Xoay xở với giá xăng tăng
Kể từ ngày giá xăng, gas tăng mạnh, mỗi ngày 2 anh em anh Phạm Thành Long và Phạm Văn Tý (xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) đi làm thợ xây ở Long An đều mang theo hộp cơm trưa. Anh Phạm Thành Long cho biết: “5 năm làm thợ hồ ở Long An, buổi trưa tôi thường ra tiệm ăn cơm rồi kiếm quán cà phê võng nghỉ trưa trước khi làm ca chiều. Sau đợt dịch năm ngoái và nhất là khi giá xăng, dầu tăng mạnh, tôi không còn giữ thói quen đó. Tôi mang cơm đi làm, nghỉ trưa luôn tại công trình”.
Còn anh Phạm Văn Tý khẳng định: “Giá xăng tăng, các mặt hàng sinh hoạt cũng “rục rịch” tăng giá buộc tôi phải tiết kiệm tối đa chi phí để lo cho gia đình. Ngán nhất là hiện nay đi xe máy đi làm vì phải mất nhiều chi phí cho đổ xăng. Giờ đổ 50 nghìn đồng, nhìn kim xăng báo mà thấy rầu”.
Ông Nguyễn Quốc Hoàn - Giám đốc Công ty Xây dựng Thành An (phường 6, TP.Tân An), cũng đang cố gắng xoay xở để lo cho gần 30 công nhân. Một ngày, riêng tiền xăng, dầu cho 2 chiếc kobe, 1 chiếc xe ôtô của công ty đã tốn của ông hơn triệu bạc. Ông Hoàn cho biết, năm trước, giá vật liệu xây dựng tăng cao rồi chững lại. Tuy nhiên, từ sau Tết đến nay giá xăng, dầu tăng rất cao kéo theo giá vật liệu xây dựng các loại tăng khoảng 20%. Với giá vật liệu hiện nay, hầu như các công trình thi công với giá đã ký trước đó không có lợi nhuận. Một trong những điều khiến ông Hoàn băn khoăn nhất là áp lực tăng tiền công cho người lao động. “Tôi biết, công nhân của công ty mong muốn được tăng lương để bù đắp lại chi phí sinh hoạt hằng ngày” - ông Hoàn nói.
Cắt bớt phần ăn để giảm chi phí
Tại các chợ truyền thống trên địa bàn TP.Tân An, sau khi giá xăng tăng sức mua có chiều hướng giảm. Sạp thịt của chị Nguyễn Thị Hoa ở chợ phường 3, gần 10 giờ trưa mới bán được khoảng 1/2 số hàng nhập về. “Trước đây, hầu như ngày nào tôi cũng bán hết hàng nhưng khoảng 10 ngày gần đây bữa nào cũng dư, người dân không còn mua nhiều như trước. Chắc tôi phải tính toán giảm số lượng hàng nhập về hàng ngày” - chị Hoa nói.
Còn chị Lê Thị Loan, hiện ở trọ tại phường 4, TP.Tân An, chia sẻ: “Lương công nhân khoảng 6 triệu đồng/tháng thì phải tiêu xài sao cho tiết kiệm nhất. Ngoài tiền ăn uống hằng ngày còn nhiều khoản khác như thuê nhà trọ, tiền học cho con...”.
Tại huyện Đức Hòa, một trong những địa phương tập trung đông công nhân, lao động, trong những ngày giá xăng tăng cao, những công nhân, lao động tại đây lại thêm phần vất vả. “Trước đây, chi phí sinh hoạt, thuê nhà trọ trung bình 1 tháng của tôi khoảng 4 triệu đồng thì nay tăng lên 5 triệu đồng. Điều này đồng nghĩa với việc số tiền tiết kiệm của tôi cũng ít đi. Tôi phải tính toán để cắt giảm chi tiêu cá nhân, bù lại số tiền tiết kiệm hằng tháng”, chị Nguyễn Thị Hường, công nhân Công ty Shillabags (huyện Đức Hòa cho biết).
Sau dịch COVID-19, công ty cắt giảm nhân sự nên chị Nguyễn Thị Lan (xã Đức Lập Hạ) mất việc. Mọi chi phí sinh hoạt đều sử dụng từ số tiền tiết kiệm lâu nay. Gần đây chị Lan mới có công việc tương đối ổn định nhưng giá xăng dầu phi mã lại thêm áp lực với việc chi tiêu.
Theo chị Lan, giờ mua mớ rau, con cá... giá cũng bắt đầu rục rịch cao hơn. “Nhiều bạn bè tôi đã đi tìm các phòng trọ ở gần công ty làm việc để đỡ phải đi xa, đỡ được khoản xăng xe. Thế nhưng việc tìm kiếm chỗ trọ gần công ty không phải dễ. Mà nếu có thuê được phòng thì giảm được tiền xăng đi lại nhưng nhiều khi giá cho thuê phòng ở đó lại cao hơn”, chị Lan than thở.