của học viện cũng thông tin thêm, Methuselah sống trong một bể cùng với đàn cá cầu vồng Splendid Australia.
Cho đến vài năm trước, con cá phổi Australia lâu đời nhất được biết đến là Granddad, 95 tuổi và sống tại thủy cung Shedd ở Chicago. Con cá phổi Granddad đã chết năm 2017.