Yêu thương được sẻ chia từ 2.000 đồng của công nhân

Nguyễn Nga |

2.000 đồng/chiếc quần hoặc áo bán trước cổng KCX Linh Trung 1 (có địa chỉ tại AH1, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh) được công nhân (CN) hào hứng mua rất nhiều. Họ hiểu được ý nghĩa đằng sau những áo quần ấy là để giúp đỡ các trẻ em bị bệnh máu trắng và cũng giúp đỡ chính bản thân họ trong cuộc sống hàng ngày khi tiết kiệm được một số tiền lớn mua quần áo.

2.000 đồng của người lao động

Chiều thứ 7, trước cổng KCN Linh Trung 1, giờ tan ca, rất đông CN đang cùng nhau lựa chọn những chiếc quần hay cái áo phù hợp với giá chỉ 2.000 đồng. Đi ngang qua đây, chắc hẳn nhiều người sẽ không khỏi tò mò với một khoảng diện tích nhỏ được tận dụng để bán những quần áo với giá 2.000 đồng/chiếc kèm theo tiếng loa phát ra: “Quần áo giá rẻ 2.000 đồng/chiếc, ủng hộ những trẻ em bị bệnh máu trắng…” và chiếc băngrôn đủ lớn để nhìn thấy dòng chữ “1.000+quần áo yêu thương 2.000 đồng/chiếc cứu sinh mạng hàng trăm bệnh nhi máu trắng”.

Trời càng về chiều, càng đông CN tan làm và địa điểm bán quần áo 2.000 đồng theo đó mà chật kín người. Ai cũng muốn chọn cho mình những chiếc quần hay cái áo ưng ý và phù hợp. Nhiều CN trẻ còn ôm được một sấp quần áo lớn vừa mua xong, cười tươi nói với bạn bè của mình rằng mua về để cho bọn trẻ đầu khu trọ, thấy chúng nó mà thương quá, mấy ngày mà mặc có một bộ quần áo. Nhiều người khác cũng sắm cho mình vài ba bộ để thay đổi vì quần áo khá đẹp và còn mới nguyên, chất lượng vải cũng rất tốt.

Chị Trương Thị Xuân Hiếu (đang làm việc tại Cty Transimex, quê ở Phú Yên) cho biết, trên đường đi làm về ngang qua thấy quá đông người nên dừng lại xem thì biết được chương trình bán quần áo 2.000 đồng để làm từ thiện. Chị đánh giá, đây là chương trình rất có ý nghĩa với CN và đặc biệt là các em nhỏ đang bị bệnh.

“Tôi vừa mua được mấy bộ quần áo rất đẹp mà lại quá rẻ nữa. Chương trình vừa giúp những người CN khó khăn như chúng tôi san sẻ bớt phần nào gánh nặng cuộc sống, lại giúp đỡ được các trẻ em bị bệnh. Nếu cuộc sống cứ thế này, cả đời CN làm ăn không đủ chứ nghĩ gì đến chuyện làm từ thiện giúp đỡ người này người kia” - chị Hiếu chia sẻ.

Bên cạnh đó, khu vực bán quần áo 2.000 đồng cũng thu hút nhiều người đi đường ghé qua mua và ủng hộ chương trình. Nhiều người, trong đó có CN, sau khi mua quần áo xong không quên quyên góp một số tiền nho nhỏ vào thùng từ thiện. Hành động ấy, ấm áp tình người biết bao. Bởi họ là những CN từ tỉnh lẻ lên TPHCM lập nghiệp, sống trọ, xa nhà giữa thành phố hoa lệ này với biết bao nhiêu thứ phải lo.

Lòng nhân ái được sẻ chia

“Chương trình như thế này thật sự có ý nghĩa. Tôi cũng chọn được cho mình một số quần áo phù hợp. Chất lượng quần áo khá tốt, sạch sẽ, thơm tho. Nhưng bán 2.000 đồng thì rẻ quá, như cho không vậy. Chương trình có thể tăng lên 5.000 đồng hay 10.000 đồng thì hợp lý hơn và như thế mới có nhiều tiền giúp đỡ những trẻ em còn đang bị bệnh” - chị Mai, đang làm việc tại KCX Linh Trung 1, cho biết.

Trần Anh Tuấn là quản lý của chương trình tổ chức từ thiện Ánh Sáng ở khu vực TPHCM cho hay, hoạt động 1.000+quần áo này được tổ chức đến nay đã 2 năm. Mục tiêu của chương trình là chia sẻ 1 triệu quần áo tới những người yếu thế và người lao động. Số tiền thu được là để hỗ trợ những bệnh nhi thay máu hằng tháng và một số hoạt động khác. Từ khi bắt đầu thành lập, dự án đã chia sẻ được khoảng trên 300.000 quần áo. Riêng TPHCM đã tổ chức được 5 lần kể từ năm 2018 tại các KCN, KCX như Tân Thuận, Linh Trung… với đối tượng hướng hết hầu hết là CN, người lao động nghèo.

Quần áo quyên góp được đều từ các nhà hảo tâm và những bạn trẻ có nhu cầu chia sẻ quần áo yêu thương. Trước khi mang đi quyên góp, họ đã được tình nguyện viên hướng dẫn phân loại và giặt sạch sẽ thơm tho, sau đó mới mang đi bán cho mọi người.

“Chương trình 1.000+quần áo yêu thương dự định tổ chức 2 tháng/lần, được tổ chức bán tại nơi tập trung đông CN, người lao động như các khu công nghiệp trên địa bàn TPHCM nói riêng và các tỉnh trên cả nước nói chung. Hoạt động chỉ diễn ra một ngày cuối tuần, số lượng quần áo chưa bán hết thì sẽ chuyển về những nơi vùng xa, các địa phương còn khó khăn…” - anh Tuấn cho biết thêm.

Không chỉ mua ủng hộ quần áo yêu thương 2.000 đồng/ chiếc, một số CN còn có ý định quyên góp cho tổ chức từ thiện những đồ dùng cũng như áo quần mà họ không dùng nữa với mong muốn giúp một phần rất nhỏ của mình để các bệnh nhi máu trắng có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Nguyễn Nga
TIN LIÊN QUAN

Người lao động đang bước vào “Cuộc cách mạng kỹ năng”

Lê Tuyết |

Để chuẩn bị cho Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, người lao động (NLĐ) cần có khả năng học hỏi, khả năng tiếp thu kỹ năng mới cũng như thích nghi với môi trường làm việc mới. Theo các chuyên gia về nhân sự, việc trang bị kỹ năng mới cho NLĐ, không chỉ là trách nhiệm của chính NLĐ mà còn là của doanh nghiệp (DN), các cơ sở đào tạo.

Quyết liệt triển khai

LAM SƠN |

Đóng BHXH cho lao động người nước ngoài (NNN) được cơ quan BHXH TPHCM triển khai thời gian qua. Bên cạnh các doanh nghiệp (DN) nghiêm túc thực hiện thì một số chủ DN lại cố tình phớt lờ, điều này không chỉ vi phạm quy định pháp luật mà còn làm cho quyền lợi của lao động NNN bị ảnh hưởng.

Công đoàn Viên chức VN tập huấn dùng phần mềm quản lý đoàn viên

Hải Đăng |

Sáng nay 12.4, Công đoàn Viên chức VN tổ chức tập huấn, triển khai phần mềm quản lý đoàn viên cho 40 cán bộ là chủ tịch, phó chủ tịch, cán bộ phụ trách các công đoàn cơ sở.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người lao động đang bước vào “Cuộc cách mạng kỹ năng”

Lê Tuyết |

Để chuẩn bị cho Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, người lao động (NLĐ) cần có khả năng học hỏi, khả năng tiếp thu kỹ năng mới cũng như thích nghi với môi trường làm việc mới. Theo các chuyên gia về nhân sự, việc trang bị kỹ năng mới cho NLĐ, không chỉ là trách nhiệm của chính NLĐ mà còn là của doanh nghiệp (DN), các cơ sở đào tạo.

Quyết liệt triển khai

LAM SƠN |

Đóng BHXH cho lao động người nước ngoài (NNN) được cơ quan BHXH TPHCM triển khai thời gian qua. Bên cạnh các doanh nghiệp (DN) nghiêm túc thực hiện thì một số chủ DN lại cố tình phớt lờ, điều này không chỉ vi phạm quy định pháp luật mà còn làm cho quyền lợi của lao động NNN bị ảnh hưởng.

Công đoàn Viên chức VN tập huấn dùng phần mềm quản lý đoàn viên

Hải Đăng |

Sáng nay 12.4, Công đoàn Viên chức VN tổ chức tập huấn, triển khai phần mềm quản lý đoàn viên cho 40 cán bộ là chủ tịch, phó chủ tịch, cán bộ phụ trách các công đoàn cơ sở.