Từ công nhân bốc xếp trở thành cán bộ Công đoàn có 2 bằng cử nhân

Lục Tùng |

Học hết lớp 7 đã phải vào đời mưu sinh với nghề bốc xếp, nhưng với ý chí học tập vươn lên, anh Từ Chí Hùng đã phấn đấu trở thành cán bộ Công đoàn chuyên trách với 2 bằng cử nhân... Vì thế, dù không tự nhận, nhưng với ý chí học tập mãnh liệt, anh Hùng đã thực sự trở thành người học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

Tận cùng bất hạnh

Người cán bộ ấy là Từ Chí Hùng, kế toán LĐLĐ huyện Phú Quốc (Kiên Giang). Sinh năm 1964, năm nay đã bước qua tuổi 57, nhưng anh Hùng vẫn rất khó xác định đâu là quê hương, bởi sự cơ cực đã đưa đẩy tuổi thơ anh đi qua quá nhiều vùng đất theo bước đường mưu sinh của gia đình. Nhưng đàng sau cuộc sống lang bạt ấy là cả tấm lòng ham học. “Có năm, gia đình tôi di chuyển qua 3 tỉnh, từ Bà Rịa - Vũng Tàu về Tiền Giang, rồi Kiên Giang, nhưng dù đi đâu, tôi vẫn nhắc má rút học bạ để được học tiếp” - anh Hùng chia sẻ.

Ông Từ Chí Hùng, hiện là kế toán LĐLĐ Kiên Giang. Ảnh: LT
Ông Từ Chí Hùng, hiện là kế toán LĐLĐ Phú Quốc. Ảnh: LT

Thế nhưng sau khi học hết lớp 7 thì mọi nỗ lực đã dừng chân. Quá khó khăn với cuộc mưu sinh, anh Hùng được mẹ gởi vào chùa ở Long Thành Đồng Nai ở tuổi 13 để có nơi ăn, chốn ở. Do nhà chùa cũng nghèo, cả thầy, trò phải lao động tự mưu sinh nên anh Hùng chưa có điều kiện học tiếp.

Sau 13 năm gắn bó cửa thiền, hay tin sức khỏe mẹ yếu, phải ra Phú Quốc (Kiên Giang) mưu sinh, anh xin thầy cho về để gần gũi, có điều kiện chăm sóc mẹ. Ở tuổi 26 với mảnh bằng lớp 7, anh chẳng có cơ may nào ngoài việc đầu quân vào Nghiệp đoàn bốc xếp cảng An Thới (thị trấn An Thới).

Ông Từ Chí Hùng (thứ 2 trái sang) trong lần đưa sản phẩm Phú Quốc giới thiệu tại sự kiện Tết Sum vầy 2020 tại Cảng cá Tắc Cậu (Châu Thành - Kiên Giang). Ảnh: LT
Ông Từ Chí Hùng (thứ 2 trái sang) trong lần đưa sản phẩm Phú Quốc giới thiệu tại sự kiện Tết Sum vầy 2020 tại Cảng cá Tắc Cậu (Châu Thành - Kiên Giang). Ảnh: LT

Vào thời điểm này, phần lớn công nhân bốc xếp đều có thói quen sa vào rượu chè, gây gổ... sau ngày làm việc. Tuy nhiên, có lẽ 13 năm sống ở chùa đã giúp anh miễn nhiễm căn bệnh chung đó. Không chỉ không rượu chè, với vốn chữ nghĩa lớp 7, anh còn đảm đương khâu sổ sách, giấy tờ cho Nghiệp đoàn. Và chính sự khác biệt này đã thu hút sự chú ý của LĐLĐ Phú Quốc về nhân sự trưởng thành từ thực tiễn.

Nỗ lực vươn lên

Có được môi trường thuận lợi, anh Hùng nghĩ ngay đến việc học ở tuổi 37. Nhưng lúc này Phú Quốc chưa có đợt học bổ túc. Trong lúc chờ đợi, anh chuyển sang học vi tính và lấy chứng chỉ A tin học.

Ông Hùng hướng dẫn người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhận gạo tại Thùng gạo Thiện nguyện do LĐLĐ Phú Quốc sáng chế và vận động, điều hành. Ảnh: LT
Ông Hùng hướng dẫn người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhận gạo tại Thùng gạo Thiện nguyện do LĐLĐ Phú Quốc sáng chế và vận động, điều hành. Ảnh: LT

Nhờ vậy mà khi được LĐLĐ tỉnh trang bị máy vi tính, anh là người duy nhất ở LĐLĐ Phú Quốc biết sử dụng. Mãi đến 4 năm sau, Phú Quốc mới mở lớp bổ túc văn hóa. Dù đã tứ tuần, nhưng anh Hùng vẫn quyết tâm đi học.

Sau 5 năm dành hết các buổi tối đến lớp, anh tốt nghiệp cấp III và sau đó anh tiếp tục làm nhiều người ngạc nhiên khi dành toàn bộ thời gian tối để học và lần lượt hoàn tất chương trình học tập mà ngay cả cán bộ trẻ tuổi cũng không dễ làm được: Bằng B tiếng Anh, cử nhân Kế toán, cử nhân Công đoàn.

Sau khi kinh qua đào tạo, anh vận dụng kiến thức vào công việc, thiết kế và đề xuất nhiều ý tưởng về cách làm hay về phương thức thu chi kinh phí Công đoàn sát với đặc thù của địa bàn Phú Quốc. Đặc biệt, anh rất quyết liệt với những trường hợp chây ỳ kinh phí Công đoàn.

Ông Từ Chí Hùng nhận Bằng khen LĐLĐ Kiên Giang về thành tích hoàn thành xuất sắc công tác năm 2019. Ảnh: LT
Ông Từ Chí Hùng nhận Bằng khen LĐLĐ Kiên Giang về thành tích hoàn thành xuất sắc công tác năm 2019. Ảnh: LT

Ông Phan Xuân Trí - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Quốc - nhận xét: “Anh Hùng là tấm gương về ý chí học tập, vươn lên. Hơn thế nữa, đó còn là niềm tin để những người đang ở tận cùng khó khăn, vịn vào mà gượng dậy, đi tới”.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Phú Quốc: Doanh nghiệp ngang nhiên “mượn” 3.000m2 đất công đô thị

Thanh Mai |

Dù chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, nhưng Công ty Cổ phần Xe buýt Phú Quốc vẫn đưa cơ giới đến san ủi, chiếm đất công ngay giữa trung tâm huyện Phú Quốc.

LĐLĐ Phú Quốc: “Phủ sóng” gạo thiện nguyện toàn đảo Phú Quốc

Lục Tùng |

Với việc bố trí thêm 2 thùng gạo thiện nguyện cố định tại xã Gành Dầu và thị trấn An Thới và tới đây là thùng gạo thiện nguyện lưu động, LĐLĐ Phú Quốc hướng tới kỳ vọng “phủ sóng” gạo thiện nguyện cho người lao động, người già, tàn tật... trên toàn đảo Phú Quốc (huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) đang gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19.

LĐLĐ Phú Quốc: Tặng 200 phần quà cho người nghèo, người bán vé số

Hoàng Dung |

Liên đoàn Lao động huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) vừa phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ngọc trai Ngọc Hiền tổ chức trao 200 phần quà cho người lao động nghèo, người bán vé số trên địa bàn nhằm giúp cho bà con vượt qua khó khăn trước tình hình dịch bệnh COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phú Quốc: Doanh nghiệp ngang nhiên “mượn” 3.000m2 đất công đô thị

Thanh Mai |

Dù chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, nhưng Công ty Cổ phần Xe buýt Phú Quốc vẫn đưa cơ giới đến san ủi, chiếm đất công ngay giữa trung tâm huyện Phú Quốc.

LĐLĐ Phú Quốc: “Phủ sóng” gạo thiện nguyện toàn đảo Phú Quốc

Lục Tùng |

Với việc bố trí thêm 2 thùng gạo thiện nguyện cố định tại xã Gành Dầu và thị trấn An Thới và tới đây là thùng gạo thiện nguyện lưu động, LĐLĐ Phú Quốc hướng tới kỳ vọng “phủ sóng” gạo thiện nguyện cho người lao động, người già, tàn tật... trên toàn đảo Phú Quốc (huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) đang gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19.

LĐLĐ Phú Quốc: Tặng 200 phần quà cho người nghèo, người bán vé số

Hoàng Dung |

Liên đoàn Lao động huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) vừa phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ngọc trai Ngọc Hiền tổ chức trao 200 phần quà cho người lao động nghèo, người bán vé số trên địa bàn nhằm giúp cho bà con vượt qua khó khăn trước tình hình dịch bệnh COVID-19.