Vụ “Phù phép” người khuyết tật đi chữa bệnh, mất tích rồi... tử vong: Con mắt lệ nhòa bên quan tài mẹ

Việt Lâm - Sơn Tùng |

22 giờ ngày 12.3, anh Đinh Văn Chính (SN 1991, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, Nghệ An) - con trai của bà Trần Thị Bình (SN 1963), với tên Vương Thị Hoài Thu (SN 1977) đi xuất khẩu lao động qua Cty cổ phần xây dựng nhân lực Gia Vi, rồi tử vong bên Saudi Arabia đầu tháng 4.2017 - lên xe ôtô từ Vinh ra Hà Nội để lên sân bay Nội Bài nhận thi hài mẹ. Trước khi đi, anh Chính đã nhờ Báo Lao Động hỗ trợ và PV Báo Lao Động đã cùng anh đi nhận thi hài bà Bình. 

9h ngày 13.3, phóng viên Báo Lao Động đã cùng anh Chính đến gặp lãnh đạo Cty Gia Vi để phối hợp làm thủ tục nhận thi hài bà Trần Thị Bình.

Anh Chính được Báo Lao Động đưa lên Cty Gia Vi để cùng phối hợp nhận thi hài bà Bình. Ảnh: S.T
Anh Chính được Báo Lao Động đưa lên Cty Gia Vi để cùng phối hợp nhận thi hài bà Bình. Ảnh: S.T

Do hoàn cảnh quá khó khăn, không chuẩn bị được kinh phí để lo hậu sự cho mẹ, anh Đinh Văn Chính có yêu cầu Cty trả lời về tiền lương và chế độ bảo hiểm của mẹ anh sẽ được giải quyết như thế nào? Thay mặt Cty Gia Vi, ông Xuân cho biết, về tiền lương của NLĐ, phía Cty sẽ liên hệ với chủ bên Saudi Arabia để hỏi về thực tế thời gian làm việc và hiệu quả làm việc của NLĐ, sau đó sẽ trả lời với gia đình sau.

Còn về khoản bảo hiểm, ông Xuân trả lời, theo kết luận trong chứng tử, nguyên nhân NLĐ tử vong là do bị “tê liệt thần kinh” là bệnh lý chứ không phải là tai nạn lao động nên không thuộc chính sách hỗ trợ của bảo hiểm.

Trước cửa Ga hàng hóa ALS, anh Chính rất lo lắng. Ảnh: S.T
Vẻ lo lắng của anh Chính trước giờ làm thủ tục nhận thi hài mẹ. Ảnh: S.T

11h, xe ôtô của Báo Lao Động đã chở anh Chính lên sân bay Nội Bài, đến Ga hàng hóa ALS (Ga) để làm thủ tục nhận thi hài bà Trần Thị Bình. Trên xe, anh Chính rất băn khoăn là trên nắp quan tài, bên Saudi Arabia có để ô kính để anh nhận diện mẹ hay không!?

Anh Chính vào Ga bắt đầu làm thủ tục nhận thi hài mẹ. Ảnh: S.T
Anh Chính vào Ga bắt đầu làm thủ tục nhận thi hài mẹ. Ảnh: S.T

12h45, anh Chính cùng PV Báo Lao Động đã vào Ga để tìm hiểu thông tin của về chuyến bay chở thi hài thì được biết, chuyến bay đã hạ cánh lúc 12h30 và trên chuyến bay từ Saudi Arabia về VN có chở một cỗ quan tài bịt kín theo tiêu chuẩn vận chuyển hàng không nên không có ô kính để nhận diện thi hài. Nhận được thông tin trên, anh Chính rơi nước mắt!

Anh Chính và đại diện Cty Gia Vi làm thủ tục nhận thi hài bà Bình. Ảnh: V.L
Anh Chính và đại diện Cty Gia Vi làm thủ tục nhận thi hài bà Bình. Ảnh: V.L

Sau khi anh Chính và Cty làm xong các thủ tục nhận thi hài, đúng 14h45, tại tầng 1 Ga hàng hóa ALS, chiếc xe chuyên dụng lầm lũi kéo theo một chiếc thùng có rèm vải màu đỏ.

Sau khi kéo chiếc rèm, bên trong là cỗ quan tài màu đỏ, anh Chính đã khóc òa. Ảnh: V.L

Sau khi kéo chiếc rèm, thấy bên trong là cỗ quan tài màu đỏ, anh Chính đã khóc òa. Ảnh: V.L

Chiếc xe dừng lại, người vận chuyển thông báo, trong này có một cỗ quan tài và tìm người thân để làm thủ tục giao nhận. Anh Chính tiến lại gần và vén rèm lên, bên trong thùng là một cỗ quan tài màu đỏ! Linh cảm mách bảo, người trong cỗ áo quan kia là mẹ, anh Chính bật khóc òa!

Một mình đơn côi, Chính lặng lẽ khóc bên cỗ quan tài của mẹ. Ảnh: V.L
Một mình đơn côi, Chính lặng lẽ khóc bên cỗ quan tài của mẹ. Ảnh: V.L

Trong khoang chở cữu của xe tang, không hương, không hoa, một mình Chính đơn độc bên chiếc quan tài lãnh lẽo, bên trong là thi hài người mẹ bạc mệch của mình! 15h10, chiếc xe tang rời Ga, đưa Chính và thi hài bà Bình về Vinh.

Việt Lâm - Sơn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Tiếp vụ “Phù phép” người khuyết tật đi chữa bệnh, mất tích rồi... tử vong: Xuất hiện thông tin về “người đàn ông bí ẩn”

VIỆT LÂM - DƯƠNG ĐỨC |

Vụ việc bà Trần Thị Bình (sinh năm 1963, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, Nghệ An) mang tên người khác Vương Thị Hoài Thu (sinh năm 1977, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đi xuất khẩu lao động tại Saudi Arabia rồi tử vong, chúng tôi nhận thấy trong vụ việc xuất hiện một người tên Lê Văn Bình, bởi người này trong hợp đồng giữa Cty Gia Vi và bà Vương Thị Hoài Thu có nêu là em trai người lao động (NLĐ) và ông này cũng là người đưa người tên Thu đến Bệnh viện Giao thông Vận tải (GTVT) để khám.

“Phù phép” người khuyết tật đi chữa bệnh, mất tích rồi tử vong: Bí ẩn quanh Giấy chứng nhận sức khỏe của Bệnh viện GTVT

VIỆT LÂM – QUANG ĐẠI |

Từ ngày 2.2 đến nay, Báo Lao Động đã đăng loạt bài: “Phù phép” người khuyết tật đi chữa bệnh, mất tích rồi... tử vong. Loạt bài đã phản ánh hoàn cảnh thương tâm của bà Trần Thị Bình (SN 1963) mang tên người khác là Vương Thị Hoài Thu (SN 1977) đi xuất khẩu lao động rồi tử vong nơi xứ người, hiện thi hài vẫn chưa được đưa về Việt Nam và những gian nan của con trai bà Bình trong quá trình “đòi” thi hài mẹ.

“Phù phép” người khuyết tật đi xuất khẩu lao động: Những lỗ hổng nghiêm trọng

QUANG ĐẠI |

Theo thông tin từ báo Lao Động, bà Trần Thị Bình (53 tuổi), quê Nghệ An, là đối tượng khuyết tật nặng nhưng được phù phép thành một người trẻ hơn 14 tuổi, đủ sức khỏe để đi giúp việc gia đình tại Saudi Arabia, sau đó tử vong.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tiếp vụ “Phù phép” người khuyết tật đi chữa bệnh, mất tích rồi... tử vong: Xuất hiện thông tin về “người đàn ông bí ẩn”

VIỆT LÂM - DƯƠNG ĐỨC |

Vụ việc bà Trần Thị Bình (sinh năm 1963, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, Nghệ An) mang tên người khác Vương Thị Hoài Thu (sinh năm 1977, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đi xuất khẩu lao động tại Saudi Arabia rồi tử vong, chúng tôi nhận thấy trong vụ việc xuất hiện một người tên Lê Văn Bình, bởi người này trong hợp đồng giữa Cty Gia Vi và bà Vương Thị Hoài Thu có nêu là em trai người lao động (NLĐ) và ông này cũng là người đưa người tên Thu đến Bệnh viện Giao thông Vận tải (GTVT) để khám.

“Phù phép” người khuyết tật đi chữa bệnh, mất tích rồi tử vong: Bí ẩn quanh Giấy chứng nhận sức khỏe của Bệnh viện GTVT

VIỆT LÂM – QUANG ĐẠI |

Từ ngày 2.2 đến nay, Báo Lao Động đã đăng loạt bài: “Phù phép” người khuyết tật đi chữa bệnh, mất tích rồi... tử vong. Loạt bài đã phản ánh hoàn cảnh thương tâm của bà Trần Thị Bình (SN 1963) mang tên người khác là Vương Thị Hoài Thu (SN 1977) đi xuất khẩu lao động rồi tử vong nơi xứ người, hiện thi hài vẫn chưa được đưa về Việt Nam và những gian nan của con trai bà Bình trong quá trình “đòi” thi hài mẹ.

“Phù phép” người khuyết tật đi xuất khẩu lao động: Những lỗ hổng nghiêm trọng

QUANG ĐẠI |

Theo thông tin từ báo Lao Động, bà Trần Thị Bình (53 tuổi), quê Nghệ An, là đối tượng khuyết tật nặng nhưng được phù phép thành một người trẻ hơn 14 tuổi, đủ sức khỏe để đi giúp việc gia đình tại Saudi Arabia, sau đó tử vong.