Vụ người khuyết tật được “phù phép” đi XKLĐ: Người lao động còn bị u não

VIỆT LÂM - QUANG ĐẠI |

Báo Lao Động số ra ngày 3.2.2018 và ngày 9.2.2018 có bài phản ánh về “Người khuyết tật được “phù phép” chữa bệnh, đi xuất khẩu lao động rồi tử vong”, trong loạt bài có nêu trường hợp bà Trần Thị Bình (SN 1963), bị khuyết tật nặng, được “phù phép” mang hộ chiếu Vương Thị Hoài Thu (SN 1977), đủ sức khỏe đi xuất khẩu lao động rồi tử vong… 

Tiếp tục xác minh vụ việc, chúng tôi phát hiện ra một việc rất nghiêm trọng: Ngoài bị khuyết tật, bà Bình còn bị u não vùng chẩm, thiểu năng động mạch vành.

Con trai NLĐ đã đề nghị cơ quan công an vào cuộc

Anh Đinh Văn Chính (xã Hưng Lộc, TP.Vinh, Nghệ An) là con trai bà Trần Thị Bình cho biết, ngày 6.2, phía Cty cổ phần xây dựng nhân lực Gia Vi có gửi văn bản đến gia đình, trong đó nó nội dung: Bà Bình (mang tên Vương Thị Hoài Thu) xuất cảnh ngày 11.8.2016, nhưng sau đó “không muốn làm việc”, được đưa ra Trung tâm bảo trợ xã hội để giải quyết cho về, nhưng đã tử vong ngày 20.3.2017.

Lý do thi hài chậm được đưa về nước gồm: Người lao động qua đời ở khu vực xa thủ đô, “có vấn đề” về tên thật và tên trên giấy tờ, chưa xin phép di chuyển thi hài ra khỏi lãnh thổ... Theo thông tin cập nhật, các thủ tục đã hoàn tất và dự kiến thi hài sẽ về nước vào ngày 11-12.2.

“Phía Cty cho biết vào tháng 7.2016, Cty Gia Vi tiếp nhận hồ sơ của NLĐ Vương Thị Hoài Thu (tức mẹ tôi) đăng ký đi làm việc tại Saudi Arabia, kiểm tra hộ chiếu, bản sao chứng minh nhân dân thì thấy đủ điều kiện. Bà Vương Thị Hoài Thu báo là đã đi khám tại bệnh viện và sức khỏe đã đạt yêu cầu. Cty nhập hệ thống visa của Saudi Arabia thì tình hình sức khỏe của NLĐ được chuyển code lên hệ thống xin visa của Đại sứ quán Saudi Arabia.

Theo Cty, bà Thu không có biểu hiện khuyết tật, không thông tin về tình trạng khuyết tật của bản thân, giấy tờ đầy đủ, hợp lệ nên Cty không biết bà bị khuyết tật. Cách trả lời của Cty thật vô lý. Chẳng nhẽ một phụ nữ nhà quê hơn 53 tuổi một mình lại có thể dễ dàng tự làm hồ sơ từ chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu, giấy khám sức khỏe để “lừa” Cty ký hợp đồng rồi đi xuất khẩu lao động trót lọt được?

Theo tôi phải có sự hướng dẫn, móc ngoặc, thông đồng trong vụ việc của mẹ tôi. Do đó, tôi yêu cầu Cty phải có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc!” - anh Chính bức xúc.

Và con trai bà Bình cho biết đã viết đơn gửi Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đề nghị khởi tố vụ án hình sự để điều tra làm rõ vụ việc liên quan đến bà Trần Thị Bình.

Bà Bình mắc nhiều bệnh

Để tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc, ngày 8.2, PV Báo Lao Động đã cầm cuốn hộ chiếu mang số hiệu B7158530, mang tên Vương Thị Hoài Thu, sinh năm 1977, nhưng lại mang ảnh của bà Trần Thị Bình trực tiếp gặp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Nghệ An để tìm hiểu.

Cán bộ của đơn vị này xác nhận đây là hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền cấp, đã hết hạn sử dụng. Nội dung hộ chiếu cho thấy người mang tên Vương Thị Hoài Thu đã được cấp visa xuất cảnh đi Saudi Arabia vào năm 2013, thời hạn 90 ngày. Về việc “tên một đường, ảnh một nẻo” trong hộ chiếu, cán bộ này giải thích có thể do có người đã sử dụng ảnh khác dán vào chứng minh nhân dân, rồi dùng dấu giáp lai giả đè lên, để qua mặt cán bộ kiểm tra hồ sơ. Cán bộ này cho hay sẽ tiếp nhận thông tin, báo cáo lãnh đạo kiểm tra cụ thể và thông tin lại cho PV.

Sáng sớm 9.2, anh Đinh Văn Chính đã liên lạc sớm với PV Báo Lao Động để đưa thông tin về “Bản trích sao bệnh án” của bệnh nhân Trần Thị Bình (bệnh án số 45732015) do Bệnh viện Quân y 4 cung cấp cho gia đình ngày 8.2.

Theo quan sát của PV, trong Bản trích sao bệnh án thì bà Bình vào viện ngày 20.4.2015, ngày ra viện 25.4.2015 với chẩn đoán bệnh chính là u não vùng chẩm; bệnh kèm theo: Hội chứng vai gáy do thoái hóa cột sống cổ. Trong bản trích sao có tóm tắt quá trình diễn biến bệnh: Bị bệnh khoảng 6 tháng nay với triệu chứng đau đầu âm ỷ, liên tục, tăng dần vùng đỉnh chẩm trái; kèm theo đau mỏi vai gáy.

Hai tuần nay, đau đầu nặng dần lên, kèm theo chóng mặt buồn nôn và nôn ra thức ăn cũ; kết quả cận lâm sàng, bà Bình còn bị thiểu năng động mạch vành… Tình trạng bệnh nhân lúc ra viện: Bệnh đỡ ít, còn đau đầu âm ỷ, không liệt khu trú, chuyển Bệnh viện U bướu Nghệ An điều trị tiếp.

Như vậy, bà Bình từ một người mang bệnh u não, bị khuyết tật nặng, mắc nhiều loại bệnh lại được “phù phép” thành người khỏe mạnh để rồi đi xuất khẩu lao động, sau đó bị tử vong chưa rõ nguyên nhân là một việc rất nghiêm trọng. Do đó, các cơ quan chức năng cần vào cuộc làm rõ bệnh viện nào đã khám và kết luận bà Bình đủ sức khỏe để đi xuất khẩu lao động, đặc biệt là làm rõ đối tượng nào làm giả hộ chiếu, chứng minh nhân dân để hoàn thiện hồ sơ nộp vào Cty Gia Vi.

Báo Lao Động sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc diễn biến mới nhất của vụ việc.

VIỆT LÂM - QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Người lao động tử vong... mang tên giả!

VIỆT LÂM - QUANG ĐẠI |

Báo Lao Động số 29, ra ngày 3.2.2018 có bài “Người khuyết tật được “phù phép” chữa bệnh, đi xuất khẩu lao động rồi tử vong” phản ánh trường hợp bà Trần Thị Bình (SN 1963), bị khuyết tật nặng, được “phù phép” mang hộ chiếu Vương Thị Hoài Thu (SN 1977), đủ sức khỏe đi xuất khẩu lao động rồi tử vong; đã gần 1 năm, con trai chưa nhận được thi thể.

“Phù phép” người khuyết tật đi xuất khẩu lao động: Những lỗ hổng nghiêm trọng

QUANG ĐẠI |

Theo thông tin từ báo Lao Động, bà Trần Thị Bình (53 tuổi), quê Nghệ An, là đối tượng khuyết tật nặng nhưng được phù phép thành một người trẻ hơn 14 tuổi, đủ sức khỏe để đi giúp việc gia đình tại Saudi Arabia, sau đó tử vong.

“Phù phép” người khuyết tật đi chữa bệnh, mất tích rồi... tử vong!

QUANG ĐẠI - VIỆT LÂM |

Tại Nghệ An, một phụ nữ 53 tuổi, bị khuyết tật nặng được “phù phép” thành người khác, trẻ hơn 14 tuổi, đảm bảo đủ sức khỏe để đi Saudi Arabia làm nghề giúp việc gia đình. Điều đặc biệt nghiêm trọng là khi sang xứ người bà Trần Thị Bình 53 tuổi đã tử vong chưa rõ nguyên nhân, đến nay đã gần 1 năm, thân nhân chưa nhận được thi thể.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người lao động tử vong... mang tên giả!

VIỆT LÂM - QUANG ĐẠI |

Báo Lao Động số 29, ra ngày 3.2.2018 có bài “Người khuyết tật được “phù phép” chữa bệnh, đi xuất khẩu lao động rồi tử vong” phản ánh trường hợp bà Trần Thị Bình (SN 1963), bị khuyết tật nặng, được “phù phép” mang hộ chiếu Vương Thị Hoài Thu (SN 1977), đủ sức khỏe đi xuất khẩu lao động rồi tử vong; đã gần 1 năm, con trai chưa nhận được thi thể.

“Phù phép” người khuyết tật đi xuất khẩu lao động: Những lỗ hổng nghiêm trọng

QUANG ĐẠI |

Theo thông tin từ báo Lao Động, bà Trần Thị Bình (53 tuổi), quê Nghệ An, là đối tượng khuyết tật nặng nhưng được phù phép thành một người trẻ hơn 14 tuổi, đủ sức khỏe để đi giúp việc gia đình tại Saudi Arabia, sau đó tử vong.

“Phù phép” người khuyết tật đi chữa bệnh, mất tích rồi... tử vong!

QUANG ĐẠI - VIỆT LÂM |

Tại Nghệ An, một phụ nữ 53 tuổi, bị khuyết tật nặng được “phù phép” thành người khác, trẻ hơn 14 tuổi, đảm bảo đủ sức khỏe để đi Saudi Arabia làm nghề giúp việc gia đình. Điều đặc biệt nghiêm trọng là khi sang xứ người bà Trần Thị Bình 53 tuổi đã tử vong chưa rõ nguyên nhân, đến nay đã gần 1 năm, thân nhân chưa nhận được thi thể.