Vợ chồng công nhân bộn bề nỗi lo khi Tết đến gần

HẠNH HÂN |

Khoản lương công nhân vốn ngày thường chỉ tạm đủ lo cho gia đình 4 người. Tết đến gần, áp lực của người đàn ông gánh vác việc gia đình khiến chồng chị Hồng nén tiếng thở dài. Nhưng nỗi lo lắng của người phụ nữ ở chị Hồng lại chẳng thể giấu nổi...

Sức khỏe yếu, chị Nguyễn Thị Hồng - công nhân Khu Công nghiệp Yên Phong (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) vẫn gắng gượng đi làm để lo cho gia đình. 

"Có những lúc mệt không thở nổi, vẫn cố mà đi làm. Bây giờ không đi làm lấy gì lo cho các con!", chị Hồng nói.

 
Dãy trọ vợ chồng chị Hồng sinh sống. Ảnh: Hạnh Hân.

Vợ chồng chị Hồng đã làm công nhân trong khu công nghiệp này được gần 10 năm. Hai con nhỏ một cháu học lớp 6, một cháu học lớp 5, không ít lần, vợ chồng chị phải sống trong cảnh "giật gấu vá vai" vì các khoản chi phí trong gia đình.

Chồng chị Hồng là lao động tự do, không có thu nhập ổn định. Còn chị, với mức lương 4,6 triệu đồng/tháng, tháng nào tiêu hết tháng đó, không để dư được đồng nào.

Vợ chồng chị Hồng đã làm việc tại KCN Yên Phong gần 10 năm. Ảnh: Hạnh Hân.
Vợ chồng chị Hồng đã làm việc tại KCN Yên Phong gần 10 năm. Ảnh: Hạnh Hân.

Tết ngày một đến gần hơn, như nhiều công nhân khác tại đây, chị Hồng chỉ biết bày tỏ nỗi lo lắng qua những tiếng thở dài. “Tôi chỉ còn biết trông chờ vào khoản tiền lương tháng này cũng như số tiền thưởng Tết”, chị Hồng nói.

Anh Nguyễn Vi Đông đã làm công nhân tại KCN Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) được 4 năm. Đây cũng là khoảng thời gian anh phải xa vợ con, kiếm sống cho cả gia đình.

Công ty anh Đông là một trong những công ty không bị giờ làm, công nhân vẫn làm việc đều đặn một ngày 8 tiếng. Thu nhập trung bình một tháng của anh khoảng trên 7 triệu đồng.

Khi được hỏi số tiền này có đủ để trang trải cuộc sống không, anh lắc đầu: “Biết thế nào là đủ. Mỗi tháng tôi gửi về cho vợ con khoảng 3-4 triệu đồng. Vợ tôi ở nhà làm ruộng và chăm hai con nhỏ, một cháu 4 tuổi, một cháu học lớp 1. Riêng tiền học của hai đứa đã tốn gần hết số lương của tôi rồi”, nam công nhân tâm sự.

Nhắc đến Tết, anh Đông cũng tặc lưỡi, không muốn nghĩ. Bởi với anh, chi phí gửi về cho gia đình hàng tháng đã là nỗi lo lớn. "Tết có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu ít. Bây giờ muốn có tiền hơn nữa cũng không thể", anh Đông tâm sự.

Quê ở xa, gia đình chị Trần Thị Hòa - Công nhân KCN Thăng Long thường bắt đầu di chuyển về quê từ ngày 27 Tết Âm lịch. Một lượt tiền vé xe về quê của 3 người mất 600.000 đồng; tiền taxi đi từ trung tâm TP. Vinh (Nghệ An) về đến nhà chị mất thêm 250.000 đồng. Chưa kể, chi phí ăn uống trên dọc đường cũng đắt hơn ngày thường.

“Năm ngoái tôi dậy sớm cắm nồi cơm, luộc thêm mấy quả trứng. Trên đường đi về quê, khi nào đói cả nhà bỏ ra ăn, đỡ tốn tiền ở trạm dừng. Năm nay tôi cũng sẽ chuẩn bị như vậy” - nữ công nhân tâm sự.

Chị Hòa nhắc về khoản đáng lo hơn đó là chi phí cần để mua đồ Tết, biếu quà Tết cho cha mẹ, nội ngoại; mua sắm thực phẩm sử dụng trong mấy ngày Tết; tiền lì xì... Tính sơ sơ cũng đến 10 triệu đồng.

Sau Tết, trở lại công ty làm việc, anh chị lại mất chi phí xe lượt ra. Không chỉ vậy, chi phí sinh hoạt những ngày đầu năm cũng khiến chị quẩn quanh trong nỗi lo toan bộn bề.

HẠNH HÂN
TIN LIÊN QUAN

Trao nhà và nhiều phần quà cho đoàn viên, người lao động vui đón Tết

NGUYÊN ANH |

Đây là chuỗi hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang.

Đại tướng Tô Lâm trao quà Tết cho nhân dân, công nhân tỉnh Hưng Yên

Hà Anh |

Chiều 11.1, Đại tướng Tô Lâm - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an - cùng đoàn công tác có buổi thăm và tặng quà gia đình chính sách, người có công, người nghèo, công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp thăm, chúc Tết người lao động Xuân Quý Mão

Lưu Hùng |

Chiều ngày 11.1, LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp đã đến thăm và chúc Tết doanh nghiệp, công nhân lao động Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp.

Phật tháp cổ linh thiêng bất ngờ nổi lên giữa sông Mekong

Ngọc Vân |

Cảnh tượng hiếm có Phật tháp cổ nổi lên từ sông Mekong khiến du khách đổ xô đến tỉnh Nong Khai, đông bắc Thái Lan cuối tuần qua.

Vụ ông Nguyễn Viết Dũng: Chi bộ kỷ luật Bí thư là đúng quy trình

Tường Minh |

Quảng Nam - Lãnh đạo Thị uỷ thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam nói việc Chi bộ Đảng thực hiện các bước kỷ luật đối với ông Nguyễn Viết Dũng - Bí thư của Chi bộ này là bình thường và đúng quy trình.

Đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên qua cửa khẩu Quốc tế Móng Cái

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Sáng nay 15.3, đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên đến Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái sau 3 năm ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Nhìn lại một năm Việt Nam mở cửa du lịch

Thúy Ngọc |

Mở cửa trong bối cảnh còn nhiều thách thức, ngành du lịch tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và đạt những kết quả quan trọng.

Hy vọng các nhà điện ảnh có nhiều tác phẩm xứng đáng với sự nghiệp Đổi mới

Việt Văn |

Ngày 15.3, lễ kỷ niệm 70 năm Điện ảnh Cách mạng Việt Nam (15.3.1953 - 15.3.2023) diễn ra trang trọng tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Trao nhà và nhiều phần quà cho đoàn viên, người lao động vui đón Tết

NGUYÊN ANH |

Đây là chuỗi hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang.

Đại tướng Tô Lâm trao quà Tết cho nhân dân, công nhân tỉnh Hưng Yên

Hà Anh |

Chiều 11.1, Đại tướng Tô Lâm - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an - cùng đoàn công tác có buổi thăm và tặng quà gia đình chính sách, người có công, người nghèo, công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp thăm, chúc Tết người lao động Xuân Quý Mão

Lưu Hùng |

Chiều ngày 11.1, LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp đã đến thăm và chúc Tết doanh nghiệp, công nhân lao động Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp.