Từ "món quà của Thủ tướng": Gom tình thương, dựng “mái ấm” cho công nhân nghèo

T.TRANG - M.LINH |

Từ chiếc bàn học, bộ ghế tiếp khách đến từng viên gạch để dựng lên ngôi nhà của chị Tuyết Sương, một trong số 20 công nhân được nhận món quà hỗ trợ xây nhà từ Thủ tướng, tất cả đều được “góp” từ nhiều tấm lòng của các tổ chức, cá nhân.

Mái nhà - giấc mơ lớn đã thành hiện thực

Chiều 21.9, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN - cùng LĐLĐ TP.Đà Nẵng và Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động đã đến thăm hỏi và tặng quà mừng cho ngôi nhà mới của chị Phan Thị Tuyết Sương - công nhân Cty TNHH Điện tử Foster (Đà Nẵng).

Còn nhớ 4 tháng trước, từ Thủ tướng đến hàng nghìn công nhân miền Trung và người dân cả nước đã rất xúc động trước hoàn cảnh của người mẹ đơn thân phải gồng gánh nuôi 3 con nhỏ. Gần 3 năm qua, chị Sương cùng các con phải sống trong căn chòi tạm bợ ở cách chỗ làm 40km thuộc thôn Giáo Ái Bắc, xã Điện Hồng, huyện Điện Bàn, Quảng Nam.

Đến mảnh đất cũng là của xã cho mượn. Vất vả là vậy nhưng chị Sương vẫn gắng gượng, trong suốt 6 năm, chị ngược ra Đà Nẵng làm công nhân. Cũng chính vì sự chăm chỉ chịu khó đó, chị được công đoàn quan tâm, động viên.

Để rồi tháng 4.2017, trong cuộc gặp gỡ với Thủ tướng, biết được hoàn cảnh của chị, Thủ tướng đã xuống tận nơi, hỏi thăm và bất ngờ trao tặng món quà là số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ xây nhà. Không chỉ chị mà cả hàng nghìn công nhân khác vỡ oà hạnh phúc. Hình ảnh người mẹ bật khóc bên cạnh hai đứa con thơ vui cười khiến ai cũng xúc động.

Có điều đặc biệt nữa là mỗi lần nhắc về ngôi nhà, về món quà của Thủ tướng, chị Sương lại nói với giọng rưng rưng, đôi mắt lại đỏ hoe lên. “Có ai nghĩ người dân quê nghèo lại được gặp Thủ tướng, lại được nhận món quà lớn như vậy. Từ đó mà nay mấy mẹ con có nhà mà lui về. Mùa mưa này không còn phải sợ nước ngập, không phải bỏ nhà mà đi nữa. Hạnh phúc còn gì bằng. Lời cảm ơn nói chẳng bao nhiêu cho đủ”.

Gom tấm lòng, góp bàn tay

Câu chuyện của chị Sương khiến ai cũng bật cười. Vì lời kể thật thà của chị, phần ai cũng hiểu, hoá ra, mái ấm của chị được dựng lên là từ những đôi tay, từ sự chung sức góp tấm lòng của không chỉ một mà là nhiều tổ chức, cá nhân trong cộng đồng.

Để có mảnh đất mà chị Sương xây nhà, chính quyền xã đã phải bàn bạc, làm giấy tờ để xin cho chị được phép xây dựng nhà, ở lâu dài. Rồi thể theo nguyện vọng muốn được trả góp bằng tiền chứ “không nhận không” của chị Sương, xã quyết định bán cho chị Sương với giá rẻ và cho phép bao giờ trả cũng được.

Mà nhắc đến món quà từ Thủ tướng, chị Sương vội giới thiệu ngay anh Chủ tịch Công đoàn công ty vì nhờ có công ty mà chị mới được đưa vào các hoàn cảnh được xem xét, quan tâm đưa chị vào danh sách đề xuất hỗ trợ hằng năm, rồi LĐLĐ, rồi Thủ tướng cũng dành tặng cho chị những món quà.

Nhận hỗ trợ 50 triệu đồng từ món quà của Thủ tướng, chị Sương mạnh dạn vay mượn thêm ở Hội Phụ nữ xã, thêm tiền tích góp của bản thân và anh em họ hàng. Thuê thợ đắt đỏ, chị Sương bàn với người em họ hàng, khoán một số tiền công để tự xây dựng. Để nay, căn nhà 55m2 với 2 phòng ngủ, 1 gác lửng của chị thành hình cũng là minh chứng cho sự chung tay góp tấm lòng của rất nhiều tổ chức, cá nhân.

Ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN - chia sẻ tại buổi gặp mặt: “Món quà của Thủ tướng dành cho các công nhân như chị Sương thể hiện sự quan tâm, sự thấu hiểu những khó khăn, những mong muốn, bức xúc của công nhân. Trong đó, vấn đề nhà ở là quan trọng nhất.

Tôi thực sự rất vui vì trong tất cả 20 mái ấm mà Thủ tướng trao tặng, nhiều mái ấm đã hoàn thành, đặc biệt chính quyền địa phương đã tạo điều kiện rất tốt đối với trường hợp như chị Sương trong việc vay vốn để xây nhà cộng với cho thêm đất giữ nguyên giá. Chứng kiến ngôi nhà của chị Sương ngày hôm nay, tôi tin đó là sự chung sức của chính quyền địa phương, công đoàn cơ sở, LĐLĐ TP.Đà Nẵng và nhiều cá nhân khác.

Không chỉ vậy, bản thân chị Sương luôn cố gắng, nỗ lực. Với điều kiện hạn hẹp, mái ấm của chị Sương được Thủ tướng tặng 50 triệu đồng, bản thân chị Sương tích lũy, vay thêm tiền để xây căn nhà 120 triệu đồng.

Tôi đánh giá cao tinh thần của chị Sương khi đã chắt bóp, tiết kiệm hết mức tối đa khi sử dụng những vật dụng cũ cần thiết cho ngôi nhà. Nhờ có sự chung tay đó, tôi tin, nhiều mái ấm công đoàn sẽ được hoàn thành và nhiều gia đình công nhân sẽ có thể thực hiện giấc mơ lớn khi có được mái ấm của riêng mình”.

T.TRANG - M.LINH
TIN LIÊN QUAN

Nồi bánh tét, chuyện của ngày xưa đón Tết

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Đêm 28 Tết, ở vùng quê tôi, gần như nhà nào cũng nấu bánh tét. Nấu bánh tét không quá sớm vì để lâu không được, cũng không quá muộn vì còn phải chưng lên bàn thờ chuẩn bị đón ông, bà và cho người thân.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Làm sống lại các công viên, giải cơn khát không gian xanh cho Thủ đô

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang nghiên cứu để công viên không còn hàng rào, không bán vé và người dân được thụ hưởng, đặt quyết tâm năm 2023 phải làm sống lại các công viên ở Thủ đô.