Nhiều chi phí lo toan khi Tết đến
Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán nhưng khi nhìn số tiền dành dụm để về quê ăn Tết của mình, chị Hồ Thị Mỹ Linh (quê An Giang) – công nhân một công ty gốm sứ tại Bình Dương – không khỏi ngán ngẩm.
“Năm vừa qua, kinh tế khó khăn, đời sống công nhân lao động cũng bị ảnh hưởng. Đồng lương làm ra mỗi tháng chỉ vừa đủ để tôi trang trải tiền thuê trọ và các sinh hoạt phí thường ngày. Tháng nào làm ổn nhất thì mới dành ra được 1 – 1,5 triệu đồng gửi về cho cha mẹ. Cho nên, tôi muốn tích lũy để về quê ăn Tết sum vầy một chút cũng khó”, nữ công nhân tâm sự.
Chị Linh cho biết, chi phí đi lại từ công ty về quê khoảng 350.000 đồng/2 lượt. Nhưng điều làm chị lo lắng hơn là các khoản chi phí phải tiêu trong ngày Tết như quà biếu cho ông bà, sắm sửa cho nhà cửa, ăn uống những ngày Tết…
Chị Nguyễn Thị Tâm (quê Cần Thơ) – công nhân một công ty sản xuất dây dẫn điện ôtô tại Bình Dương – cũng đang trông chờ thưởng Tết để trang trải các khoản chi tiêu sắp tới.
“Thu nhập bấp bênh do sản xuất gặp khó nên năm nay tôi cũng chẳng dư dả được gì. Vì thế, Tết đang gần kề nhưng tôi cũng chưa tính đến chuyện sẽ mua gì về quê, cho cha mẹ bao nhiêu, biếu cho ông bà quà gì… Thậm chí, khi có thưởng Tết, tôi cũng chỉ dám mua những thứ cần thiết vì sau đó còn những khoản khác như chi phí lên lại Bình Dương, tiền thuê trọ. Trong khi tôi vào làm chính thức chưa được 1 năm, tiền thưởng cũng không cao”, chị Tâm chia sẻ.
Người tranh thủ nghỉ ngơi, người tìm việc làm thêm
Trong khi các đồng nghiệp đã về quê nghỉ Tết Dương lịch thì với những khoản chi tiêu phải lo sắp tới, chị Tâm quyết ở lại nhà trọ để tiết kiệm chi phí về quê cũng như tranh thủ nghỉ ngơi.
“Ngay từ chiều thứ 7, nhiều đồng nghiệp có xe máy đã tranh thủ về quê vì được nghỉ đến hết thứ 2. Từ công ty về quê tôi chi phí đi lại không bao nhiêu nhưng do Tết Nguyên đán gần kề, sẽ có nhiều khoản phải lo nên tôi quyết định đợi đến khi đó mới về luôn. Như thế, tôi vừa tranh thủ được thời gian nghỉ ngơi vừa tiết kiệm được một khoản tiền. Số tiền này tuy không nhiều nhưng tôi sẽ dành dụm để sắp tới về quê ăn Tết”, chị Tâm nói.
Trước khi kỳ nghỉ lễ bắt đầu, mỗi tối, chị Linh đã làm thêm cho một cửa hàng làm đẹp gần khu trọ để có thêm thu nhập trang trải những lúc công ty giảm giờ làm. Dịp lễ này, nhu cầu làm đẹp của mọi người tăng cao, thu nhập của chị cũng cao hơn ngày thường gấp 3 lần nên nữ công nhân này đã bám trụ lại nhà trọ để kiếm thêm thu nhập.
“Những ngày lễ, tiền lương của tôi có thể lên đến 360.000 đồng/ngày, gấp 3 lần bình thường. Nếu làm đủ hết 3 ngày nghỉ, tôi sẽ được trả 1,2 triệu đồng gồm lương và thưởng. Số tiền này tôi sẽ gửi về trước cho gia đình sắm sửa những thứ cần thiết để ăn Tết trước”, nữ công nhân nhẩm tính.
Chị Linh cũng nói thêm, không chỉ chị mà một số công nhân khác cũng chấp nhận khép lại chuyện về quê, trụ lại thành phố để mong kiếm thêm được đồng nào hay đồng đó. Bởi với những công nhân làm việc xa quê, trong thời buổi “bão giá”, kiếm thêm được chút nào thì về quê ăn Tết cũng ấm cúng hơn.