Nhiều công nhân phải sống trong cảnh chịu đựng mùi hôi, thối của kênh nước đầy rác, chất thải bốc lên mỗi khi trời mưa to.
Chúng tôi đến xóm trọ nằm ở thôn Bầu, xã Kim Chung gặp chị Nguyễn Thị Lệ, quê ở Thái Bình trong căn phòng vỏn vẹn 10m2.
Được biết, chị đang trong thời kỳ nghỉ chế độ thai sản nên chưa quay trở lại đi làm, cả gia đình 4 người trông chờ vào đồng lương ít ỏi của chồng làm công nhân.
Chị Lệ cho hay, xóm trọ nơi chị sống phía trước là kênh nước, bên cạnh là khu chăn nuôi heo của người dân địa phương. Mấy hôm trời mưa to, rác trôi về kênh nước bốc lên mùi hôi, chưa kể trời càng mưa to, mùi của phân động vật lan khắp xóm trọ, các gia đình chị phải sống cùng hôi, thối.
Chị Lệ trăn trở: “Nghĩ cũng thương các con tôi, cậu con trai đầu 7 tuổi, lúc nào cũng bắt mẹ bật quạt để bớt mùi, đi ngủ cũng bịt kín chăn. Phòng tôi thuê ở gần kênh nước, mưa to nước ngập lên cùng với đó là rác thải. Tôi đọc tin tức thấy đang có dịch sốt xuất huyết nên cũng lo lắng vì nơi có nguồn nước ô nhiễm, muỗi càng dễ sinh sôi".
Chị Lệ cho hay, ở đây muốn có phòng trọ thoáng, sạch hơn thì phải chấp nhận giá cao hơn. Cả gia đình chị chỉ trông chờ vào đồng lương của chồng. Hiện gia đình chỉ dám thuê phòng giá 600.000 đồng/tháng.
Vừa ru con ngủ, chị Lệ vừa kể chuyện, cách đây ít hôm, trên đường đi làm từ nhà đến công ty, gặp trời mưa to, chồng chị ngã bẩn hết xe, quần áo vì đường trơn trượt, phải quay lại phòng trọ thay quần áo khác rồi mới đi làm. "Nhìn thấy vậy tôi vừa thương chồng vừa buồn cười không nhịn được, may ở nhà còn bộ quần áo cho anh ấy thay" - chị Lệ nói.
Gần đó là phòng của chị Thu Hằng, công nhân thuê phòng trọ tại thôn Hậu Dưỡng, xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội. Mưa lớn khiến phòng trọ của chị ngập trong nước nên phải di chuyển sang phòng nhà người bạn ở thôn khác để tạm trú.
"Mỗi khi trời mưa lớn, phòng tôi lại ngập trong nước, tuy nước rút nhanh nhưng sau mỗi lần ngập, phòng ẩm ướt vô cùng. Đồ đạc bị ảnh hưởng đã đành, cũng không có chỗ để ăn cơm" - chị Hằng bộc bạch.
Rời thôn Bầu, chúng tôi đến thôn Hậu Dưỡng. Cơn mưa chiều khiến lá rụng khắp sân, phòng trọ nào cũng treo đầy quần áo ẩm ướt chưa kịp khô.
Trời tạnh, bà Trần Thị Hà, 65 tuổi bế cháu dạo quanh sân khu trọ. Bà nói, con trai và con dâu bà đều làm công nhân ở khu công nghiệp Bắc Thăng Long, cả nhà 5 người ở trong căn phòng thuê chưa đến 25m2, mấy hôm nay, cứ chiều lại là Hà Nội trở trời, mưa to, quần áo phơi 2-3 ngày chưa khô.
Gia đình đông người, quần áo thay ra giặt nhiều nhưng nơi phơi không có, mẻ cũ chưa khô lại đến mẻ khác, bà đành dặn các con hạn chế thay đồ, để dành nơi phơi cho trẻ con.
Tình trạng nhà xuống cấp, không đảm bảo mỗi khi trời mưa là tình trạng chung của nhiều công nhân lao động thuê trọ. Họ chấp nhận “sống chung với dột nát” vì nếu phòng điều kiện tốt hơn thì không đủ tiền thuê.