Tại huyện Tây Sơn, Phó Chủ tịch Huỳnh Thanh Xuân cùng lãnh đạo huyện, LĐLĐ Bình Định trao 200 suất quà Tết, mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt cùng túi quà trị giá 300 ngàn đồng cho đoàn viên, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo của Công ty Cổ phần May Tây Sơn và các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn.
Bên cạnh đó, từ sự kết nối và qua Phó Chủ tịch Huỳnh Thanh Xuân, LĐLĐ thành phố Hải Phòng gửi tặng đoàn viên công đoàn khó khăn về nhà ở của huyện Tây Sơn 2 nhà Mái ấm Công đoàn, mỗi nhà 50 triệu đồng.
Tây Sơn, quê hương người anh hùng áo vải Quang Trung Nguyễn Huệ là nơi Phó Chủ tịch Huỳnh Thanh Xuân có thời gian gắn bó trên cương vị Bí thư Huyện ủy. Gọi đây là quê hương thứ hai, ông Xuân bày tỏ vui mừng khi trở lại lần này, được chứng kiến bước khởi sắc vượt bậc của kinh tế - xã hội địa phương. Nhiều dự án, công trình lớn được hoàn thành. Đời sống đại bộ phận nhân dân, người lao động được cải thiện.
“Tuy nhiên, trong niềm vui chung, vẫn còn những gia đình, cảnh ngộ khó khăn, chật vật. Họ, hoặc do ốm đau, bệnh tật, hoặc vì rủi ro, tai nạn phải trở thành đối tượng đầu tiên được ưu tiên quan tâm chăm sóc”, Phó Chủ tịch Huỳnh Thanh Xuân lưu ý.
Thông báo kết quả hoạt động chăm lo Tết của Tổng LĐLĐ Việt Nam theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ông Xuân yêu cầu LĐLĐ Bình Định và lãnh đạo huyện Tây Sơn cần nỗ lực hơn nữa vì lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động. Trước mắt, phải đảm bảo mọi công nhân, lao động đều có cái Tết ấm áp, đầy đủ, an toàn với tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau…
Tại thị xã Hoài Nhơn, Phó Chủ tịch Huỳnh Thanh Xuân trao 100 suất quà cho công nhân Công ty Cổ phần Đầu tư An Phát, Công ty Cổ phần May Tam Quan.
Chị Trần Thị Được, đoàn viên Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Đầu tư An Phát vừa trở về sau chuyến tái khám ở Thành phố Hồ Chí Minh để kịp dự buổi chúc Tết của lãnh đạo Tổng Liên đoàn. Là nhân viên KCS ở phân xưởng A2, từ năm 2016 đến nay, chị phải vừa làm việc, vừa trầy trật chống chọi căn bệnh ung thư quái ác. Với mức thu nhập bình quân 5 triệu đồng/tháng, chị Được vất vả co kéo mới đủ đắp đổi cho cuộc sống thường nhật, nuôi con học đại học xa nhà và dành dụm thuốc thang chữa bệnh.
Tháng lương thứ 13 còn ấm tay, chị nói chưa kịp mua sắm gì cho cái Tết cận kề. “Mọi thứ phải cân nhắc, tiết kiệm”. Nhận 1 triệu đồng cùng gói quà Tết từ Phó Chủ tịch Huỳnh Thanh Xuân, chị Được xúc động: “Nhờ tổ chức công đoàn, một cá nhân kém may mắn, ít nhiều thua thiệt như tôi không có cảm giác bị lãng quên, đơn độc”.
Trong chuyến đi này, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân cũng đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền huyện Tây Sơn và thị xã Hoài Nhơn.