Vượt lên nghịch cảnh, 13 năm nuôi hai con ăn học thành tài

SỞ HẠ - MINH ÁNH |

Chồng mất sớm để lại hai con thơ và mẹ già, chị Lê Thị Hoà (Vĩnh Long) một mình hơn 13 năm nuôi con ăn học thành tài và trở thành một đoàn viên Công đoàn ưu tú, luôn chấp hành tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, và chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết Công đoàn.

Cùng lúc nuôi hai con thơ và mẹ già

Cũng như bao người khác, chị Lê Thị Hoà từng có một gia đình hạnh phúc, một người chồng giỏi giang và hai người con hòa thuận.

Trước đây, chồng chị Lê Thị Hoà làm việc tại một công ty Thuỷ sản ở Vĩnh Long rất ổn định, chị chỉ ở nhà làm nội trợ. Nhưng một thời gian công ty chồng chị làm phải dời đi Vũng Tàu, vì không muốn xa vợ con anh đã chọn nghỉ việc. Sau đó, anh xin vào làm công nhân công ty cây xanh thuộc Công ty cổ phần Công trình Công cộng tại Vĩnh Long.

Thế nhưng bi kịch lại đến gia đình chị, trong một ngày đang làm việc cơn bệnh đột quỵ bất ngờ đã cướp đi sinh mạng người chồng, người đàn ông trụ cột gia đình, người cha của những đứa con thơ, lấy đi tất cả niềm vui và hạnh phúc của gia đình chị.

Cuộc sống gia đình chị khi đó dường như rơi vào bế tắc. “Lúc đó tôi gần như tuyệt vọng thậm chí nghĩ đến tự tử, tôi không còn muốn sống trên đời. Nhưng tiếng khóc của con tôi làm tôi bừng tỉnh. Tôi nghĩ lại, bây giờ mình chết thì mình chỉ giải thoát bản thân mình sướng còn con mình thì sao, lúc đó bé nhỏ mới 3 tuổi, bé lớn được 8 tuổi và mẹ già. Mình chết rồi họ sống như thế nào, nên tôi đã từ bỏ ý định cố gắng tìm việc làm, kiếm thu nhập” - Chị Hoà nghẹn ngào kể.

Vì chưa từng đi xin việc, làm việc ở đâu, nên chị chọn đi phụ làm việc nhà, ở đâu kêu gì làm đó. Công Ty cổ phần Công trình Công cộng tại Vĩnh Long nhiều lần đến gia đình hỗ trợ, động viên, chia sẻ mất mát của gia đình. Thấy được hoàn cảnh khó khăn chị Hoà, người mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ và mẹ già. Công Ty cổ phần Công trình Công cộng tại Vĩnh Long đã ngỏ lời mời chị về làm việc để chị có thu nhập ổn định lo cho gia đình.

Từ đây cuộc đời chị như bước sang một trang mới, dần ổn định hơn vì có công việc làm có thu nhập cho để chăm lo cuộc sống hằng ngày.

Là tấm gương cho các con noi theo

Để con an tâm học hành bằng cách nhìn thấy mẹ đạt nhiều thành tựu và gia đình thật sự ổn định, trong quá trình làm việc tại Công ty cổ phần Công trình Công cộng tại Vĩnh Long chị Hoà đã cố gắng sáng tạo và nhận được nhiều thành tích như: Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở, Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Giỏi việc nước đảm việc nhà,… và rất nhiều bằng khen khác.

Bằng chính sự nỗ lực của bản thân, chị Lê Thị Hoà đã trở thành một tổ trưởng gương mẫu, là đoàn viên Công đoàn ưu tú, luôn chấp hành tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, và chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết Công đoàn, luôn có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, đoàn kết nội bộ, giúp đỡ đồng nghiệp, góp phần xây dựng gia đình văn hoá đồng thời với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn vừa “Giỏi việc nước đảm việc nhà” nâng cao được đời sống vật chất và tinh thần xã hội - chị Nguyễn Thị Quý, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Công trình Công cộng tại Vĩnh Long - cho biết.

Hiểu nỗi lòng của mẹ, các con chị luôn yêu thương nhau chăm học và rất hiếu thảo. 13 năm qua cả hai em đều là học sinh giỏi nhiều năm liền. Em Chương Hữu Vinh - sau khi đỗ vào trường Đại học Tôn Đức Thắng TPHCM, đã vừa học vừa đi làm thêm kiếm tiền trang trải nuôi bản thân để mẹ không phải lo. Em Chương Thanh Huy - 11 năm luôn cố gắng học để nhận về cho mình nhiều học bổng giúp đỡ đi phần nào vất vả của mẹ.

“Mẹ tôi là người chịu nhiều đau khổ, mất mát. Tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc, gia đình hạnh phúc ấy đã tan vỡ. Nhưng người phụ nữ ấy đã vươn lên trở thành trụ cột của gia đình và nuôi dưỡng hai đứa con thơ. Có những hôm trời mưa về đi làm về mệt nhưng câu đầu tiên mẹ hỏi, là hôm nay con trai mẹ đi học thế nào, có gì vui kể mẹ nghe. Mẹ luôn tạo mọi điều kiện cho hai anh em tôi được đi học, luôn muốn hai anh em tôi ăn học đến nơi đến chốn, sau này có việc làm thành tài để không phải khổ như mẹ. Ôi ! Mẹ đã dành cho anh em tôi mọi điều tốt nhất mà quên đi bản thân mình” - đây là đoạn văn của Huy (con chị Hoà), trong một cuộc thi ở Trường học “Viết về người phụ nữ trong trái tim tôi”. Bài văn đã gây xúc động cho rất nhiều người và em nhận được giải khuyến khích của trường về bài văn này.

Chia sẻ với chúng tôi chị Hoà xúc động nói: “Tôi cố gắng sống lạc quan để con mình vui vẻ khi nhìn thấy mẹ, con tôi đã không may mắn được như người khác rồi, nên tôi sẽ dành cho con những gì tốt nhất tôi có thể làm. Tôi hay nói với các con cố gắng học hành giỏi nha, mẹ lo được các con đừng sợ, cần gì cứ nói với mẹ. Nhìn thấy con mình lớn lên biết yêu thương mọi người xung quanh, sống có ích là tôi đã đủ hạnh phúc”.

SỞ HẠ - MINH ÁNH
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.