“Phù phép” người khuyết tật đi chữa bệnh, mất tích rồi tử vong: Bí ẩn quanh Giấy chứng nhận sức khỏe của Bệnh viện GTVT

VIỆT LÂM – QUANG ĐẠI |

Từ ngày 2.2 đến nay, Báo Lao Động đã đăng loạt bài: “Phù phép” người khuyết tật đi chữa bệnh, mất tích rồi... tử vong. Loạt bài đã phản ánh hoàn cảnh thương tâm của bà Trần Thị Bình (SN 1963) mang tên người khác là Vương Thị Hoài Thu (SN 1977) đi xuất khẩu lao động rồi tử vong nơi xứ người, hiện thi hài vẫn chưa được đưa về Việt Nam và những gian nan của con trai bà Bình trong quá trình “đòi” thi hài mẹ.

Cơ quan chức năng khẳng định: Bà Bình là người khuyết tật

Sau hơn 1 tháng, con trai bà Bình là anh Đinh Văn Chính làm đơn gửi các cơ quan quản lý nhà nước phản ánh về trường hợp thương tâm của mẹ mình, ngày 5.3, Sở LĐTBXH tỉnh Nghệ An đã có giấy mời đại diện người lao động (NLĐ) Trần Thị Bình dự buổi làm việc với các cơ quan, ban ngành chức năng liên quan để có thông tin chính xác và tìm phương án giải quyết.

Chiều 5.3, anh Chính đã tham dự buổi làm việc có đại diện Cục Quản lý lao động ngoài nước, lãnh đạo Sở LĐTBXH Nghệ An, Công an tỉnh Nghệ An, cơ quan chức năng TP.Vinh, xã Hưng Lộc, Cty cổ phần xây dựng, nhân lực Gia Vi (Cty Gia Vi).

Trong biên bản làm việc về vụ việc chị Vương Thị Hoài Thu đi làm việc tại Saudi Arabia thông qua Cty Gia Vi bị tử vong, đại diện Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, Cục nhận được thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia thông báo bà Vương Thị Hoài Thu (sinh ngày 29.11.1977), hộ chiếu số C1490788, cấp ngày 25.4.2016, hộ khẩu thường trú tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) do Cty Gia Vi đưa đi xuất khẩu lao động; trong thời gian chờ giải quyết về nước tại Trung tâm Bảo trợ xã hội của Saudi Arabia, có triệu chứng sưng trong trán, phù nề và chảy máu, bị tử vong ngày 3.4.2017, sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Cục đã chỉ đạo Cty Gia Vi xác minh và phối hợp với thân nhân NLĐ, chính quyền địa phương để đưa thi hài NLĐ về nước. Qua xác minh thông tin cho thấy, người bị tử vong là bà Trần Thị Bình, mang CMND số 180012335, thường trú tại xóm Mỹ Thượng, xã Hưng Lộc, TP.Vinh (Nghệ An) nhưng đăng ký đi làm việc tại Saudi Arabia với giấy tờ, hộ chiếu là Vương Thị Hoài Thu.

Tại buổi làm việc, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã đề nghị các bên liên quan làm rõ các vấn đề hồ sơ, giấy tờ CMND, hộ chiếu được cấp cho bà Bình để đi làm việc tại Saudi Arabia và tình trạng khuyết tật của bà Bình trước khi đi.

Tại buổi làm việc, đại diện Công an tỉnh Nghệ An, Phòng PA72 cho biết đã phối hợp với Cty Gia Vi xác minh thông tin Vương Thị Hoài Thu từ tháng 5.2017 và xác định người mang tên Vương Thị Hoài Thu sinh ngày 29.11.1977 theo thông tin hộ chiếu vẫn đang sinh sống tại xã Nghi Xuân, huyện Nghị Lộc, Nghệ An. Bà Trần Thị Bình mang tên Vương Thị Hoài Thu với thông tin sinh ngày 29.11.1977, CMND số 182165399 đã được cấp hộ chiếu 3 lần: Hộ chiếu số B7158540 cấp lần 1 ngày 5.9.2012; hộ chiếu số B653414 cấp đổi lần 2 ngày 2.2.2014 và số C1490788 cấp đổi lần 3 ngày 25.4.2016.

Liên quan đến việc bà Bình được hưởng trợ cấp xã hội, đại diện Phòng LĐTBXH TP.Vinh cho biết, từ tháng 12.2010, bà Bình đã được hưởng chế độ do mất khả năng lao động. Đến năm 2013, theo Luật Người khuyết tật, sau khi xác minh, thẩm tra, bà Bình được hưởng trợ cấp khuyết tật từ 1.9.2013 đến tháng 5.2017. Phòng LĐTBXH khẳng định quyết định hưởng trợ cấp khuyết tật cấp cho bà Bình là đúng. Ngoài ra, đại diện UBND xã Hưng Lộc (TP.Vinh) cho biết bà Bình được xác định là người khuyết tật sau khi được rà soát năm 2013, có nhiều biểu hiện không bình thường (hai chân), khó có thể đi làm việc ở nước ngoài.

Tại buổi làm việc, phía Cty Gia Vi trình bày NLĐ đi khám sức khỏe tại Bệnh viện Giao thông vận tải (đơn vị này thông báo kết quả với Đại sứ quán Saudi Arabia tại Việt Nam) và phía Cty không can thiệp vào việc khám sức khỏe. Việc đưa thi hài bà Bình về nước vướng mắc do cơ quan chức năng Saudi Arabia cấp nhầm lệnh đưa tro cốt về nước; Cty sẽ làm việc lại với các bên và nỗ lực đưa thi hài về trong tháng 3.2018.

Tại buổi làm việc, anh Đinh Văn Chính đề nghị làm rõ vì sao mẹ anh là người khuyết tật vẫn được đi xuất khẩu lao động và yêu cầu Cty Gia Vi có biện pháp nhanh chóng đưa thi hài bà Bình về nước. Trao đổi với PV Báo Lao Động sau buổi làm việc, anh Đinh Văn Chính cho biết: “Một số vị đại diện cơ quan chức năng vẫn còn né tránh, chưa đi vào trọng tâm vấn đề. Còn việc Cty Gia Vi hứa sẽ đưa thi hài mẹ tôi về nước trong tháng 3.2018 thì chưa biết thế nào. Vì họ đã thất hứa quá nhiều”.

Bệnh viện Giao thông vận tải có khám cho bà Vương Thị Hoài Thu

Trong sáng 6.3, PV Báo Lao Động đã làm việc với đại diện Cty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải. Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Xuân Loan - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Cty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải - đã cung cấp cho PV Báo Lao Động bản photo, gửi mail “Giấy chứng nhận sức khỏe” (có hình ảnh chân dung một người phụ nữ) và sao trích lục Giấy Chứng nhận sức khỏe mang tên Vương Thị Hoài Thu (sinh năm 1977), hộ khẩu thường trú tại Nghệ An; ngày khám 13.6.2016; nội dung khám là khám sức khỏe cho NLĐ đi làm việc ngoài nước. Trong sao trích lục có kết luận: Đủ sức khỏe.

BS Nguyễn Thị Cúc - Khoa Khám sức khỏe, bộ phận khám sức khỏe người đi nước ngoài - cung cấp thông tin, vào thời điểm bà Vương Thị Hoài Thu đến bệnh viện để khám thì có ông Lê Văn Bình (sinh năm 1983, thường trú Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội) là cán bộ Chi nhánh Cty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Bạch Đằng tại Hải Dương (Cty Bạch Đằng) đưa đến.

Và phía bệnh viện có ký hợp đồng khám sức khỏe cho NLĐ đi làm việc tại nước ngoài với chi nhánh Cty Bạch Đằng tại Hải Dương từ ngày 5.8.2015, có hiệu lực đến 5.8.2017. Căn cứ vào hợp đồng với Cty Bạch Đằng, giấy giới thiệu và hộ chiếu của NLĐ, bệnh viện đã khám và cấp giấy chứng nhận cho bà Vương Thị Hoài Thu. Bà Nguyễn Phạm Ý Nhi - Phó Tổng Giám đốc Cty CP Bệnh viện Giao thông vận tải - cho biết, bệnh viện chỉ khám và cấp giấy chứng nhận đủ sức khỏe cho bà Vương Thị Hoài Thu, không khám và cấp giấy chứng nhận cho NLĐ tên là Trần Thị Bình.

Chiều cùng ngày, PV Báo Lao Động đã gửi qua mail Giấy chứng nhận sức khỏe (có hình ảnh chân dung của một phụ nữ) của bà Vương Thị Hoài Thu do Cty CP Bệnh viện Giao thông vận tải cung cấp cho anh Đinh Văn Chính. Anh Chính khẳng định: “Người trong ảnh đúng là mẹ em rồi. Mẹ em tên Trần Thị Bình (sinh năm 1963)”.

Việc tại sao cán bộ của Cty Bạch Đằng đưa bà Vương Thị Hoài Thu đến Bệnh viện Giao thông vận tải để khám sức khỏe, sau đó bà Thu lại đi XKLĐ qua Cty Gia Vi; Cục Quản lý lao động ngoài nước, Cty Gia Vi cho biết bà Vương Thị Hoài Thu tử vong bên Saudi Arabia chính là bà Trần Thị Bình và việc Bệnh viện Giao thông vận tải cấp giấy chứng nhận cho bà Vương Thị Hoài Thu đủ sức khỏe để đi làm việc tại nước ngoài có đúng người hay không… cần được các cơ quan quản lý của Bộ LĐTBXH, Bộ Công an, Bộ Y tế làm rõ.

VIỆT LÂM – QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.