TP.Hồ Chí Minh: Gần 600 công nhân ngừng việc vì lo... mất Tết

LÊ TUYẾT |

Từ ngày 4.1 đến nay, gần 600 công nhân (CN) Cty TNHH Nam Phương (Lô B2-9 KCN Tây Bắc Củ Chi, TPHCM) đã ngừng việc, yêu cầu người đại diện pháp luật là ông Nam Sungho có mặt tại Cty để giải quyết tiền lương tháng 12 và những khoản lương Cty còn thiếu.

Nợ lương, nợ BHXH hàng chục tỉ đồng

Vợ chồng anh Huỳnh Văn Trung và chị Lâm Thị Bích Tuyền là những CN làm việc lâu năm ở Cty Nam Phương. Anh Trung cho biết: Cả 2 nguồn thu nhập của gia đình đều bị “treo” lại khiến gia đình anh lâm cảnh khốn đốn. Chủ nhà trọ muốn đuổi vì vợ chồng anh nợ tiền phòng, con cái đi học không có tiền đóng. Chị Tuyền nói thêm: “Không những bị nợ lương, nhiều năm qua, Cty còn trích tiền lương đóng BHXH của tôi nhưng không đóng cho cơ quan BHXH khiến quyền lợi của tôi bị xâm phạm. Cụ thể nhất là chế độ thai sản của tôi, Cty vẫn còn thiếu 14 triệu đồng”.

CN Nguyễn Thị Bạch Tuyết bức xúc: “Cty nợ BHXH nên CN nghỉ việc không được chốt sổ, ốm đau không được BHYT chi trả, quyền lợi chế độ thai sản của CN cũng bị xâm phạm. Bản thân tôi bị ốm, nằm bệnh viện hết hơn 2 triệu đồng, vậy mà Cty cũng không trả đồng nào. Bây giờ, khi Tết sắp đến, tiền lương còn không biết khi nào được nhận”.

Éo le nhất có lẽ là hoàn cảnh của chị Phan Thị Kim Xuyên, 28 tuổi. Chị Xuyên có chồng là anh Trần Văn Thâm (quê Cà Mau, sinh năm 1987). Hai vợ chồng cùng làm CN Cty Nam Phương. Tháng 8.2017, chị Xuyên về quê sinh đứa con thứ hai mới được 20 ngày thì ngày 25.8, chị nghe tin chồng mất với một vết cắt trên cổ.

“Cty nợ BHXH nên em không có tiền thai sản. Chồng em chết đến nay đã hơn 4 tháng cũng không có chế độ tuất, đến giờ, nguyên nhân chồng em chết là gì em cũng không biết. Anh chị em trong Cty góp tiền đưa chồng em về quê. Con chưa được 5 tháng, ngày 15.12, em bỏ con cho ông bà để lên Cty làm lại. Vậy mà bây giờ em lại bị nợ lương. Em và các con em sẽ sống ra sao” - chị Xuyên nức nở.

Ông Vương Duy Lam - quản đốc xưởng may - cho biết: Hiện tại, nhà xưởng không có lãnh đạo cấp cao nào. Với mức lương trung bình 5-6 triệu đồng/người/tháng thì Cty đang nợ hơn 4 tỉ đồng tiền lương. Bên cạnh đó, thông tin từ cơ quan BHXH, Cty Nam Phương cũng nợ BHXH hơn 25 tỉ đồng.

Công nhân chỉ muốn chủ DN xuất hiện nói lời “cam kết”

Ghi nhận của PV Báo Lao Động vào sáng 11.1, các CN cho biết, dù CN ngừng việc từ ngày 4.1 đến nay, nhưng lãnh đạo của Cty, cụ thể là ông Nam Sungho vẫn không xuất hiện. Sự “biến mất” của Nam Sungho khiến CN càng thêm bức xúc, bất an nên dù cơ quan chức năng, LĐLĐ huyện Củ Chi, CĐ và Ban quản lý các KCX - CN TPHCM có vận động CN trở lại làm việc vẫn không được CN đồng ý.

Ông Vương Duy Lam - quản đốc xưởng may - cho biết: Cty vẫn còn một số đơn hàng đã xuất đi, một số khách hàng cam kết sẽ chuyển tiền. Nếu có tiền sẽ giải quyết một phần tiền lương cho CN. CN ngừng việc ảnh hưởng rất nhiều đến Cty vì đơn hàng đến hạn không xuất được, một số đơn hàng mới mà Cty nhận gia công, Cty phải trả lại vì không có người làm.

Nữ CN Phạm Thị Thanh Hải, 7 năm làm việc tại Cty, tha thiết: “Chúng tôi mong ông Nam Sungho hoặc người được ông ấy ủy quyền xuất hiện ở Cty, cam kết với CN về thời gian trả lương. Hơn nữa, hàng đã xuất đi, khách hàng trả tiền, mong Cty trả một phần lương cho chúng tôi giải quyết khó khăn trước mắt. Được vậy, chúng tôi sẽ trở lại làm ngay”.

Được biết, nhà xưởng và máy móc của Cty Nam Phương được ông Nam Sungho thuê lại, chỉ có khoảng 10-20% máy móc trong đó là của Cty. Nhiều CN lo lắng Cty tẩu tán tài sản nên mắc võng trước cổng Cty để canh vào các buổi tối. Trước đó, LĐLĐ TPHCM đã có đề nghị gửi Sở LĐTBXH TPHCM, yêu cầu thanh kiểm tra Cty này vì để nợ lương tháng 11-12 của NLĐ dẫn đến tranh chấp lao động nhiều lần. Cty để nợ BHXH nhiều năm, tính đến tháng 10.2017 là 25 tỉ đồng.

LÊ TUYẾT
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.