Vợ chờ tin chồng từ Đăk Mi 2

Hà Anh - Hà Sơn |

Sáng 30.10, Đường dây nóng Báo Lao Động nhận được điện thoại của vợ của một công nhân đang làm việc tại công trường nhà máy thủy điện Đăk Mi 2 (xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam). Chị cho biết, từ trưa ngày 28.10, đến sáng sớm ngày 30.10, gia đình không thể liên lạc với người thân.

Chồng trong tâm bão

Sau khi nhận được được thông tin của bạn đọc, chúng tôi đã tìm đến nhà chị Nguyễn Thị Minh Nguyệt vợ anh Đỗ Mạnh Tùng, người đang ở Đăk Mi 2.

Tại ngôi nhà của gia đình (đường Tựu Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội) chị Nguyệt nước mắt lưng tròng cho biết, anh Tùng là công nhân điều khiển máy cẩu thuộc Công ty Cơ khí điện thuỷ lợi (Thanh Trì, Hà Nội). Anh vào Đăk Mi 2 từ ngày 8.8, đúng lúc Đà Nẵng, Quảng Nam đang có dịch COVID-19 hoành hành…


Mẹ và vợ anh Tùng luôn theo dõi thông tin của thuỷ điện Đăk Mi 2 trên tivi. Ảnh: Anh Sơn
Mẹ và vợ anh Tùng luôn theo dõi thông tin của thuỷ điện Đăk Mi 2 trên tivi. Ảnh: Anh Sơn

Đầu tháng 10.2020, anh Tùng có về thăm gia đình. Trong câu chuyện kể, anh Tùng cho biết lán anh và các đồng nghiệp ở nằm dưới một quả núi đá, sinh hoạt dựa vào nguồn thực phẩm từ nơi khác chuyển đến - cách đó khoảng 50km, nước sinh hoạt dựa vào từ suối và nước mưa…

Sau đó, do yêu cầu công việc, ngày 9.10, anh quay lại công trường.

Thời gian gần đây, mưa lũ hoành hành tại miền Trung đã khiến nhiều người thiệt mạng và mất tích… Nhất là những tin về người mất tích tại Thuỷ điện Rào Trăng 3 chưa tìm được liên tục được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, khiến gia đình chị Nguyệt lo lắng.

“Trưa ngày 28.10, anh Tùng có gọi điện về báo, do tình hình bão số 9 rất mạnh nên chỉ huy công trường yêu cầu tất cả anh em công nhân phải khẩn cấp rời khỏi khu lán trại về nhà điều hành trên công trường để phòng núi lở. Khi đó, anh không kịp mang theo hành trang, thực phẩm...” - chị Nguyệt kể.

Sau thời điểm đó, bão số 9 ập vào miền Trung. Những hình ảnh trên truyền hình, tin tức về những vụ sạt lở gây thiệt hại về người và tài sản của nhân dân miền Trung liên tục được đăng tải… khiến chị Nguyệt thêm phần lo lắng, bởi anh Tùng đang làm việc ở trong vùng sâu, vùng xa, đúng khu vực bão số 9 đổ vào…

“Rồi tôi đọc được thông tin, khi bão số 9 ập đến, có hơn 200 cán bộ, công nhân đang thi công tại thuỷ điện Đăk Mi 2 chia cắt, cô lập… khiến tôi rất bàng hoàng” - chị Nguyệt sụt sùi.

Sau khi đọc được tin, chị Nguyệt liên tục gọi vào số máy của chồng nhưng không thể kết nối được. Vợ các đồng nghiệp của anh Tùng cũng không thể liên lạc được với chồng.

Lúc này, chị Nguyệt chỉ ngóng được thông tin qua các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình trong Đak Mi 2…

Do mẹ chồng cao tuổi và mắc bệnh huyết áp cao, nên những ngày qua chị Nguyệt giấu việc không thể liên lạc được với chồng với gia đình.

Mẹ mong được gặp con

Qua trao đổi, chị Nguyệt cho biết, đến 9h30 sáng 30.10, thì anh Tùng có gọi điện về.

“Anh cho biết, do sáng nay mưa đỡ, trời hửng nắng, nên hơn 10 anh em công nhân đi bộ từ lúc 6h30 tìm nơi cao ráo, đến hơn 9h mới có thể gọi điện về với gia đình. Sau đó, điện thoại lại mất sóng lên không thể liên lạc được” - chị Nguyệt nói.

Qua trao đổi nhanh với vợ, anh Tùng cho biết, hiện nay nhóm của anh vẫn an toàn, nhưng không thể lấy tư trang, cũng như lương thực bởi mưa lũ đã làm sạt lở, không thể tiếp cận tới khu lán trại, hiện thực phẩm chỉ còn chút gạo để nấu cháo, nếu không được tiếp tế kịp thời thì tối nay mọi người sẽ phải sống trong cảnh đói, rét vì hết thực phẩm và mỗi người khi chạy lũ chỉ mang theo được một bộ quần áo…

Trong khi chúng tôi trao đổi với chị Nguyệt thì bà Đặng Thị Bình (sinh năm 1946) - mẹ anh Tùng - mới biết được chuyện con trai bà hiện đang bị cô lập trong thuỷ điện Đăk Mi 2.

Bà Bình, thều thào: “Tôi cũng biết việc Tùng làm thuỷ điện trong rừng sâu, núi thẳm tại tỉnh Quảng Nam. Vừa qua, tình hình bão lũ khốc liệt khiến tôi cùng gia đình rất lo lắng. Mãi đến khi các anh đến, Nguyệt mới thông tin là đội công nhân của Tùng bị cô lập và Tùng đã gọi điện về thì tôi mới phần nào yên tâm”…

Hiện bà Bình và chị Nguyệt hiện còn rất lo lắng bởi anh Tùng bị bệnh hen, nếu không đủ thuốc và chịu cảnh đói, rét thì rất ảnh hưởng đến sức khoẻ.

“Gia đình chúng tôi cũng như các đồng nghiệp của anh Tùng đang mắc kẹt ở Thuỷ điện Đăk Mi 2 đều mong muốn các cơ quan sớm tiếp cận những nơi bị cô lập để kịp thời cứu hộ, cung cấp thực phẩm để mọi người chống chọi với đói rét. Đặc biệt, chúng tôi chỉ cần người thân chở về nhà an toàn. Bởi với thu nhập trên 10 triệu đồng/tháng mà chúng tôi luôn phải sống trong lo lắng thì cũng không đáng” - bà Bình nêu nguyện vọng.

14h chiều 30.10, chúng tôi gọi số điện thoại của anh Tùng, nhưng không liên lạc được.

Hà Anh - Hà Sơn
TIN LIÊN QUAN

Lũ ống đánh sập cầu, cắt đường, cuối trôi nhà ở Phước Thành, Phước Sơn

An Thượng |

Sáng 30.10 tại trị trấn Khâm Đức, huyện lỵ Phước Sơn, Quảng Nam, Ban chỉ đạo tiền phương tìm kiếm cứu nạn vụ lở núi làm 11 người mất tích ở xã Phước Lộc họp với các đơn vị liên quan để tìm phương án tiếp cận hiện trường.

Lở núi Phước Sơn: Người dân Phước Công chỉ còn một bộ đồ trên người

Tường Minh - Mai Hương |

Song song tìm kiếm người mất tích, chính quyền huyện Phước Sơn đang khẩn trương tìm phương án tiếp tế lương thực cho người dân xã Phước Công cũng như hơn 200 công nhân thủy điện bị mắc kẹt do trong đó đã cạn kiệt lương thực.

Lở núi Phước Sơn: Rút toàn bộ lực lượng ra khỏi hiện trường vì mưa to

Tường Minh - Mai Hương |

Do chưa thể tiếp cận được hiện trường, cộng với đêm tối, trời bất ngờ mưa lớn nên lực lượng cứu hộ người mất tích trong vụ lở núi Phước Sơn buộc phải rút toàn bộ ra ngoài để bảo đảm an toàn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Lũ ống đánh sập cầu, cắt đường, cuối trôi nhà ở Phước Thành, Phước Sơn

An Thượng |

Sáng 30.10 tại trị trấn Khâm Đức, huyện lỵ Phước Sơn, Quảng Nam, Ban chỉ đạo tiền phương tìm kiếm cứu nạn vụ lở núi làm 11 người mất tích ở xã Phước Lộc họp với các đơn vị liên quan để tìm phương án tiếp cận hiện trường.

Lở núi Phước Sơn: Người dân Phước Công chỉ còn một bộ đồ trên người

Tường Minh - Mai Hương |

Song song tìm kiếm người mất tích, chính quyền huyện Phước Sơn đang khẩn trương tìm phương án tiếp tế lương thực cho người dân xã Phước Công cũng như hơn 200 công nhân thủy điện bị mắc kẹt do trong đó đã cạn kiệt lương thực.

Lở núi Phước Sơn: Rút toàn bộ lực lượng ra khỏi hiện trường vì mưa to

Tường Minh - Mai Hương |

Do chưa thể tiếp cận được hiện trường, cộng với đêm tối, trời bất ngờ mưa lớn nên lực lượng cứu hộ người mất tích trong vụ lở núi Phước Sơn buộc phải rút toàn bộ ra ngoài để bảo đảm an toàn.