Vợ chồng công nhân khu công nghiệp: Chồng chất nỗi lo khi có con

Bảo Hân |

Đối với nhiều cặp vợ chồng công nhân khu công nghiệp, sinh con là một áp lực rất lớn.

Quê ở một huyện miền núi của tỉnh Nghệ An, chị Vi Ỷ Tá ra làm công nhân Khu công nghiệp Thăng Long được 1 năm nay. Hai vợ chồng thuê trọ với giá 1 triệu đồng/tháng tại thôn Sáp Mai, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Chị Tá cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, từ đầu năm đến nay, công ty nơi chị làm việc không tổ chức làm thêm. Chị chỉ làm theo ca, do vậy thu nhập giảm đáng kể so với khi “được” làm thêm. Tổng thu nhập của chị một tháng chỉ được 4,8 triệu đồng.

Chồng chị làm cùng công ty. Tổng thu nhập của cả 2 rơi vào khoảng 10 triệu đồng/tháng.

“Trong khi đó, hàng tháng 2 vợ chồng phải chi rất nhiều khoản: Tiền thuê nhà 1 triệu đồng/tháng; tiền điện, nước gần 1 triệu đồng/tháng; tiền ăn uống, sinh hoạt; tiền gửi về quê hỗ trợ bố mẹ đã già…”, tính ra cả tháng vợ chồng tôi dành dụm không đáng kể” - chị Tá cho hay.

Nỗi lo cơm áo gạo tiền càng lớn dần lên khi chị Tá đang mang bầu tháng đứa con đầu. Mặc dù mới tháng thứ 2, chị đã khá lo lắng, bởi biết để nuôi một đứa con với thu nhập hiện tại sẽ rất khó khăn.

“Thời gian này, công ty không làm thêm nên nếu sinh con chắc chắn sẽ khó khăn hơn so với thời gian trước. Hơn nữa, cả hai vợ chồng chưa tích góp được tiền nên lại càng vất vả hơn”- chị Tá chia sẻ.

Chị Tá nói thêm, đó là chưa kể sẽ phát sinh nhiều thứ khác, như phải nhờ ông bà lên trông cháu sau thời gian nghỉ thai sản để đi làm. Mặc dù nghĩ đến những khó khăn trong tương lai, nhưng chị rất háo hức mong chờ cháu ra đời.

Để có thêm thu nhập cho cả nhà, anh Tuấn – chồng chị - ngoài đi làm trong công xưởng còn tranh thủ lúc rỗi rãi đi làm shipper. Những ngày nghỉ, anh cũng rong ruổi ngoài đường để cóp nhặt thêm những đồng tiền mặn chát mồ hôi.

Trọ gần với chị Tá là chị Nguyễn Thị Hạnh, quê ở Ba Vì, Hà Nội. Chị mới sinh cháu, hiện tại mới 5 tháng tuổi. Chồng chị làm nghề lắp đặt thiết bị báo cháy, thu nhập khoảng 5 triệu đồng/tháng. Tổng thu nhập của cả nhà cũng chỉ 10 triệu đồng/tháng.

Chị Hạnh cho biết, theo tính toán của chị, với tổng thu nhập này, nếu nuôi 1 con sẽ khá chật vật, còn nếu có 2 con, có lẽ sẽ không cáng đáng nổi.

“Thời gian vừa rồi, do dịch COVID-19 nên công ty cho công nhân nghỉ làm trước khi tôi sinh tầm 1,5 tháng. Bây giờ, chi tiêu của cả gia đình trông chờ vào những đồng tiền chồng mang về và tiền thai sản của tôi”- chị Hạnh nói. Một tháng nữa, khi đến lúc đi làm trở lại sau thời gian nghỉ thai sản, chị sẽ phải nhờ mẹ chồng lên nhà trọ trông cháu.

Một dãy nhà trọ của công nhân khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội). Ảnh: Bảo Hân
Một dãy nhà trọ của công nhân Khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội). Ảnh: Bảo Hân

Chị Hạnh nói thêm, chị sẽ cố gắng nuôi đứa con đầu cho thật tốt, nếu thu nhập của 2 vợ chồng vẫn như bây giờ thì chưa dám nghĩ đến đứa thứ 2, chờ sau này sẽ tính tiếp.

Đây cũng là tâm lý chung của nhiều cặp vợ chồng công nhân khi nghĩ đến việc sinh con thứ 2. Cuộc sống vốn chất chồng nhiều khó khăn, khiến đối với họ, phải suy nghĩ thật kỹ khi muốn có thêm một đứa con.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Công nhân khu công nghiệp vui chơi ra sao sau giờ tan ca?

Phương Quỳnh |

Sau một ngày làm việc vất vả ở công ty, mỗi buổi chiều về, nhiều công nhân sống quanh khu nhà ở công nhân xã Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội) lại rủ nhau chơi thể thao để nâng cao sức khoẻ.

50 con thanh niên công nhân khu công nghiệp tham gia Trại hè kỹ năng

Hải Anh |

Trại hè kỹ năng năm 2020 dành cho con thanh niên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các Khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố Hà Nội đã diễn ra ngày 25.10.

Nữ công nhân khu công nghiệp: Những bà mẹ mang trọng trách “hai vai”

Tú Quỳnh - Đỗ Phương |

Con ốm đau, bản thân mệt mỏi, nhưng với những người mẹ là nữ công nhân khu công nghiệp mà chúng tôi có dịp nói chuyện, họ chính là hiện hữu của đức hy sinh cao cả. Vì con, họ có thể làm tất cả.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Công nhân khu công nghiệp vui chơi ra sao sau giờ tan ca?

Phương Quỳnh |

Sau một ngày làm việc vất vả ở công ty, mỗi buổi chiều về, nhiều công nhân sống quanh khu nhà ở công nhân xã Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội) lại rủ nhau chơi thể thao để nâng cao sức khoẻ.

50 con thanh niên công nhân khu công nghiệp tham gia Trại hè kỹ năng

Hải Anh |

Trại hè kỹ năng năm 2020 dành cho con thanh niên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các Khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố Hà Nội đã diễn ra ngày 25.10.

Nữ công nhân khu công nghiệp: Những bà mẹ mang trọng trách “hai vai”

Tú Quỳnh - Đỗ Phương |

Con ốm đau, bản thân mệt mỏi, nhưng với những người mẹ là nữ công nhân khu công nghiệp mà chúng tôi có dịp nói chuyện, họ chính là hiện hữu của đức hy sinh cao cả. Vì con, họ có thể làm tất cả.