Vừa bình phục sau tai nạn, nam công nhân lại bị giảm thu nhập do COVID-19

Bảo Hân |

Sau 2 tháng nghỉ làm vì tai nạn giao thông, anh Lưu Hữu Tuyến trở lại công ty thì gặp ngay giai đoạn việc làm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, giảm thu nhập.

Tuần qua, tôi ghé qua một dãy nhà trọ công nhân tại thôn Võng La (huyện Đông Anh, Hà Nội). Dãy trọ này gồm hơn 10 phòng, hầu hết đều đóng cửa im ỉm, chỉ duy nhất một phòng còn đang mở cửa. Đây là căn phòng anh Lưu Hữu Tuyến, quê Tuyên Quang đang thuê trọ. Anh Tuyến làm công nhân đã 4 năm nay tại một công ty chuyên sản xuất linh kiện ôtô của khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Hà Nội).

Lúc tôi gõ cửa phòng, anh Tuyến – sau khi đi làm về - đang cởi trần vì trời nắng nóng, nằm dài ra giường chơi game giải trí. 

Thấy khách lạ đến, anh Tuyến ngồi dậy tiếp chuyện. Khi được hỏi về thu nhập của mình, anh Tuyến kể, trước khi xảy ra dịch COVID-19, anh thường làm thêm (2-3 giờ/ngày) để có thêm thu nhập. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của COVID-19 nên tháng 6, công ty cho công nhân nghỉ luôn phiên, hưởng 70% lương. Tháng 7 này, lượng hàng có tăng hơn nên không phải nghỉ luôn phiên, mà chỉ không làm thêm giờ.

“Trước đây, tổng thu nhập một tháng của tôi là 8 triệu đồng/tháng; vợ tôi có thu nhập bình quân là 6 triệu đồng/tháng. Hiện tại, mức thu nhập của tôi giảm xuống còn 6 triệu đồng/tháng” – anh Tuyến nói. 

Trước đây, vợ chồng anh và con lớn (2 tuổi) ở cùng nhau tại nhà trọ của xã Võng La (huyện Đông Anh, Hà Nội). Từ tháng 3, khi chuẩn bị sinh cháu thứ 2, vợ anh về Tuyên Quang, còn anh ở lại phòng trọ một mình. Cứ cuối tuần, anh lại về quê thăm vợ con, thường thường là bằng xe máy, vì theo anh, đi bằng phương tiện này tiện lợi hơn, không phải bắt nhiều chặng xe ôm như khi đi bằng xe khách. 

Trong một lần đi xe máy về quê như vậy, anh đã bị tai nạn. “Hôm đấy, sau khi kết thúc làm ca về, dù hơi mệt mỏi nhưng tôi vẫn cố gắng đi xe máy về quê. Trên đường về, đoạn qua địa phận tỉnh Vĩnh Phúc, tôi buồn ngủ quá nên ngã xuống đường, bị gãy tay. Rất may, không có xe ôtô tông vào sau, nếu không, không biết chuyện gì đã xảy ra.

Người đi đường thấy vậy đã giúp đỡ để tôi vào bệnh viện ở Vĩnh Phúc chữa trị. Tôi nằm viện mất nửa tháng và nghỉ làm đến 2 tháng trời, chi phí chữa trị hết khoảng 10 triệu đồng”- anh Tuyến kể lại.

Thế nhưng, sau khi bình phục, đi làm trở lại, anh Tuyến vẫn chọn xe máy là phương tiện đi về quê vì vừa ít chi phí lại vừa tiện lợi, mặc dù độ an toàn không cao bằng đi xe khách. 

Vừa trở lại làm việc, thu nhập giảm so với trước, vợ đang nghỉ thai sản, nên cuộc sống của cả gia đình anh thêm khó khăn. Ngoài những khoản tiền phải trả hàng tháng cho cuộc sống thuê trọ, như: Tiền phòng (700.000 đồng/tháng); tiền điện, nước (1-1,2 triệu đồng/tháng); tiền ăn uống, chi phí đi lại,…, anh Tuyến luôn cố gắng dành dụm để gửi tiền về mua sữa cho các con. Sắp tới, khi vợ hết thời gian nghỉ thai sản, anh sẽ đón 3 mẹ con lên ở cùng. Do không thể xoay xở trông, đón con, nên anh sẽ phải nhờ mẹ lên ở cùng để giúp đỡ.

“Mới hình dung ra cũng biết là sẽ rất khó khăn, vất vả, nhưng phải cố gắng để vượt qua thôi”- anh Tuyến nói.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Xóm trọ đìu hiu vì công nhân mất việc do dịch COVID-19

Đỗ Phương - Trần Kiều |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều công nhân mất việc. Không còn đường mưu sinh ở Hà Nội, họ buộc phải trở lại quê. Vì vậy, 2 tháng gần đây, nhiều nhà trọ xung quanh các khu công nghiệp bị để trống phòng vì không có công nhân thuê.

Đã có 7,8 triệu lao động mất việc, phải nghỉ luân phiên, giãn việc

Việt Lâm - Hải Nguyễn |

Sáng 3.7, tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 6 (khoá XII), đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN cho biết do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đến nay, đã có 7,8 triệu lao động mất việc, phải nghỉ luân phiên, giãn việc.

TP.Hồ Chí Minh: Dự báo hàng trăm nghìn người lao động tiếp tục bị mất việc

Nam Dương |

Theo dự báo, diễn biến tình hình dịch COVID-19 trên thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp sẽ tác động không nhỏ đến sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp. Do đó, thời gian tới, sẽ có hàng trăm nghìn người lao động tại TPHCM tiếp tục bị ngừng việc, mất việc.

Quảng Trị: Đất giảm giá 50% vẫn không có người mua

HƯNG THƠ |

Năm 2023, tỉnh Quảng Trị được giao nhiệm vụ thu ngân sách thông qua đấu giá quyền sử dụng đất là 800 tỉ đồng. Dù đã tổ chức một số phiên đấu giá, nhưng gần hết quý I, cả tỉnh chỉ mới thu được vài chục tỉ đồng.

Công ty Haprosimex đã bị khởi kiện ra toà vì nợ BHXH của người lao động

NHÓM PV |

Chiều 15.3, Báo Lao Động tổ chức toạ đàm với chủ đề “Người lao động khốn khổ vì doanh nghiệp nợ BHXH”. Tham dự toạ đàm có bà Nguyễn Thị Huyền - Quản đốc Phân xưởng may - Nhà máy Dệt kim Haprosimex thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex (Cty Haprosimex), đại diện tập thể người lao động bị nợ lương, nợ BHXH và bà Đàm Thị Hoà - Phó Giám đốc BHXH TP.Hà Nội.

Nghệ sĩ nhân dân Thụy Vân của Vĩ tuyến 17 ngày và đêm qua đời vì ung thư

ĐÔNG DU |

Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Thụy Vân - người nổi tiếng với loạt phim như "Vĩ tuyến 17 ngày và đêm", "Nổi gió", qua đời vì bệnh ung thư, hưởng thọ 84 tuổi.

Hà Nội: Hiện trạng khu "đất vàng" treo 30 năm được kiểm đếm để xây trường

NGUYỄN THÚY |

Khu “đất vàng” 2 mặt phố Ngô Quyền và Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là địa điểm được lựa chọn xây trường Tiểu học Võ Thị Sáu. Tuy nhiên, đến hiện tại, việc giải phóng mặt bằng vẫn gặp nhiều vướng mắc nên chưa thể hoàn thành.

Benzema lập công tiễn Liverpool rời Champions League

Văn An |

Không có bất ngờ nào diễn ra tại Bernabeu khi Real Madrid tiếp tục chứng minh đẳng cấp tại sân chơi Champions League trước Liverpool.

Xóm trọ đìu hiu vì công nhân mất việc do dịch COVID-19

Đỗ Phương - Trần Kiều |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều công nhân mất việc. Không còn đường mưu sinh ở Hà Nội, họ buộc phải trở lại quê. Vì vậy, 2 tháng gần đây, nhiều nhà trọ xung quanh các khu công nghiệp bị để trống phòng vì không có công nhân thuê.

Đã có 7,8 triệu lao động mất việc, phải nghỉ luân phiên, giãn việc

Việt Lâm - Hải Nguyễn |

Sáng 3.7, tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 6 (khoá XII), đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN cho biết do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đến nay, đã có 7,8 triệu lao động mất việc, phải nghỉ luân phiên, giãn việc.

TP.Hồ Chí Minh: Dự báo hàng trăm nghìn người lao động tiếp tục bị mất việc

Nam Dương |

Theo dự báo, diễn biến tình hình dịch COVID-19 trên thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp sẽ tác động không nhỏ đến sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp. Do đó, thời gian tới, sẽ có hàng trăm nghìn người lao động tại TPHCM tiếp tục bị ngừng việc, mất việc.