Thẻ BHXH - “chiếc gậy” chống cho người mang bệnh nặng

HÙNG LINH |

“Nếu không may bị bệnh, bảo hiểm y tế (BHYT) chính là người bạn, là chiếc gậy chống đỡ, hỗ trợ rất nhiều về kinh tế cho mỗi bệnh nhân”- đó là trải lòng của một bệnh nhân khi nhận được sự hỗ trợ từ chiếc thẻ BHYT.

Chính sách “mở”

Đang là một học sinh khoẻ mạnh, tháng 2.2017, cháu Phan Gia Khánh (SN 2009, học sinh Trường Tiểu học Hồng Lộc - Lộc Hà, Hà Tĩnh) bỗng nhiên mắc căn bệnh hiểm nghèo viêm tủy. Sau những tháng ngày chạy vạy chăm con ở Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, giờ đây chị Trần Thị Phương (SN 1968, ở thôn Yến Giang, xã Hồng Lộc, Lộc Hà) đã vơi bớt nỗi lo. Hiện tại, Khánh không còn phải điều trị nội trú nữa và đã trở về quê đi học.

Chị Phương cho biết: “Khi biết bị bệnh hiểm nghèo, con tôi chưa tham gia bất kỳ một loại hình bảo hiểm nào. Gia đình cũng khó khăn nên không biết lấy đâu ra tiền để chạy chữa cho cháu. Cũng may, tôi gặp được chính sách “mở” của BHXH Việt Nam. Đó là BHXH vẫn chấp nhận hồ sơ tham gia BHYT khi đối tượng đã mắc bệnh. Điều này không giống với các loại bảo hiểm thương mại khác. Chính BHXH đã tái sinh cuộc đời con tôi”.

Trong lúc chạy vạy vay mượn khắp nơi, kể cả vay ngân hàng cũng không đủ tiền chạy chữa cho con thì thẻ BHYT là một cứu cánh. Có thẻ BHYT, những lần truyền máu, khám chữa bệnh cho Khánh đã được giảm 80% kinh phí. Tuy nhiên, suốt trong năm 2017, gia đình chị Phương vẫn không đủ tiền để trang trải chi phí cùng 20% viện phí còn lại. Nợ dồn nợ đã đẩy gia đình chị Phương vào tình trạng bi đát. Trước thực tế đó, năm 2018, thôn Yến Giang đã làm hồ sơ đề xuất xã công nhận hộ nghèo cho gia đình chị Phương. Kể từ đó, cháu Khánh được hưởng 100% kinh phí chữa bệnh.

Sau hơn 2 năm điều trị tích cực tại Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, hiện tại cháu Phan Gia Khánh đã được ra viện và trở lại đi học bình thường. Được biết, riêng năm 2018, tổng chi phí quỹ BHYT thanh toán cho trường hợp của em Phan Gia Khánh là 956 triệu đồng. Đó thực sự là một số tiền quá lớn đối với gia đình nông dân đơn thuần như gia đình chị Phương. BHYT cũng sẽ là điểm tựa để cậu học sinh nghèo tiếp tục được theo dõi, chăm sóc sức khỏe trong thời gian tới.

Được hỗ trợ tiền tỉ để chữa bệnh

Thống kê của BHXH Việt Nam cho thấy, 5 bệnh nhân có chi phí điều trị do quỹ BHYT chi trả cao nhất nước (tính từ đầu năm 2018 đến tháng 8.2019) đều có chung một nỗi đau mang tên “Hemophilia”- căn bệnh rối loạn đông máu di truyền. Đó là căn bệnh có chi phí tốn kém bậc nhất, từ vài trăm triệu cho đến cả tỉ đồng/bệnh nhân/một năm điều trị.

Chống chọi với Hemophilia hơn 60 năm nay, bác Nguyễn Bạch Nhật (63 tuổi, trú tại thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên) là một trong 5 bệnh nhân có chi phí điều trị cao nhất nước (tính từ thời điểm năm 2018 đến tháng 8.2019). “Cả cuộc đời tôi gắn liền với Hemophilia, từ khi mới sinh đến nay đã 63 tuổi rồi. Hemophilia phá huỷ khớp tay, khớp chân khiến người bệnh chúng tôi không thể đi lại, sinh hoạt bình thường được, nên cũng chẳng có công ăn việc làm gì. Gánh nặng kinh tế suốt bao nhiêu năm đè nặng lên vai vợ tôi”- bác Nhật chia sẻ.

Theo thống kê của Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến phía Bắc, gần 2 năm nay, bác Nguyễn Bạch Nhật đã được quỹ BHYT chi trả số tiền điều trị bệnh lên tới 3,7 tỉ đồng. Bên cạnh “Thiếu yếu tố VIII di truyền” (Hemophilia nhóm A), bác Nhật cũng đang phải chống chọi với một loạt căn bệnh nguy hiểm khác như: Đái tháo đường không phụ thuộc Insuline; các bệnh về gan; tăng huyết áp vô căn (nguyên phát); bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn; viêm dạ dày - ruột và viêm đại tràng khác không rõ nguyên nhân; hội chứng dạ dày...

Anh Nguyễn Tiến Dũng (33 tuổi, quê Bắc Giang) là một trong những hoàn cảnh như vậy, khi gia đình anh có hai anh em trai thì cả hai cùng bị “rối loạn đông máu”. Anh Dũng kể: “Bất cứ gia đình nào không may mắc căn bệnh Hemophilia này đều rất vất vả, bởi đây là căn bệnh di truyền, một gia đình có thể có nhiều người, hoặc nhiều thế hệ bị bệnh. Người bệnh lại hay đau xương, khớp, chẳng thể đi lại, làm ăn. Hơn nữa, chi phí điều trị vô cùng tốn kém, đắt đỏ. Tính riêng tiền thuốc cho 1 người trong 1 ngày cũng tốn cả chục triệu đồng”.

Anh Dũng cho hay, gia đình anh chỉ làm nông nghiệp, tích cóp cả đời cũng chẳng có được tiền tỉ để chữa bệnh. “Nếu không có BHYT, chắc tôi không thể sống đến hôm nay. BHYT không chỉ cứu sống tôi, mà còn cả gia đình tôi trong suốt hàng chục năm qua. Với tôi, BHYT chính là ân nhân của bản thân và cả gia đình” - anh Dũng nói.

“Nếu chúng ta khoẻ mạnh thì không sao, nhưng nếu không may bị bệnh thì BHYT chính là người bạn, là chiếc gậy chống đỡ, hỗ trợ rất nhiều về kinh tế cho mỗi bệnh nhân. Chỉ với số tiền mua thẻ BHYT 750.600 đồng/năm, nếu chẳng may ốm đau, bệnh tật, người tham gia sẽ được quỹ BHYT chi trả phần lớn tiền khám chữa bệnh. Đó cũng chính là tính nhân văn, sự sẻ chia một cách thầm lặng của cộng đồng thông qua chính sách BHYT” - bác Nhật trải lòng.

HÙNG LINH
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Các doanh nghiệp nợ hơn 110 tỉ đồng tiền BHXH, BHYT

N.H |

Theo BHXH tỉnh Ninh Bình, đến nay, tổng số tiền nợ đọng BHXH, BHYT của các đơn vị, doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh lên tới 110 tỉ đồng.

Tổ giám định BHYT điện tử phát hiện những bất thường

HẰNG THANH |

Dù ở một trong những địa bàn khó khăn nhất cả nước, song BHXH tỉnh Hà Giang luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là công tác giám định BHYT. Trong 8 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh có 573.547 lượt người khám chữa bệnh (KCB) BHYT với tổng số tiền đề nghị thanh toán 412,6 tỉ đồng, chiếm 58,8% dự toán năm 2019. Thông qua công tác thẩm định và kiểm tra chi phí 6 tháng đầu năm 2019, BHXH tỉnh đã xuất toán và thu hồi về quỹ BHYT số tiền 1,8 tỉ đồng chi sai.

85,2 triệu người tham gia BHYT

T.H |

Theo BHXH Việt Nam, số người tham gia BHXH bắt buộc khoảng 14,85 triệu người; BHXH tự nguyện khoảng 453.000 người; bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp khoảng 14,732 triệu người; bảo hiểm thất nghiệp khoảng 13 triệu người; bảo hiểm y tế khoảng 85,2 triệu người, đạt tỉ lệ bao phủ 89,8% dân số.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ninh Bình: Các doanh nghiệp nợ hơn 110 tỉ đồng tiền BHXH, BHYT

N.H |

Theo BHXH tỉnh Ninh Bình, đến nay, tổng số tiền nợ đọng BHXH, BHYT của các đơn vị, doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh lên tới 110 tỉ đồng.

Tổ giám định BHYT điện tử phát hiện những bất thường

HẰNG THANH |

Dù ở một trong những địa bàn khó khăn nhất cả nước, song BHXH tỉnh Hà Giang luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là công tác giám định BHYT. Trong 8 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh có 573.547 lượt người khám chữa bệnh (KCB) BHYT với tổng số tiền đề nghị thanh toán 412,6 tỉ đồng, chiếm 58,8% dự toán năm 2019. Thông qua công tác thẩm định và kiểm tra chi phí 6 tháng đầu năm 2019, BHXH tỉnh đã xuất toán và thu hồi về quỹ BHYT số tiền 1,8 tỉ đồng chi sai.

85,2 triệu người tham gia BHYT

T.H |

Theo BHXH Việt Nam, số người tham gia BHXH bắt buộc khoảng 14,85 triệu người; BHXH tự nguyện khoảng 453.000 người; bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp khoảng 14,732 triệu người; bảo hiểm thất nghiệp khoảng 13 triệu người; bảo hiểm y tế khoảng 85,2 triệu người, đạt tỉ lệ bao phủ 89,8% dân số.