Trời nắng gắt, công nhân chọn gầm cầu, gốc cây làm nơi nghỉ ngơi

Minh Phương |

Sau ca làm buổi sáng, tới giờ trưa, công nhân môi trường lại chọn một nơi để nghỉ ngơi, ăn trưa. Đó có thể là gầm cầu, dưới gốc cây và trên ghế đá.
10 giờ trưa, giữa cái nắng oi ả của mùa hè, công nhân thuộc Công ty Công viên Cây xanh Hà Nội vẫn cần mẫn với công việc của mình. Ca làm việc của họ thường bắt đầu từ 6 giờ sáng đến 4 giờ chiều.
Để đối phó với nắng nóng, công nhân môi trường phải trang bị thêm mũ, nón đội bên ngoài cùng 2 lớp áo.
Họ đều là những công nhân sinh sống ở ngoại ô thành phố. Mỗi ngày lặn lội 50-60km để đến nơi làm việc rồi trở về nhà.
"Trời nắng mệt quá, không thở được, tôi ngồi nghỉ ngơi một chút" - cô Ngân (công nhân Công ty Công viên Cây xanh Hà Nội) chia sẻ như vậy khi chúng tôi tới hỏi chuyện.
Với đồng lương dao động từ 5 triệu đến hơn 6 triệu đồng/tháng, công nhân môi trường phải chi tiêu tiết kiệm hết sức. Trong ảnh, nữ công nhân mua thêm túi cà pháo về muối để làm thức ăn hàng ngày mang đi làm.
11 giờ trưa là thời điểm các công nhân môi trường được tranh thủ ăn trưa, nghỉ ngơi.
Gầm cầu trên đường Trần Hữu Dực (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) là nơi nghỉ ngơi "lý tưởng" của công nhân môi trường. Ở đây, họ mang theo tấm bạt, cùng nhau quây quần, ai thiếu gì thì xin của người kia. Đó có thể là cuộn giấy, nước mắm, miếng thịt hay cà muối...
Những chiếc quạt mo, quạt giấy được công nhân môi trường sử dụng hết công suất giữa trời nắng nóng.
Chị Vũ Thị Hoà (SN 1980) - CN Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO), sau giờ dọn vệ sinh ở quận Nam Từ Liêm, quận Cầu Giấy, chị trở về nhà ở phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội để nghỉ ngơi.

Ca làm của chị Hòa bắt đầu từ 3h sáng đến 10h trưa. Trước đó, chị Hòa làm CN môi trường Công ty Minh Quân, bị nợ lương suốt 6 tháng liên tục. Đợt Tết Nguyên đán 2021 vừa qua, chị không có tiền để sắm cho con manh áo mới.
Căn nhà mà mẹ chồng để lại cho gia đình chị Hoà chẳng có đồ đạc giá trị, ngôi nhà không thể cũ kỹ, tồi tàn hơn khi lớp sơn bên ngoài đã thấy hẳn rêu xanh. Cuộc sống vốn nhiều khốn khó, vì thế chị Hoà càng phải lao động để nuôi con học hành nên người.
Minh Phương
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội yêu cầu các KCN ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho công nhân

Minh Phương |

Ủy ban nhân dân (UBND) TP.Hà Nội yêu cầu các khu công nghiệp và chế xuất trên địa bàn ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp.

Công đoàn giúp “hạ nhiệt” bức xúc của công nhân Công ty 100% vốn nước ngoài

Nguyễn Hùng |

Những bức xúc của công nhân lao động ở Công ty TNHH Giấy dép Bách Năng (100% vốn Đài Loan) tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đã tạm lắng xuống sau khi các cấp công đoàn, chính quyền làm việc với lãnh đạo công ty. Tuy nhiên, vẫn còn có những lo ngại bởi từ nhiều năm qua, những bức xúc của người lao động tại công ty này luôn âm ỉ và đã nhiều lần bùng lên.

Hàng nghìn công nhân đi xét nghiệm không đảm bảo giãn cách

Bảo Hân |

Sáng 29.6, hàng nghìn công nhân, nhân viên Công ty Luxshare ICT tại Khu công nghiệp Vân Trung (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) đi lấy mẫu xét nghiệm, chuẩn bị đi làm trở lại. Thế nhưng, công nhân tập trung đông người, không đảm bảo giãn cách.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội yêu cầu các KCN ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho công nhân

Minh Phương |

Ủy ban nhân dân (UBND) TP.Hà Nội yêu cầu các khu công nghiệp và chế xuất trên địa bàn ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp.

Công đoàn giúp “hạ nhiệt” bức xúc của công nhân Công ty 100% vốn nước ngoài

Nguyễn Hùng |

Những bức xúc của công nhân lao động ở Công ty TNHH Giấy dép Bách Năng (100% vốn Đài Loan) tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đã tạm lắng xuống sau khi các cấp công đoàn, chính quyền làm việc với lãnh đạo công ty. Tuy nhiên, vẫn còn có những lo ngại bởi từ nhiều năm qua, những bức xúc của người lao động tại công ty này luôn âm ỉ và đã nhiều lần bùng lên.

Hàng nghìn công nhân đi xét nghiệm không đảm bảo giãn cách

Bảo Hân |

Sáng 29.6, hàng nghìn công nhân, nhân viên Công ty Luxshare ICT tại Khu công nghiệp Vân Trung (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) đi lấy mẫu xét nghiệm, chuẩn bị đi làm trở lại. Thế nhưng, công nhân tập trung đông người, không đảm bảo giãn cách.