Theo các chủ vườn, những ngày giữa tháng Chạp (tháng 12 Âm lịch), lượng khách đổ về mua cây ngày một đông. Với những cây to, cồng kềnh, khách mua xong đều có nhu cầu chở về tận nhà, vì vậy những ngày này, dịch vụ chở cây cảnh luôn tất bật, đắt khách.
Bà Trần Thị Thủy (50 tuổi, chủ vườn quất Sinh Thủy) cho biết, năm nào cũng vậy, dịp cận Tết, gia đình bà đều phải thuê thêm người phụ việc đánh gốc, vận chuyển cây cho khách. Công việc nặng nhọc nhưng thu nhập cao nên ai cũng phấn khởi.
Theo đó, những cây nhỏ sẽ được vận chuyển bằng xe máy, cây to thì bắt buộc phải chở bằng ôtô. Giá thuê người đánh gốc từ 200.000-300.000 đồng/gốc chưa kể phí xe vận chuyển.
Với những người lao động tự do, thời điểm cuối năm là cơ hội "kiếm ăn" để họ có thêm thu nhập phụ giúp gia đình có một cái Tết tươm tất, đủ đầy hơn.
Dịp cuối năm, thay vì làm xe ôm, phụ hồ, nhiều lao động chuyển sang làm nghề vận chuyển cây cảnh cho các nhà vườn. Nhanh tay quấn chặt cây vào yên xe giao cho khách, ông Tạ Trung Kiên (50 tuổi, quê Vĩnh Phúc) chia sẻ, thường ngày ông làm thợ xây, trộn vữa, vác gạch, thu nhập mỗi ngày được hơn 200.000 đồng. Từ khi biết đến công việc vận chuyển cây cảnh này, ông liên hệ các nhà vườn nhận việc với mong muốn có thu nhập cao vào những ngày cuối năm.
Để thuận tiện cho việc khuân vác, buộc dây lên xe, ông Kiên liên kết thêm 2-4 người cùng làm. Hàng ngày, nhóm ông Kiên đến các nhà vườn nhận cây rồi cùng nhau làm.
Theo ông Kiên, thời điểm cận Tết, nhu cầu vận chuyển cây nhiều, một ngày chăm chỉ làm việc 12 tiếng cũng kiếm được tiền triệu. Tuy công việc phải luôn tay bốc dỡ cây nhưng so với làm thợ hồ, công việc vận chuyển mang lại thu nhập khá cao cho người lao động.
"Mặc dù thu nhập cao nhưng đây là công việc thời vụ, chỉ Tết chủ vườn mới thuê nên tranh thủ được ngày nào hay ngày đó” - ông Kiên nói.
Càng giáp ngày Tết, lượng cây vận chuyển cho khách càng nhiều nên những người chuyên vận chuyển cây cảnh không có thời gian nghỉ ngơi. Họ chỉ mong có sức khỏe để chở được nhiều cây.
Ở một góc khác, ông Nghiêm Đức Sinh (45 tuổi, quê Tuyên Quang) đang cật lực bốc từng chậu cây cho lên xe nói, làm người vận chuyển phải có sức khỏe, một ngày ông bốc vài chục cây là chuyện bình thường.
Ông Sinh kể, nhiều lần xuống cây cho khách không có người phụ cũng phải tự thân để hạ cây xuống. Quá trình di chuyển cây đối với ông sợ nhất là giờ tan tầm đường phố nghẹt cứng, đi lại khó khăn không cẩn thận làm cây hư hỏng, khách không nhận thì xem như ngày đó không công.
“Bất kể nắng mưa, chỉ cần chủ vườn gọi, chúng tôi liền có mặt và chở cây cảnh theo địa chỉ mà khách hàng yêu cầu. Để làm được nghề “tay chân” này, người vận chuyển không những phải có sức khoẻ mà còn phải cẩn thận, thông thạo đường xá" - ông Sinh cho hay.
Mỗi ngày ông Sinh chở được 30 chậu đối với loại bonsai nhỏ, vừa, trung bình mỗi một chậu là 20.000 đồng. Những cây to phải đánh gốc thì giá cao hơn, dao động từ 200.000-300.000 đồng/gốc. Cố gắng chăm chỉ những ngày này, những người lao động thời vụ có thể kiếm tiền triệu mỗi ngày.