Vợ chồng công nhân lo đủ cách trông con

Minh Phương - Bảo Hân |

Hà Nội cho học sinh tạm dừng đến trường từ ngày 4.5 cho đến khi chờ thông báo mới để phòng, chống dịch COVID-19. Diễn biến mới và khá đột ngột này khiến nhiều công nhân (CN) phải xoay sở đủ cách để có người trông con. Nhiều gia đình CN vừa lên Hà Nội sau khi nghỉ lễ đã phải gửi con về quê.

Đảo lộn sinh hoạt

Xóm trọ của chị Nguyễn Thị Hồng - CN Công ty TNHH Linh kiện điện tử SEI (Đông Anh, Hà Nội) - có khoảng 10 bé đang độ tuổi từ 3 - 10 tuổi. Nhiều nhà vừa đưa con từ quê lên Hà Nội kịp đi học sau kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 đã phải xin nghỉ làm ở công ty để đưa con về quê cho ông, bà trông giúp.

Không gửi con về quê, vợ chồng chị Hồng nghĩ cách xoay xở khi biết được thông tin trường học tạm thời đóng cửa. Chồng chị làm nghề xây dựng tự do ở huyện Đan Phượng (Hà Nội), sáng sớm đi làm chiều tối mới về; còn chị làm công ty theo giờ hành chính từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chị có 2 người con, một bé 3 tuổi, bé còn lại 8 tuổi. Khi các trường tạm đóng cửa, chị cho bé lớn tự chơi ở nhà chờ bố mẹ đi làm về; còn bé nhỏ sẽ được bố mẹ thuê người trông theo buổi, mỗi buổi 8 tiếng.

“Ông bà 2 bên ở quê đều già yếu không thể nhờ trông con giúp. Do vậy, trước khi đi làm tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn sẵn cho bé lớn ở nhà một mình. Ngoài ra, chúng tôi phải dặn dò con không được tiếp xúc với người lạ, hay rời khỏi xóm trọ. Tôi khá lo lắng khi phải để con ở nhà một mình, bởi cuộc sống bây giờ khá nhiều bất trắc, mình không lường trước được. Nhưng tôi không có nhiều lựa chọn. Hy vọng dịch nhanh lắng xuống để các bé có thể đến lớp, khi đó chúng tôi mới yên tâm làm việc được” - chị Hồng tâm sự.

Vợ chồng chị Thuần - anh Phong (đang thuê trọ tại CT1A, khu nhà ở dành cho công nhân) có 2 con, một cháu học lớp 9 và một cháu học lớp 5. “Do các cháu đã lớn nên vợ chồng tôi để các cháu ở trong phòng, tự trông nhau. Buổi sáng, tôi dậy sớm, nấu ăn sáng cho cả nhà, nấu nhiều để phần bữa ăn trưa cho các cháu. Đến trưa, các cháu sẽ tự lo bữa ăn trưa”- anh Phong cho biết.

Tuy các cháu đã lớn, nhưng để các cháu ở nhà anh không an tâm. Anh thường xuyên mở camera theo dõi, giám sát các con; đồng thời cứ 1 giờ một lần, anh lại gọi Zalo để nói chuyện với con. Vợ anh làm công nhân, còn anh làm lái xe nên có thời gian theo dõi, gọi điện cho con hơn.

“Tôi khá lo lắng khi để 2 con ở nhà, vì tại khu nhà này, vấn đề phòng cháy chữa cháy, an ninh còn kém, tôi không an tâm. Quê tôi ở Vĩnh Phúc, nơi cũng đang có dịch COVID-19 nên tôi không muốn gửi con về, hơn nữa nếu muốn về ngay thì cũng chưa thể sắp xếp công việc để đưa các cháu về được”- anh Phong chia sẻ. Anh Phong mong dịch sớm được khống chế, bởi lẽ, dịch không chỉ làm ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập, mà còn làm đảo lộn cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của những gia đình CN xa quê như anh.

Vừa đưa con lên lại đành gửi về quê

Sáng sớm 4.5, vừa rời khỏi nhà xưởng sau ca làm việc đêm, anh Nguyễn Văn Hội (CN Công ty Canon, khu công nghiệp Thăng Long) vội vã gọi taxi để đưa 2 con về quê. Khá mệt mỏi sau cả đêm làm việc, anh vẫn phải đi cùng các con về quê. Vợ anh phải làm việc vào ban ngày nên không thể phụ trách công việc này.

Quê anh Hội ở huyện Khoái Châu (Hưng Yên). Anh vừa cùng gia đình nghỉ lễ 30.4 tại quê từ ngày 29.4 đến 3.5. Khi từ quê lên Hà Nội, anh nghĩ dù dịch diễn biến phức tạp, nhưng chắc trường học vẫn mở cửa. Không ngờ vào tối 3.5, vợ chồng anh nhận được thông tin là trường học tạm thời đóng cửa.

“Vừa mới đưa các cháu lên thì lại phải đưa các cháu về quê. Nếu biết trước là trường học tạm thời đóng cửa thì tôi đã không đưa các cháu lên”- anh than thở.

Anh Hội có 2 con còn nhỏ tuổi, một cháu 6 tuổi và một cháu 4 tuổi. Ông bà ở quê rất bận nên không thể lên Hà Nội trông các cháu. Hơn nữa, nếu có người lên ở thì phòng trọ sẽ rất chật chội. Vì vậy, anh đành thuê taxi, hết 350.000 đồng để đưa các cháu về quê. “Tôi sẽ gửi các cháu ở quê cho đến khi nào trường học mở cửa lại sẽ đưa các cháu lên. Ông bà đành phải vất vả thời gian này vậy” - anh Hội chia sẻ.

Gửi con ở đâu cũng là vấn đề “đau đầu” đối với anh Nguyễn Thanh Tâm - CN Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam. Anh Tâm có 2 con, một bé học lớp 3, một bé 5 tuổi học mẫu giáo, trong khi đó, tuần này, anh và vợ (làm cùng công ty) đều đi làm ca đêm. Sau khi bàn bạc, hai vợ chồng quyết định làm theo phương án trước đây đã từng thực hiện khi trường học tạm đóng cửa, đó là gửi con ngủ qua đêm ở nhà hàng xóm; còn ban ngày thì anh chị sẽ thay nhau trông các cháu.

Tuy nhiên, anh Tâm chia sẻ, gửi nhờ nên cũng chỉ được một ít hôm, chứ không thể trong thời gian dài. Anh tính toán qua tuần.

Minh Phương - Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Thành phố Hà Nội sẽ tuyên dương 100 công nhân giỏi

Linh Nguyên thực hiện |

Lễ phát động Tháng Công nhân do LĐLĐ TP.Hà Nội tổ chức dự kiến diễn ra ngày 6.5 đã tạm hoãn do diễn biến của dịch COVID-19. Tuy nhiên, các hoạt động chăm lo cho người lao động vẫn được thực hiện trên tinh thần tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch.

Khởi công "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên dịp "Tháng Công nhân"

PHÚC ĐẠT |

LĐLĐ TP. Huế khởi công "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên khó khăn dịp "Tháng Công nhân".

LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: Dừng tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân 2021

NGUYỄN TRƯỜNG |

LĐLĐ tỉnh Ninh Bình vừa có thông báo về việc dừng tổ chức lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021 để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

LĐLĐ Thành phố Hà Nội sẽ tuyên dương 100 công nhân giỏi

Linh Nguyên thực hiện |

Lễ phát động Tháng Công nhân do LĐLĐ TP.Hà Nội tổ chức dự kiến diễn ra ngày 6.5 đã tạm hoãn do diễn biến của dịch COVID-19. Tuy nhiên, các hoạt động chăm lo cho người lao động vẫn được thực hiện trên tinh thần tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch.

Khởi công "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên dịp "Tháng Công nhân"

PHÚC ĐẠT |

LĐLĐ TP. Huế khởi công "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên khó khăn dịp "Tháng Công nhân".

LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: Dừng tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân 2021

NGUYỄN TRƯỜNG |

LĐLĐ tỉnh Ninh Bình vừa có thông báo về việc dừng tổ chức lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021 để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.