Trân quý hành động, tinh thần hy sinh cao cả của các “chiến binh áo trắng"

Phạm Đông |

“Công việc của các chiến sĩ áo trắng thật bình thường nhưng cũng thật phi thường!” - đại biểu Quốc hội bày tỏ sự khâm phục, trân quý của mình đối với hàng nghìn, hàng vạn cán bộ, nhân viên, sinh viên ngành Y, các tình nguyện viên... không ngại gian nan vất vả, miệt mài, xả thân vì sức khỏe cộng đồng.

Các y, bác sĩ, nhân viên y tế đang giữ vai trò nòng cốt

Trao đổi với Lao Động, ông Bùi Văn Xuyền - đại biểu Quốc hội khoá XIV - cho biết, mặc dù đại dịch COVID-19 đã và đang hoành hành trên toàn thế giới trong gần 2 năm qua, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt và kịp thời của Đảng, Chính phủ cùng ngành Y tế và các lực lượng liên quan đã chủ động có những biện pháp khoanh vùng, khống chế, dập dịch, phát hiện những ca bệnh sớm, điều trị kịp thời, không để dịch lây lan rộng. Các y, bác sĩ, cán bộ nhân viên y tế gác lại những việc cá nhân, cuộc sống thường nhật để chiến đấu với đại dịch. Họ lao vào công việc, chiến đấu với bệnh dịch, giành giật sự sống cho người bệnh. Tất cả vì cuộc chiến với đại dịch vì sự an toàn tính mạng cho gần 100 triệu người dân.

Ông Xuyền lấy dẫn chứng gần đây nhất là hình ảnh một bé gái 20 tháng tuổi òa khóc đòi mẹ bế khi thấy mẹ xuất hiện trên tivi trong bộ đồ trắng, đeo khẩu trang. Hình ảnh này cũng được báo chí quốc tế chia sẻ lại, gây xúc động cho biết bao nhiêu người. Thật xúc động khi chúng ta được thấy, làm việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, không kể ngày đêm, khối lượng công việc nhiều, không ít nhân viên y tế bị kiệt sức. Họ đã phải chịu đựng được những bộ đồ kín mít dù nhiệt độ trong nhà có khi hơn 40oC. Tuy nhiên, họ đã tự động viên với nhau để vượt qua khó khăn ấy bằng cách ghi dòng chữ đằng sau lưng áo: “Mệt chỉ là cảm giác” - một dòng chữ thể hiện lòng quyết tâm của các thầy cô giáo, sinh viên ngành Y tế đang chống dịch ở tâm dịch Bắc Giang. Họ viết dòng chữ này nhằm động viên nhau hãy lạc quan, quên đi những mệt mỏi để hoàn thành nhiệm vụ.

Theo ông Xuyền, có một điều đặc biệt khác với các cuộc chiến trong lịch sử là trong cuộc chiến chống đại dịch toàn cầu này, ngành Y tế với đội ngũ các y, bác sĩ, nhân viên y tế đang giữ vai trò nòng cốt, xung kích đi đầu và đối mặt với hiểm nguy, vô cùng gian khó, ngày đêm bảo vệ tính mạng cho nhân dân. Ở đợt dịch lần thứ 4 này quá khắc nghiệt. Lượng bệnh nhân nhiều, các bệnh viện điều trị, khu cách ly tập trung tăng cao khiến công việc của bác sĩ, điều dưỡng vất vả bội phần. Dù nguy hiểm là vậy, gian khó là vậy, nhưng những chiến sĩ áo trắng vẫn luôn nêu cao ý chí, bản lĩnh, kiên cường, ngày đêm động viên, chăm sóc, bảo vệ tính mạng của bệnh nhân và đồng bào cả nước.

Tiếp thêm sức mạnh cho các y, bác sĩ

Dù mỗi ngành, mỗi nghề có một chức năng nhiệm vụ riêng nhưng ông Xuyền vẫn cho rằng, công việc của những chiến sĩ áo trắng thật bình thường nhưng cũng thật phi thường. Khi thực hiện nhiệm vụ, chính họ cũng quên mất khái niệm thời gian, ngày nghỉ cuối tuần lại là thứ gì đó rất xa xỉ, bởi luôn phải trực chiến 24/24h, sẵn sàng dấn thân, chấp nhận sự hy sinh vì sứ mệnh bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tinh thần trách nhiệm của đội ngũ y, bác sĩ và sức mạnh toàn dân sẽ là vũ khí quan trọng để chúng ta có thể ngăn chặn, đẩy lùi dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe của nhân dân.

“Một lời động viên, một món quà nào đó dù là nhỏ bé, mộc mạc dành tặng các y, bác sĩ cũng sẽ là động lực tinh thần rất lớn để họ quyết tâm cùng cộng đồng vượt qua dịch bệnh quái ác này. Nhà nước cũng cần có những hỗ trợ, biểu dương khen thưởng kịp thời để họ tiếp tục chung sức, đồng lòng, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19, bảo đảm tính mạng, sức khỏe cho nhân dân, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường và ổn định phát triển kinh tế - xã hội của đất nước” - ông Xuyền nói.

Cùng trao đổi với Lao Động, ông Hoàng Văn Cường - đại biểu Quốc hội khoá XIV cho rằng, trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19, y tế là một trong những lực lượng thuộc tuyến đầu luôn tích cực tham gia, từ việc ngăn chặn, xét nghiệm phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch và điều trị người bệnh nhiễm virus, họ là những bác sĩ và điều dưỡng của các bệnh viện đã xung phong đến phục vụ tại bệnh viện dã chiến. Dù nguy hiểm luôn ẩn hiện xung quanh nhưng những chiến binh áo trắng không nản chí, họ vẫn cống hiến hết sức lực, tận tụy, ân cần chăm sóc bệnh nhân, làm đúng lời Bác dạy “Lương y như từ mẫu”.

Theo ông Cường, các y, bác sĩ đã căng mình đối đầu với dịch bệnh, làm việc với cường độ liên tục, quên đi gia đình, người thân, hy sinh bản thân để tập trung vào công việc. Những nỗi niềm ấy được họ giấu kín vào trong, để tiếp tục trụ vững trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 chưa biết khi nào mới kết thúc. Quả đó là sự hy sinh thầm lặng, nhưng thật cao cả của những chiến sĩ áo trắng. Đây cũng là lúc mà các “chiến sĩ áo trắng” cần hơn bao giờ hết sự ủng hộ, sự chung sức chung lòng của cả cộng đồng. Hãy tiếp thêm sức mạnh cho họ bằng tình cảm yêu thương, quý trọng, để họ tiếp tục đứng vững nơi tuyến đầu chống dịch.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Cộng đồng tiếp lửa các “chiến binh áo trắng” đang chống dịch vì cộng đồng

Thế Lâm |

Theo ông Trần Tuấn Anh – Giám đốc điều hành Shopee Việt Nam, ở Việt Nam cũng như trên thế giới, các y, bác sĩ đang là những người trên tuyến đầu chống dịch COVID-19. Họ hi sinh về thời gian, công sức và chính sức khỏe của mình vì cộng đồng.

“Chiến binh áo trắng” ở Hà Tĩnh gồng mình chống dịch giữa nắng nóng

TRẦN TUẤN |

Để lấy mẫu, xét nghiệm COVID-19 cho kết quả nhanh nhất có thể, đội ngũ nhân viên y tế Hà Tĩnh rất vất vả, phải “gồng mình” làm việc gần như xuyên thời gian cùng với thời tiết nắng nóng, có người đã quá sức, ngất xỉu.

LĐLĐ huyện Yên Thành ủng hộ chương trình “Vì những chiến binh áo trắng"

QUANG ĐẠI |

Thực hiện Lời kêu gọi của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, LĐLĐ huyện Yên Thành (Nghệ An) triển khai thực hiện đợt cao điểm vận động, kêu gọi đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19; ủng hộ Chương trình "Vì những chiến binh áo trắng" do Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động và Công đoàn ngành Y tế phát động

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cộng đồng tiếp lửa các “chiến binh áo trắng” đang chống dịch vì cộng đồng

Thế Lâm |

Theo ông Trần Tuấn Anh – Giám đốc điều hành Shopee Việt Nam, ở Việt Nam cũng như trên thế giới, các y, bác sĩ đang là những người trên tuyến đầu chống dịch COVID-19. Họ hi sinh về thời gian, công sức và chính sức khỏe của mình vì cộng đồng.

“Chiến binh áo trắng” ở Hà Tĩnh gồng mình chống dịch giữa nắng nóng

TRẦN TUẤN |

Để lấy mẫu, xét nghiệm COVID-19 cho kết quả nhanh nhất có thể, đội ngũ nhân viên y tế Hà Tĩnh rất vất vả, phải “gồng mình” làm việc gần như xuyên thời gian cùng với thời tiết nắng nóng, có người đã quá sức, ngất xỉu.

LĐLĐ huyện Yên Thành ủng hộ chương trình “Vì những chiến binh áo trắng"

QUANG ĐẠI |

Thực hiện Lời kêu gọi của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, LĐLĐ huyện Yên Thành (Nghệ An) triển khai thực hiện đợt cao điểm vận động, kêu gọi đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19; ủng hộ Chương trình "Vì những chiến binh áo trắng" do Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động và Công đoàn ngành Y tế phát động