Thêm một người lao động tử vong tại Saudi Arabia chưa được đưa về Việt Nam

VIỆT LÂM |

Sau loạt bài đăng trên báo Lao Động, thi hài bà Trần Thị Bình (sinh năm 1963, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, Nghệ An) mang tên giả là Vương Thị Hoài Thu (sinh năm 1977, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đi xuất khẩu lao động tại Saudi Arabia rồi tử vong đã được Cty đưa về nước sau gần 1 năm phải nằm ở nhà lạnh xứ người. Trong khi những sai phạm của doanh nghiệp, cá nhân liên quan trong vụ này chưa được các cơ quan chức năng làm rõ thì đêm 24.3, phóng viên Báo Lao Động lại nhận được lời kêu cứu từ con gái của một lao động bị tử vong tại Saudi Arabia, nửa năm chưa đưa được thi hài về nước.

Kỳ 1: Lời kêu cứu trong đêm


Đêm 24.3, chị Nguyễn Thị Ánh M (hộ khẩu thường trú Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang, tạm trú tại Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) gửi lời kêu cứu, nhờ Báo Lao Động trợ giúp. Chị M cho biết mẹ chị là bà Trương Thị Ánh, đi làm giúp việc gia đình bên Saudi Arabia qua Cty cổ phần cung ứng nhân lực Việt Nhật, bị tử vong từ tháng 10.2017 nhưng đến nay thi hài bà Ánh chưa được đưa về Việt Nam.

Tin tưởng Báo Lao Động

Trao đổi với PV, chị M nói: “Qua thông tin Báo Lao Động giúp anh Đinh Văn Chính đưa được thi hài mẹ là bà Trần Thị Bình về nước vào đêm 13.3, nên tôi rất tin tưởng và hy vọng Báo Lao Động cũng sẽ trợ giúp được gia đình tôi”. Trong đơn cầu cứu gửi Báo Lao Động, chị M viết: “Kính thưa Báo Lao Động, tôi nhờ quý Báo làm rõ trách nhiệm của doanh nghiệp (DN) đưa mẹ tôi là bà Trương Thị Ánh, đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) tại Saudi Arabia và tử vong? Do nguyên nhân gì? Phía Cty cứ lần lượt nhẹ nhàng hẹn hết lần này đến lần khác là đưa thi hài mẹ tôi về nước, trong khi thi hài mẹ tôi bị cái lạnh hành hạ từng ngày, trong tình trạng như thế hương hồn mẹ tôi có siêu thoát được chăng? Mẹ tôi làm việc và tử vong thì có được hưởng quyền lợi gì không? Chúng tôi người dân chân chất, không biết nhiều luật pháp và tôi rất mong Báo Lao Động nhanh chóng vào cuộc để lên tiếng, hỗ trợ đưa thi hài mẹ tôi về với quê hương, để gia đình con cháu thắp nhang phụng thờ”.

Theo đơn đơn cầu cứu của chị M, ngày 11.7.2017, mẹ chị nhắn tối bay sang Australia để thăm người thân. Tuy nhiên khoảng cuối tháng 10.2017, qua Facebook, chị M đọc được thông tin về vụ tai nạn xảy ra ở Saudi Arabia, trong đó những thông tin về người bị nạn rất giống thông tin cá nhân của mẹ chị. Chị M và gia đình rất hoang mang. Chị đã làm đơn gửi Sở Ngoại vụ tỉnh An Giang nhờ xác minh thông tin trường hợp của mẹ. Ngày 16.11.2017, Sở Ngoại vụ tỉnh An Giang mời chị đến sở nhận công điện xác nhận do Đại sứ quán Việt Nam tại Saudia Arabia gửi về. Khi đó chị M cùng gia đình mới biết mẹ là bà Trương Thị Ánh đã tử vong ngày 6.10.2017, nguyên nhân tử vong do ngã từ lầu 2 xuống.

Chị M cho biết thêm: “Người trực tiếp vận động mẹ tôi đi XKLĐ là ông Cù Cao Cường (Cty Tân Hoàng Minh, TPHCM), nhưng Cty ký hợp đồng với mẹ tôi lại là Cty cổ phần cung ứng nhân lực Việt Nhật - Vitech (số 7, đường Đào Duy Anh, quận Đống Đa, TP.Hà Nội; văn phòng giao dịch số 5A, ngõ 2 Phương Mai, quận Đống Đa, TP.Hà Nội) do bà Nguyễn Thúy Nga làm Tổng Giám đốc (TGĐ); ông Nguyễn Văn Khuyến là Phó TGĐ. Ngày 8.1.2018, ông Cù Cao Cường tự xưng là cán bộ Cty Việt Nhật - Vitech, được Cty cử đi tìm người thân của bà Trương Thị Ánh đến gặp tôi. Tôi yêu cầu ông Cường làm giấy cam kết Cty phải đảm bảo quyền lợi cho gia đình, nhưng phía ông Cường không đồng ý làm bản cam kết. Sau đó, ông Nguyễn Văn Khuyến - Phó TGĐ Cty - đã gọi điện cho tôi và thề dùng cả uy tín 15 năm Cty ra đảm bảo và cam kết lo hết tất cả sự việc cho mẹ tôi, từ kinh tế, thủ tục” .

Ngày 19.1.2018, chị M đã gửi chuyển phát nhanh “Giấy ủy quyền” và “Giấy chấp nhận tiếp nhận thi hài” cho ông Khuyến.

Cty liên tục khất lần

“Ông Khuyến hẹn gia đình tôi trong vòng 20 ngày (trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất) sẽ nhận được thi hài mẹ. Tôi chờ đợi đúng 20 ngày nhưng vẫn chưa có hồi âm từ phía ông Khuyến. Tôi gọi điện hỏi thì ông hẹn tôi đến 30 tháng chạp. Đúng ngày, tôi gọi thì ông hẹn tôi qua mùng 10 âm lịch (tức ngày 25.2.2018). Đến 27.2.2018, tôi liên hệ, ông Khuyến hẹn tôi qua tuần sau (5.3.2018). Chờ đợi những lần ông hẹn quá lâu, nên ngày 6.3.2018 tôi làm đơn cầu cứu gửi Bộ LĐTBXH, Cục Quản lý lao động ngoài nước, Sở LĐTBXH và Sở Ngoại vụ tỉnh An Giang. Trong đó chỉ có Sở LĐTBXH và Sở Ngoại vụ có hồi âm với gia đình, còn Bộ LĐTBXH và Cục Quản lý lao động ngoài nước vẫn im lặng”.

Cũng theo chị M, đến ngày 15.3.2018, ông Khuyến lại gọi điện thông báo là trong tháng 3.2018 sẽ đưa thi hài bà Ánh về Việt Nam. “Gia đình từ lo âu, đến thấp thỏm chờ mong ngày nhận thi hài người thân, tuy nhiên tôi tiếp tục nhận được thông tin từ ông Khuyến là chưa biết cụ thể ngày thi hài mẹ tôi về nước. Đặc biệt, là sự im lặng khó hiểu từ phía Cục Quản lý lao động ngoài nước, mặc dù tôi đã có đơn kêu cứu. Do đó, tôi chỉ tin tưởng Báo Lao Động và mong quý Báo lên tiếng để giúp tôi nhận được thi hài mẹ và làm sáng tỏ sự việc của mẹ tôi là người quá tuổi, tại sao lại đi được XKLĐ làm nghề giúp việc gia đình, để rồi thiệt mạng?” - chị M trình bày.

Báo Lao Động sẽ tiếp tục thông tin những diễn biến mới nhất của vụ việc tới bạn đọc.

VIỆT LÂM
TIN LIÊN QUAN

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Cục CSGT nói về livestream né chốt, uống siro, thuốc sâu răng cũng có nồng độ cồn

Việt Dũng |

Các vấn đề liên quan đến nhóm đối tượng livestream né chốt, yêu cầu kiểm tra thiết bị đo nồng độ cồn cũng như ý kiến việc uống siro cũng có "men"... đã được lãnh đạo Cục CSGT chia sẻ.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.