TPHCM: Có người nhường tiền hỗ trợ của gói 62.000 tỉ đồng cho người khó hơn

Anh Nhàn |

Một người dân bị ảnh hưởng chất độc da cam, thuộc diện được hỗ trợ của gói 62.000 tỉ đồng do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đã gửi số tiền lại cho phường để nhường cho người khó khăn hơn mình.

Sáng 13.5, Đoàn công tác của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có buổi làm việc với đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội TPHCM và UBND phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức) để kiểm tra việc chi trả gói hỗ trợ an sinh xã hội trong 62.000 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh báo cáo, phường có khoảng 4.000 người lao động trong diện bị ảnh hưởng tham gia kê khai thông tin để mong được nhận gói hỗ trợ.

"Trong số đó, có một người đã có việc làm rất đặc biệt. Người này bị ảnh hưởng chất độc da cam, thuộc diện được hỗ trợ do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, người này đã nhận tiền hỗ trợ và sau đó gửi lại phường để nhờ giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn hơn mình" - ông Tuấn nhấn mạnh.

 
Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng tại buổi làm việc. Ảnh: Anh Nhàn

Từ thực tế nhìn thấy những khó khăn của người lao động, ông Tuấn đề xuất rằng, đối với các ngành nghề như thợ hồ, may gia công, làm hành tỏi tại nhà,... tuy không nằm trong danh mục được hỗ trợ nhưng vẫn mong cấp trên có hướng dẫn, trả lời để triển khai người dân lập hồ sơ nhận hỗ trợ vì các đối tượng này cũng gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19.

Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng đánh giá TPHCM chặt chẽ trong việc chi trả gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng đến người dân. Thứ trưởng yêu cầu phải thực hiện cho đúng đối tượng, công khai minh bạch, không để trục lợi chính sách. Không vì thực hiện trong giai đoạn ngắn mà lỏng lẻo, dẫn đến hậu quả khó lường.

Đồng thời, việc làm của những người dân nhường phần tiền được nhà nước hỗ trợ cho người khó khăn hơn được Thứ trưởng Lê Tấn Dũng đánh giá là việc làm hết sức nhân văn, thể hiện được tinh thần tương thần tương ái của dân tộc ta trong lúc khó khăn dịch bệnh.

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Ngày nhọc nhằn của những lao động tự do

trần kiều |

Ngày 12.5, trao đổi với phóng viên, trong câu chuyện của mình, bà Nguyễn Thị Hiển không giấu nổi sự xúc động. Chốc chốc, bà lại đưa tay lên gạt nước mắt, bởi nỗi nhớ chồng con lại ập tới...

ATM gạo - món quà tặng người khó chứ không chỉ người nghèo

Thuỳ Trang |

“Bất kỳ ai cần đều có thể đến nhận gạo” là tiêu chí của 2 địa điểm “ATM gạo” đang được đặt tại TP.Đà Nẵng. Không có sự phân biệt người đi xe ga hay xe số, trẻ con hay người lớn, ai đến với “ATM gạo” đều được nhận gạo hỗ trợ trong sự niềm nở, nhiệt tình của các tình nguyện viên. Bởi, ban tổ chức, những nhà hảo tâm xem đó là “món quà” chứ không phải là một chương trình từ thiện, mà đã là quà thì cả người cho và người nhận đều phải vui.

TPHCM: Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn trao 10 tấn gạo cho người nghèo

THU HÀ |

Sáng 27.4, hơn 200 NLĐ khó khăn, bị mất việc, tạm ngưng việc do ảnh hưởng của COVID-19 đã được nhận gạo từ ATM Gạo nghĩa tình của Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn thuộc LĐLĐ TPHCM.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ngày nhọc nhằn của những lao động tự do

trần kiều |

Ngày 12.5, trao đổi với phóng viên, trong câu chuyện của mình, bà Nguyễn Thị Hiển không giấu nổi sự xúc động. Chốc chốc, bà lại đưa tay lên gạt nước mắt, bởi nỗi nhớ chồng con lại ập tới...

ATM gạo - món quà tặng người khó chứ không chỉ người nghèo

Thuỳ Trang |

“Bất kỳ ai cần đều có thể đến nhận gạo” là tiêu chí của 2 địa điểm “ATM gạo” đang được đặt tại TP.Đà Nẵng. Không có sự phân biệt người đi xe ga hay xe số, trẻ con hay người lớn, ai đến với “ATM gạo” đều được nhận gạo hỗ trợ trong sự niềm nở, nhiệt tình của các tình nguyện viên. Bởi, ban tổ chức, những nhà hảo tâm xem đó là “món quà” chứ không phải là một chương trình từ thiện, mà đã là quà thì cả người cho và người nhận đều phải vui.

TPHCM: Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn trao 10 tấn gạo cho người nghèo

THU HÀ |

Sáng 27.4, hơn 200 NLĐ khó khăn, bị mất việc, tạm ngưng việc do ảnh hưởng của COVID-19 đã được nhận gạo từ ATM Gạo nghĩa tình của Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn thuộc LĐLĐ TPHCM.